Cologne - Wolfsburg 1-1: Hời hợt

30/11/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Đúng là Wolfsburg đang gặp khó khăn về phong độ, và sức mạnh của “Bầy sói” bị giảm sút đáng kể khi tiền vệ tổ chức Diego lĩnh án treo giò. Tuy nhiên, nếu ra sân với một tinh thần máu lửa, đội bóng của huấn luyện viên Steve McClaren có lẽ đã không phải nhận những kết cục đáng thất vọng.

“Bầy sói” đã khép lại tháng 11 bằng trận hòa có phần may mắn với tỷ số 1-1 trên sân của Cologne, đội bóng đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu và đang vùng vẫy để thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Steve McClaren vẫn ăn mặc bảnh bao như một quý ông người Anh đúng nghĩa, nhưng lại vò đầu bứt tai vì màn trình diễn nghèo nàn của các học trò trên sân. Wolfsburg rời sân Rhein Energie của Cologne trong tiếng thở dài thất vọng từ một nhóm nhỏ cổ động viên của họ trên khán đài, cũng như hàng trăm nghìn cổ động viên của họ xem trận đấu qua màn hình tivi. Trong vòng một tháng qua, đội bóng của McClaren chỉ kiếm được vỏn vẹn ba điểm từ các trận hòa với Schalke (2-2), St. Pauli (1-1) và Cologne (1-1), đồng thời để thua Frankfurt (1-3).

Thất vọng về kết quả mà Wolfsburg đạt được, nhưng nếu chứng kiến “Bầy sói” chơi bóng thì hẳn không nhiều người ngạc nhiên về bản thành tích nghèo nàn của một đội bóng từng được xếp vào hàng ứng viên cho danh hiệu vô địch. Không có Diego trong đội hình, Wolfsburg đá thiếu máu lửa hẳn. Cũng chính vì lối chơi quá nhiệt tình mà tiền vệ người Brazil đã
Đội trưởng Edin Dzeko, nỗi thất vọng của Wolfsburg- Ảnh Getty
lĩnh đủ “quota” năm thể vàng để rồi bị treo giò một trận, dù đến những ngày cuối tháng Tám vừa qua anh mới trở lại Bundesliga khoác áo Wolfsburg. Niềm hy vọng mang tên Grafite thì sớm phải rời sân ở phút 30 vì chấn thương. Đội trưởng, chân sút chủ lực Edin Dzeko thì đá cầm chừng, như giữ sức và tránh chấn thương, để có thể ra đi một cách lành lặn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Hiện tại, có rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi chân sút người Bosnia và anh không thể không toan tính tương lai của mình ở Wolfsburg.


Nhìn vào cách chơi của Wolfsburg trong trận hòa Cologne, người ta chỉ có thể nhận thấy sự hời hợt mà không tìm đâu ra sự quyết tâm cao độ của một đội bóng được tiếng đang khát khao tìm lại vinh quang. Cầu thủ tính mỗi người một đường đi, huấn luyện viên lại dường như bất lực trong việc kết dính họ lại với nhau và truyền “lửa” cho các học trò trên sân cỏ. Cho đến lúc này, dấu ấn của McClaren ở Wolfsburg là quá mờ nhạt và “Bầy sói” đang gợi lại hình ảnh của đội tuyển Anh ở vòng loại EURO 2008, với một lối chơi bạc nhược để rồi phải ngồi nhà làm khán giả, trong sự kiện được xem là một vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử của “Tam sư”.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm