Văn hoá

Tình yêu của nữ họa sĩ Pháp với Việt Nam

14/05/2011 09:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chiều qua 13/5, tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) đã diễn ra triển lãm của nữ họa sĩ người Pháp Helene Kling’s. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm thể hiện phong cảnh và con người Việt Nam qua góc nhìn của nữ họa sĩ này mang tên Art Beat for Việt Nam.

Helene Kling’s đã chia triển lãm thành các chủ đề: Thành phố của tôi, Nước của tôi, Đồng lúa của tôi, Vườn hoa Việt Nam của tôi, Nét đẹp phụ nữ, Người dân tộc, Sự thành bình, Cảm nhận của tôi.

Một tác phẩm trong chùm tranh Đồng lúa của tôi

Helene Kling’s sống tại TP.HCM từ năm 1996 đến năm 1999 và quyết định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Bà sinh năm 1963 tại Meudon - Pháp, tốt nghiệp trường Nghệ thuật và Mỹ phẩm thuộc Đại học Paris (1980 - 1982). Từ năm 2001 đến nay, Helene Kling’s đã có hơn 20 cuộc triển lãm lớn nhỏ tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài vẽ tranh, Helene Kling’s còn dạy vẽ cho cả trẻ em và người lớn, học trò của bà đa phần là người nước ngoài đang làm việc tại TP.HCM. Helene Kling’s có một xưởng vẽ tại Q.2, TP.HCM và đang sinh sống, làm việc tại đây.

Về triển lãm lần này, Helene Kling’s cho biết: “Tôi muốn thể hiện trong tác phẩm của tôi sự đam mê mà Việt Nam đã truyền cho tôi. Tôi chụp lại phong cảnh và con người, sau đó tôi tiếp tục tô vẽ ấn tượng của mình nhằm lưu giữ muôn đời đất nước tươi đẹp này. Qua tác phẩm của tôi, các bạn có thể cảm nhận được hồn Việt và tình yêu của tôi dành cho đất nước này. Việt Nam có một vẻ đẹp bất tử đã làm cho đất nước này trở nên khác biệt”.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 16/5.

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm