Iker Casillas: Ngôi sao cuối cùng của Galacticos 1.0

18/10/2013 19:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Rốt cục, “thánh” Iker đã phải thừa nhận khả năng sẽ ra đi vào tháng Giêng tới do không thể giành được vị trí chính thức tại Real Madrid. Nếu điều đó thực sự xảy ra, Casillas sẽ là ngôi sao cuối cùng trong dải ngân hà Galacticos 1.0.

Trong cuộc họp báo, Iker Casillas chua chát nói: “Nếu như tình hình không thay đổi trong 3 tháng tới, tôi sẽ tính tới khả năng ra đi. Tôi đã ở đây kể từ khi còn là một cậu bé, nhưng rồi cái ngày bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn sẽ đến.” Casillas rõ ràng có lí do để mà buồn bã, tính đến nay anh đã có hơn 500 trận ra sân cho Real và được xem như một biểu tượng. Nếu được chọn một cách để ra đi, hẳn Casillas sẽ không muốn bị coi như một cầu thủ thiếu năng lực như vậy.

Casillas chẳng khác gì một nhân chứng lịch sử của Real, anh là cầu thủ duy nhất của “triều đại” Galacticos 1.0 còn trụ lại cho đến nay. Nếu quả thực Casillas phải rời Madrid, có lẽ cả một thế hệ CĐV sẽ buồn ngẩn ngơ khi chứng kiến ngôi sao cuối cùng này ra đi. Hẳn sẽ không ai quên hình ảnh Casillas sát cánh cùng những Roberto Carlos, Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo và Raul để “làm mưa làm gió” trên sân cỏ ngày ấy.


Galacticos 1.0 ngày ấy

Để được đứng trong hàng ngũ Galacticos 1.0 không phải điều đơn giản. Cầu thủ được lựa chọn phải có tài năng xuất chúng, được thừa nhận và giá trị chuyển nhượng cao. Với những tiêu chuẩn ngặt nghèo như vậy, Michael Owen dù được sát cánh cùng những ngôi sao trên nhưng rõ ràng sẽ bị gạt ra. Lí do đơn giản vì giá trị chuyển nhượng của anh chỉ có 8 triệu bảng mà thôi. Robinho cũng không thoát khỏi số phận bởi anh chỉ là một tài năng trẻ triển vọng khi mới về Real, mức độ khuếch tán thương hiệu còn lâu mới được sánh ngang với các "đàn anh".

Khi Raul và Casillas là nền móng của Florentino Perez, thì tiền vệ Luis Figo chính là viên gạch đầu tiên của một công trình vĩ đại. Giá trị của Figo hồi năm 2000 lên tới 38,7 triệu bảng, một con số kỉ lục thế giới. Đặc biệt hơn, Figo còn được mua về từ chính đối thủ “không đội trời chung” Barcelona. Các CĐV Barcelona đã vô cùng tức giận, họ gọi anh là "Kẻ phản Chúa" và vết thương ấy cho đến giờ vẫn chưa lành trong tâm trí người hâm mộ xứ Catalunya. Thương vụ này chính là một lời khẳng định sức mạnh của Real đến phần còn lại thế giới, rằng họ không chỉ có tiền mà còn có thể mua bất cứ cầu thủ nào họ muốn.


Figo đã bị các CĐV Barcelona gọi là "Kẻ phản Chúa" vì dám chuyển sang Real Madrid

Một năm sau, Florentino Perez phá kỉ lục của chính mình từ thương vụ Figo. Chấp nhận chi ra đến 46 triệu bảng, Perez thuyết phục thành công Juventus để mang về Zinedine Zidane. Cùng đội tuyển Pháp vô địch cả World Cup 1998 lẫn Euro 2000, Zidane được coi như cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngày ấy. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Zidane ở Real là cú volley tung lưới Leverkusen, mang về chức vô địch Champions League gần nhất cho đội bóng. Rõ ràng trong thế hệ Galacticos 1.0, Zidane luôn được xem là một "đỉnh cao chói lọi".


Ở Galacticos 1.0 ngày ấy, Zidane chính là một "đỉnh cao chói lọi"

Tham vọng của Florentino Perez chưa dừng lại ở đó. Sau khi chứng kiến Ronaldo giành danh hiệu vua phá lưới và giúp Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002, Perez đã thầm quyết tâm phải có được anh bằng mọi giá. Đặt lên bàn đàm phán 30 triệu bảng cùng những lời hứa hẹn ngọt ngào, Perez khiến cho Ronaldo chấp nhận “phản bội” Inter Milan. Ronaldo quên luôn “người cha già” Massimo Moratti đã nuôi nấng và bảo vệ anh trong suốt thời gian dưỡng thương dài hạn. Điều đó có lẽ chẳng đáng gì với Ronaldo nếu như được góp mặt trong dải ngân hà Galacticos.


"Người ngoài hành tinh" đã phản bội Inter Milan, chỉ để được đứng trong hàng ngũ Galacticos 1.0

Để tiếp nối cho truyền thống bạo chi của Real Madrid, Perez tiếp tục phải đi “săn mồi” một năm sau. Tuy nhiên, biết tìm ai khi đội hình của Real đã quá hoàn hảo mất rồi? Câu trả lời thời điểm đó không còn nằm ở lĩnh vực chuyên môn nữa, mà là giá trị thương mại. Bởi vì khi thế lực đã ở đỉnh cao, Real chỉ còn muốn khuếch tán thương hiệu trên toàn cầu mà thôi. Trong lúc đó tại Anh, báo chí đang rúng động vì vụ án “chiếc giày bay” của Beckham và Ferguson. Beckham thì rõ ràng quá phù hợp với tiêu chí của Perez, ông lập tức bay sang Anh để thuyết phục cho bằng được tiền vệ Man United với giá 25 triệu bảng. Bằng chứng cho thấy thương vụ này ít yếu tố chuyên môn là khi về Real, Beckham chẳng thể cạnh tranh được với Figo và Zidane ở 2 cánh, nên anh chuyển vào đá…tiền vệ trung tâm.


Beckham được mang về để khuếch tán thương hiệu nhiều hơn là lĩnh vực chuyên môn


Casillas sẽ là ngôi sao băng cuối cùng trên bầu trời Santiago Bernabeu

Nên nhớ dẫu cho giá trị chuyển nhượng của những ngôi sao trên có cao đến đâu, thì Real vẫn luôn có lãi từ những bản hợp đồng này nhờ các hoạt động thương mại ăn theo. Nói cách khác, dẫu cho có bị ép giá ra sao, thì Real cuối cùng vẫn là bên thắng cuộc trong mọi thương vụ làm ăn.

Dần dần khi đã cảm thấy thỏa mãn với những chiến tích đạt được, Perez bắt đầu chuyển đối triết lí ở Real. Ông không còn muốn theo đuổi những ngôi sao nữa do những vì tinh tú rực sáng nhất đã hội tụ ở Bernabeu mất rồi. Dự án “Zidanes y Pavones” được ra đời, với hàm ý phát triển dựa vào sự kết hợp những ngôi sao cùng những tài năng trẻ của đội bóng. Triết lí này cũng được xem như một dấu chấm hết cho kỉ nguyên vinh quang ngày nào. Sân Santiago Bernabeu dần chứng kiến sự ra đi của các cầu thủ thuộc Galacticos 1.0, chỉ có Iker Casillas là còn trụ lại cho đến giờ mà thôi. Nhưng đứng trước qui luật đào thải của thời gian, có lẽ chẳng một ngôi sao nào có thể tồn tại mãi mãi trên bầu trời năm ấy.

Tô Tùng

Hồ sơ Galacticos 1.0

Luis Figo

Đến: 2000 với giá 65 triệu euro
Đi: 2005 theo dạng chuyển nhượng tự do

Zinedine Zidane

Đến: 2001 với giá 75 triệu euro
Đi: 2006 với lí do giải nghệ

Ronaldo

Đến: 2002 với giá 46 triệu euro
Đi: 2007 với giá 8 triệu euro

David Beckham

Đến: 2003 với giá 35 triệu euro
Đi: 2007 dưới dạng chuyển nhượng tự do

Raul Gonzalez

Đến: 1994 từ lò đào tạo Real Madrid
Đi: 2010 dưới dạng chuyển nhượng tự do

Iker Casillas

Đến: 1999 từ lò đào tạo Real Madrid
Đi: 2014???


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm