Văn hoá

Toàn bộ tranh của nhà thơ Mỹ đã được mua

20/12/2013 08:37 GMT+7 Google News
(Thethaovanhoa.vn) - 30 tranh trưng bày tại triển lãm “Một gương mặt của lịch sử” của nhà thơ Mỹ Kevin Bowen tại 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội đã được một doanh nhân “mua đứt” với số tiền chưa được các bên tiết lộ.

Triển lãm trưng bày 30 bức tranh Kevin Bowen vẽ từ năm 2008, chủ đề là các nhà văn Việt Nam mà ông quen biết trong suốt 25 năm qua. Ông là một người bạn thân của các đồng nghiệp Việt Nam. Triển lãm mở tại cà phê Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội từ nay đến 8/1.


Hội Nhà văn Việt Nam đã “chếnh choáng” thực sự và… hú vía, khi nữ doanh nhân Nguyễn Thị Liễu (Chủ tịch HĐQT Công ty Truyền thông Việt Nam Xanh) đã mua và tặng lại toàn bộ số tranh cho Bảo tàng Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã tặng hoa và cảm ơn bà Nguyễn Thị Liễu vì đã có công đóng góp cho Bảo tàng Hội Nhà văn. Phát biểu tại buổi triển lãm, nhà thơ Kevin Bowen đã cho rằng chỉ có những “thiên thần” mới mang lại tình yêu rực rỡ, sự kỳ diệu và những niềm vui bất ngờ. Và bà Nguyễn Thị Liễu với tình yêu văn chương của mình đã như những thiên thần mang đến một món quà xúc động và đầy ý nghĩa, lộng lẫy nhất trong dịp Giáng sinh.


Nhà thơ Kevin Bowen đọc thơ tiếng Anh và Phong Điệp đọc bản dịch tiếng Việt trong tiếng Violon của nghệ sĩ Đoàn Phương Thảo

Kevin Bowen (nguyên Giám đốc Trung tâm William Joiner thuộc trường Đại học Massachusetts, Boston) kể rằng tháng 1/2008 ông bị ngã dẫn tới chấn thương não trái, mất một phần trí nhớ và không thể đọc, viết trong thời gian dài. Những nỗ lực vẽ đã cho Kevin Bowen một cách để ông có thể giữ bạn bè và công việc ở gần mình. Qua vẽ tranh, Kevin Bowen tìm thấy những điều mà ông không thể kết nối và một cách để trở lại với ngôn ngữ, cuộc sống bằng sự chia sẻ và yêu thương.


Nhà thơ Lương Tử Đức - người có mặt trong triển lãm “Một gương mặt của lịch sử” - lặng lẽ ngồi trong góc khuất và chăm chú lắng nghe tiếng thơ từ bạn bè. Kevin Bowen đã nói rằng: “Tôi vẽ Lương Tử Đức từ một tấm ảnh chụp vào ngày chúng tôi thăm quê Nguyễn Quang Thiều. Ông đã chụp cùng Thiều và hai người nông dân già khi họ tới nói chuyện với chúng tôi khi chúng tôi đi bộ dọc những con hẻm nhỏ trong làng. Tôi cố gắng nắm bắt lấy niềm vui và đam mê của Đức với tư cách ca sĩ và nhạc công, với hy vọng đưa vào hình ảnh ý nghĩa kịch tính của chèo và giai điệu đơn giản của những bài dân ca mà ông luôn có trong mình”.


Triển lãm tập hợp 30 bức tranh Kevin Bowen vẽ từ năm 2008, chủ đề là các nhà văn Việt Nam mà ông quen biết trong suốt 25 năm qua. Ông là một người bạn thân của các đồng nghiệp Việt Nam.


Lãng Ma
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm