(TT&VH Cuối tuần) - 411 tỷ để xây dựng một tượng đài, 31 tỷ để trùng tu một ngôi chùa, 8 triệu đồng cho một cặp vé máy bay khứ hồi nội địa… những con số dễ làm người ta chóng mặt.
Trước tình trạng xuống cấp của chùa Một Cột (Diên Hựu), UBND quận Ba Đình đã lập đề cương kế hoạch đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Một Cột. 31 tỷ đồng là số tiền dự kiến sẽ được chi cho công trình bao gồm tu bổ tam quan, tam bảo, nhà mẫu, tháp tổ, mái chùa, bậc thang lên chùa, cải tạo đường dạo, cây xanh, điện chiếu sáng, tường hoa quanh hồ... Dự án dự kiến được triển khai trong năm 2012 và hoàn thành vào quý 1/2013.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được xây dựng với tổng kinh phí 410 tỷ đồng chứ không phải 81 tỷ đồng như phê duyệt ban đầu vào tháng 8/2007. Theo tác giả thiết kế và chịu trách nhiệm thi công thì tượng đài này sẽ không thua gì tượng đài Mẹ Tổ quốc đặt trên đồi Mamaev của Nga và sẽ là tượng đài lớn nhất Đông Nam Á. Trong lòng tượng là Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng có diện tích 950m2, ghi danh gần 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước và lưu giữ những hình ảnh tư liệu về họ, về những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đề xuất tăng mức trần vé máy bay của các hãng hàng không đang cung cấp các chuyến bay nội địa, trong đó giá vé khứ hồi cho tuyến TP.HCM - Hà Nội lên tới 8 triệu đồng, không chỉ làm người tiêu dùng choáng váng mà còn khiến các công ty du lịch hoang mang. Trong khi nhiều công ty du lịch đã bán tour cho mùa Thu và Tết căn cứ vào giá vé hiện hành, việc tăng giá vé lên tới 50% sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến giá tour nội địa. Với giá vé cao như vậy, du lịch nội địa sẽ gặp nguy.
Khát vọng Thăng Long sẽ đi dự Oscar 2012 hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất là kết luận chính thức được Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim đưa ra vào chiều 20/9. Bộ phim này đã vượt qua hai ứng cử viên khác là Long thành cầm giả ca và Cánh đồng bất tận trong “cuộc đua” đến đích Oscar năm nay với tiêu chuẩn “thể hiện tính nhân văn sâu sắc và có những tìm tòi, sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật thể hiện; ưu tiên cho những bộ phim đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và sử dụng lời thoại gốc chủ yếu bằng tiếng Việt”.

Cuộc thi hát dành cho thiếu nhi trên truyền hình Đồ Rê Mí (VTV3) đã kết thúc với chiến thắng của bé trai 8 tuổi đến từ Yên Bái Đỗ Trí Dũng. Với giọng hát cao hiếm thấy, em đã chinh phục được cả BGK lẫn khán giả truyền hình và giành giải thưởng trị giá 20 triệu đồng cùng chuyến giao lưu âm nhạc tại CLB Hello Music Land ở Melbourne, Australia trong một tuần cùng với người thân. Đây là lần đầu tiên một bé trai giành được ngôi vị quán quân của chương trình này.

Đoàn hợp xướng thiếu nhi Sol Art với “chủ trò” là chỉ huy, thạc sĩ Đặng Châu Anh 0đã có đêm biểu diễn báo công tại Nhà hát Lớn Hà Nội và đón nhận Bằng khen của Bộ VH,TT&DL vì đã đoạt HCV ở bảng Dân gian và giải Đoàn được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế Johannes Brahms lần thứ 7. Điểm đến tiếp theo của Sol Art là Liên hoan Hợp xướng quốc tế và hoạt động nghệ thuật trình diễn dành cho thanh thiếu niên lần thứ 20 dự kiến vào cuối tháng 6/2012 tại Mỹ, do tổ chức Voices Without Bor-ders khởi xướng và điều hành.

Trong cuộc hội thảo khoa học Giá trị văn học Thừa Thiên-Huế - những định hướng bảo tồn do Hội Nhà văn Thừa Thiên-Huế tổ chức vừa diễn ra, các đại biểu đã đề xuất xây dựng Bảo tàng Văn học nghệ thuật Thừa Thiên-Huế. Họ cho rằng đây là việc cần thiết để bảo tồn các giá trị văn hóa Huế một cách hữu hiệu. Một hội đồng khoa học sẽ được thành lập để nghiên cứu, lập đề án về bảo tàng, đồng thời đề xuất các tiêu chí về tác giả, tác phẩm.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, triển lãm Biển, đảo và người chiến sĩ hải quân - Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật lịch sử về truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, chiến công của Quân chủng Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; đặc biệt là những chiến công anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu “không số” trong việc vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển…

NSƯT, nhà quay phim, nhà sư phạm kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam Trần Trung Nhàn đã qua đời ở tuổi 71. NSƯT Trần Trung Nhàn được đào tạo tại Trường Điện ảnh quốc gia Liên Xô, ông đã thực hiện phim tài liệu Thành phố lúc rạng đông - bộ phim nhựa màu màn ảnh rộng đầu tiên của điện ảnh Việt Nam kể về thời khắc nước nhà hoàn toàn thống nhất. Ông là một trong những nhà quay phim có số lượng tác phẩm nhiều nhất ở Việt Nam, trong đó có những phim nổi tiếng như: Tội lỗi cuối cùng, Đứa con nuôi, Đêm hội Long Trì, Tướng về hưu, Hồi ức tình yêu, Sông Hồng reo..., 3 lần giành giải về quay phim tại các kỳ liên hoan phim quốc gia.

Bàn Phím