21h30 ngày 4/12, Wolfsburg(13) - Bremen(11): “Đói” như “Bầy sói”

04/12/2010 11:48 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Giữ mùa Đông lạnh giá với tuyết trắng phủ đầy, kiếm ăn là một cực hình và cái đói luôn song hành với những loài động vật hoang dã. “Bầy sói” cũng không phải là một ngoại lệ, khi hành trang bước vào mùa Đông của Wolfsburg chỉ là vỏn vẹn ba điểm kiếm được qua bốn trận đấu diễn ra trong tháng 11.

Wolfsburg đang “đói” điểm và “khát” chiến thắng hơn bao giờ hết, khi “Bầy sói” mới có được 16 điểm qua 14 vòng đấu, tạm xếp ở vị trí thứ 11, đứng gần khu vực “cầm đèn đỏ” hơn nhiều so với nhóm dự đấu trường châu Âu. Bản thành tích nghèo nàn ấy là một sự thất vọng lớn so với những tuyên bố hùng hồn mà Wolfsburg đưa ra hồi đầu mùa giải, rằng họ sẽ sớm trở lại với vị thế của một nhà vô địch, khi vinh quang rời xa Volkswagen Arena chưa lâu. Steve McClaren, huấn luyện viên người Anh đầu tiên làm việc ở Bundesliga, được kỳ vọng sẽ giúp “Bầy sói” tìm lại chiếc Đĩa bạc danh giá, phần thưởng mà Wolfsburg từng nhận được dưới triều đại của Felix Magath ở mùa giải 2008-2009. Nhưng bây giờ thì dưới sự điều khiển của tay lái McClaren, chiếc xe Volkswagen có sức mạnh đáng nể đã bị chệch đường đua và dường như đang nằm vùi trong đống tuyết ở bên lề xa lộ.
   
Chưa bao giờ trong mùa giải này mà Wolfsburg lại trải qua chuỗi bốn trận không thắng, trước đó thì cùng lắm cũng chỉ... thua ba trận liên tiếp, hoặc hòa một rồi thua hai trận
Wolfsburg đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết- Ảnh Getty
liền. Mới đây, Wolfsburg phải nhờ đến may mắn cùng một phút tỏa sáng xuất thần của cầu thủ dự bị mang tên Cicero để tránh một trận thua đau trên sân của Cologne. Tiền vệ người Brazil đã ngã người móc bóng đẹp mắt, ghi bàn quân bình tỷ số cho Wolfsburg khi trận đấu tại Rhein Energie đang trôi về những phút cuối. Cách mà “Bầy sói” khép lại tháng 11 trong thảm họa khiến chẳng mấy người dám hy vọng rằng đội quân của McClaren sẽ vùng lên ở tháng 12 này, trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông.

   
Tháng 12 giá lạnh của “Bầy sói” sẽ bắt đầu từ trận derby miền Bắc với Bremen trên sân nhà, tiếp theo là chuyến làm khách ở Kaiserslautern trước khi trở lại Volkswagen Arena đá với Hoffenhiem trong trận đấu khép lại giai đoạn lượt đi. Bremen cũng đang khủng hoảng, thua liểng xiểng ở Bundesliga và sớm bị loại hẳn khỏi đấu trường châu Âu, nhưng vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 3-0 trước tân binh St. Pauli. Người hùng của Bremen trong trận đấu đó, tiền đạo Hugo Almeida với một cú hat-trick, đã trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ sau hành động trả đũa với Carlos Zambrano ở cuối trận. Án phạt treo giò ba trận đã ban ra và tiền đạo người Bồ Đào Nha được nghỉ Đông sớm, để lại gánh nặng không nhỏ cho các đồng đội.
   
Lực lượng của Bremen vốn dĩ đã bị sứt mẻ vì chấn thương, với những cái tên như Naldo, Mikael Silvestre, Tim Borowski, Wesley và Claudio Pizarro, nay lại mất thêm Hugo Almeida vì án treo giò, chẳng biết rồi đây huấn luyện viên Thomas Schaaf sẽ xoay trở ra sao? Một chút hy vọng cho hàng thủ mong manh của Bremen: Tiền đạo Grafite của Wolfsburg bị tái phát chấn thương, và phải nghỉ thi đấu như trung vệ Arne Friedrich.
   
Dự đoán: 2-1
   
Hà Minh Chi

Đội hình dự kiến

Wolfsburg: Benaglio - Pekarik, Kjaer, Barzagli, Schaefer - Cigerci, Josué - Riether, Diego, Mandzukic - Dzeko.

Bremen: Wiese - Fritz, Mertesacker, Proedl, Pasanen - Bargfrede, Frings - Hunt, Marin, D. Jensen - Arnautovic.

Dự đoán cùng TT&VH

21h30 ngày 4/12/2010
Stuttgart - Hoffenheim 1-2
Frankfurt - Mainz 2-1
Gladbach - Hannover 1-2
Freiburg - Hamburg 2-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm