Tom Cleverley: 'Biểu tượng' của Moyes United

27/02/2014 16:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cần phải chỉ ra đâu là cầu thủ tiêu biểu cho hình ảnh Man United bết bát dưới thời David Moyes, thì không ai “xứng đáng” hơn Tom Cleverley. Anh được ra sân nhiều, nhưng chẳng để lại dấu ấn nào.

Thất bại 0-2 trước Olympiakos ở lượt đi vòng 1/8 Champions League là khoảnh khắc khiến cho các CĐV Man United đau buồn nhất? Không, đó chỉ đơn giản là sự tiếp nối của chuỗi thành tích nghèo nàn trên mọi mặt trận. Mùa này, họ đã bị Swansea loại ở vòng 3 Cúp FA, bị Sunderland đánh bại ở bán kết Cúp Liên Đoàn, cùng với đó là những trận thua tệ hại ở đấu trường Premier League, tiêu biểu nhất là thất bại trước các đối thủ chiếu dưới như West Brom, Stoke và Newcastle.

Chỉ có một người tỏ vẻ ngạc nhiên với thành tích của Man United: HLV David Moyes. Ông ca thán: “Đó là màn trình diễn tồi tệ nhất của chúng tôi ở đấu trường Châu Âu. Chúng tôi bước vào trận đấu với phong độ và tinh thần tốt nhưng mọi thứ lại không đúng như vậy”.

Nhưng chính Moyes là người phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn tệ hại này. Cựu HLV Everton đang biến đội quân tinh nhuệ dưới thời Sir Alex Ferguson trở thành một tập thể thiếu gắn kết. Hơn thế, ông chỉ có thể làm việc với những con người từ thời Sir Alex Ferguson. Mà phần lớn trong số họ hoặc là đã sa sút phong độ, hoặc không còn xứng đáng để xuất hiện ở đội hình chính thức. Điều duy nhất khiến họ gắn kết với nhau là nhờ tài năng của Sir Alex Ferguson.

Một trong số những ví dụ tiêu biểu là trường hợp của Tom Cleverley. Giống như ông thầy David Moyes, Cleverley không phải là một cầu thủ tồi, nhưng đơn giản là chỗ đứng chính thức ở Man United quá tầm so với năng lực của anh. Khi đá cặp với Michael Carrick ở giữa sân, cả hai đều thể hiện khả năng ở mức trung bình. Những đội bóng lớn rõ ràng không cần mẫu cầu thủ như thế.

Điều bất hợp lý ở trận gặp Olympiakos là HLV David Moyes lại chọn Cleverley, thay vì Adnan Januzaj. Tất nhiên, mọi người đều có thể hiểu được suy nghĩ của chiến lược gia người Scotland là ông không muốn để tài năng trẻ 19 tuổi này thử sức quá sớm ở những trận cầu căng thẳng. Nhưng trong hoàn cảnh Juan Mata không thể ra sân vì đã thi đấu ở vòng bảng Champions League cùng Chelsea, thì quyết định này của Moyes vô tình rút đi một trong những cầu thủ giàu sức sáng tạo nhất trong đội hình của Man United.

Sự thận trọng thái quá của David Moyes được thể hiện qua phát biểu trên trang Guardian: “Tôi đã quyết định vào tuần trước rằng sẽ sử dụng Cleverley ở trận gặp Olympiakos. Còn với Januzaj, tôi muốn sử dụng cậu ấy vào thời điểm khác phù hợp hơn, chứ không phải lúc này”.

Và kết quả trên sân cỏ đã trả lời thay cho Moyes. Cleverley thi đấu nhạt nhòa, và buộc phải rời sân ở phút 61 để nhường chỗ cho Shinji Kagawa.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm