Tứ kết Champions League vắng bóng Serie A: Sự thụt lùi thê thảm

13/03/2009 12:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tạm biệt những giấc mơ, tạm biệt Champions, chia tay tất cả các đội bóng Italia trong cùng một vòng đấu, đội này theo sau đội kia, với những hy vọng bị dập tắt từ những phút đầu tiên (phút thứ 4 ở Old Trafford), những giây phút giữa trận (phút 44 trên sân Torino) và quả penalty cuối cùng ở loạt luân lưu. Nhưng nhanh hay chậm thì chẳng có gì khác nhau, bởi nếu đã phải chết, thì sớm muộn cũng không thể sống được. Vậy mà năm nay, trận CK diễn ra trên đất Italia, ở Roma...
 
Lần đầu tiên sau 7 năm, kể từ mùa 2001-02, Italia không có một đại diện nào ở vòng TK Champions League. Nhưng không ai còn sốc như thất bại đồng loạt của họ trước người Anh ở mùa bóng đã qua. Mùa 2008-09, người Ý đã chiến đấu, đã thắng được 1 trận trong hoàn cảnh lực lượng tan nát vì chấn thương (Roma) để rồi chỉ đầu hàng trên chấm phạt đền, đã hòa được 1 trận khá oai hùng (Juventus), đã thua 1 trận trong thế chơi không đến nỗi tồi, chỉ thiếu một chút tập trung ở 2 tình huống thủng lưới (Inter), nghĩa là đã có những tiến bộ rõ rệt.
 
Lần đầu tiên sau 7 năm, kể từ mùa 2001-02, Italia không có một đại diện nào ở vòng TK Champions League.  
 
Nhưng chơi với tinh thần quật cường, dồn hết sức lực và tâm trí để chiến thắng, các CLB Ý vẫn thua kém các CLB Anh 1 cái đầu. Các CLB Ý năm 2009 đá hệt như các CLB Anh 10 năm về trước, trước khi M.U hạ Bayern ở Nou Camp, nghĩa là tụt lùi về phương diện kĩ chiến thuật và tinh thần thi đấu, trong khi các CLB Anh chơi như chính người Ý của 10 năm về trước, không phải là một sự thụt lùi trên nghĩa đen của nó, mà trên thực tế là một tiến bộ cực lớn, vì họ không chỉ tấn công như những đội bóng Anh truyền thống, mà còn biết bảo vệ chiến thắng như những đội bóng Ý hay nhất.

Bóng đá Anh đuổi kịp và vượt xa calcio không chỉ trong vấn đề tiền bạc. Vào năm 1997, Ferguson đã nói thẳng rằng, những trận đấu với Juve giúp M.U học được nhiều về tư duy bóng đá. Cả một nền bóng đá Anh đã du nhập, vay mượn và học tập người Ý công thức chiến thắng suốt một thập kỉ. 12 năm sau, ông không cần phải nói nữa. Những gì trên sân cỏ trong 2 mùa qua đã thể hiện tất cả. Chỉ có những người không chấp nhận thực tế (như Mourinho) mới không muốn tin rằng, người ta không thể lôi quá khứ ra để gặm nhấm mãi. Những năm tháng chiến thắng M.U của Mou đã nằm lại trên đất Anh và sự bảo thủ, chính sách sai lầm của những đội bóng anh cả như Milan đã khiến calcio lụn bại.

Cuộc khủng hoảng về bản sắc và chính sách, cũng như sự thay đổi thế hệ trong các đại gia, giống hệt như các mùa bóng từ 1998-99 đến 2001-02 đã khiến calcio quỳ gối ở Cúp châu Âu. Milan đã chết vì sống quá lâu trên chiến thắng của năm 2007. Juve chưa hết thời kì quá độ sau Calciopoli. Inter không thể trở thành bản sao của Chelsea. Có ai đặt câu hỏi tại sao, trong 2 năm qua, chỉ có Roma là đội đá tốt nhất, mùa trước, họ vào đến tận vòng TK, mùa này, họ chỉ còn cách vòng đấu ấy có 1 bước chân? Câu trả lời: họ là đội ít xáo trộn nhân sự và lối chơi nhất. Chừng nào những công thần già cỗi bị gạt sang bên (dấu hiệu đã có: Maldini và Nedved sẽ giải nghệ cuối mùa này, mở đường cho các cuộc cải tổ), các đại gia mua sắm hợp lí trở lại và thể hiện tham vọng chiến đấu, chừng đó calcio sẽ trở lại đỉnh cao châu Âu. Hãy nhớ rằng, mùa 2001/02, Italia sạch bóng ở vòng TK, thì mùa sau đó, có đến 3 đội bóng Ý vào đến BK và trận CK Champions là cuộc đọ sức riêng tư giữa Juve và Milan ở Old Trafford.

Trong BXH của UEFA, Italia đang đứng thứ 3 (62,4 điểm), thua xa TBN (73) và Anh (76,7), nhưng đã bị Đức đuổi gần kịp (54). Thất bại của Italia ở Cúp châu Âu mùa này chưa ảnh hưởng gì đến số đội dự Champions của họ. Nhưng nếu mùa tới, thảm họa này tái diễn, Italia có nguy cơ tụt xuống thứ 4 và mất 1 suất ở chiếc Cúp danh giá nhất châu lục. Lúc ấy, nỗi nhục nhã sẽ không gì có thể san lấp nổi: Italia sẽ sở hữu một nền bóng đá hạng 3 trên đất châu Âu!

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm