Có một ngày chúng ta ở hai thành phố khác nhau, cứ tưởng không gặp lại là sẽ mất đi. Nhưng sau tất cả mới nhận ra rằng, khi trong tim vẫn còn yêu thương thì dù anh ở đâu sẽ vẫn như bên cạnh em vậy.
Khi con người đến với nhau không hoàn toàn bằng tình cảm, thì tất nhiên khó tránh khỏi việc lừa dối. Nhưng không phải sự lừa dối nào cũng có thể chấp nhận được.
Chẳng phải tự nhiên chúng ta vô cớ gặp ai đấy trong cuộc đời. Và nếu như họ lưu lại trong một khoảnh khắc nào đó của bạn, thì càng không phải là một sự tình cờ.
Dù là những cặp đôi đang yêu hay đã kết hôn, thì đều có những lúc rơi vào tình trạng “phòng đơn, gối chiếc”, các bạn không nên chủ quan trước tình trạng này.
Hương hoa sữa ngào ngạt một góc phố, những cô cậu học trò chở nhau trên chiếc xe đạp với tà áo dài phấp phới, tôi bồi hồi nhớ về ngày tựu trường năm ấy…
Trên đời này đâu thiếu người để yêu, tại sao lại tự đặt bản thân vào tình huống khó xử khi trở thành người thứ ba. Đừng đổ lỗi cho duyên số, vì tình cảm là thuộc về con người.
Bên cạnh những con đường tình yêu xinh đẹp ở Hàn Quốc, có một con đường bị ám bởi lời nguyền. Bất cứ cặp đôi nào cùng nhau đi trên con đường đó, sẽ bị chia tay một cách khó hiểu.