Dư âm thất bại của Real Madrid: "Galacticos 2.0", phía sau vẻ hào nhoáng

13/03/2010 13:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Một thất bại, và chiếc mặt nạ hào nhoáng của cái gọi là "chính sách galacticos" đã rơi xuống đất. Bernabeu lại trở thành một sân khấu lớn cho vỡ diễn có cả bi lẫn hài mang tên "văn hóa galactico".

Thua là nói chuyện thay tướng

Bài tường thuật của Marca về trận Real Madrid-Lyon: "Tạm biệt Champions League, tạm biệt Pellegrini". Từ Italia, một người khát Champions League đến tột cùng và sẵn sàng làm mọi điều vì nó như Chủ tịch của Inter, Massimo Moratti, hẳn cũng phải giật mình khi đọc được dòng tít ấy. Có lẽ không ở đâu người ta đặt vấn đề sa thải HLV một cách dễ dãi như ở Bernabeu. Ở Italia, Mourinho được Moratti trả lương nhiều gấp 3 lương hiện tại của Pellegrini chỉ để giành chức vô địch Champions League, nhưng khi Inter thua bạc nhược trước M.U ở vòng 1/8 mùa trước, Moratti đâu có nói tới chuyện sa thải Mourinho, thậm chí vào cuối mùa ông còn... tăng lương cho HLV người Bồ. Hay như ở Anh, dù cho Liverpool bị loại ngay từ vòng bảng, Rafa Benitez, một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho chiếc ghế HLV ở Bernabeu, vẫn cứ tại vị cho tới giờ.

Nỗi buồn của Kaka

Ai cũng biết rằng ở Bernabeu, áp lực thành công luôn luôn là rất lớn. Đó chính là "truyền thống" làm nên sự vĩ đại của đội bóng này. Ngay cả Pellegrini khi nhận việc cũng hiểu rằng với những cầu thủ mà ông có trong tay, việc Real Madrid không thể có mặt trong trận Chung kết Champions League mùa này sẽ bị coi là một thất bại, mà cái giá của thất bại ấy không gì khác chính là công việc của ông. Những người gắn bó lâu năm với "Nhà Trắng" đều khẳng định rằng sau thất bại của Real trước Lyon, án sa thải của Pellegrini coi như đã được ký, và dù HLV người Chile có cùng Real vô địch Liga mùa này thì ông vẫn sẽ phải ra đi. Đó là chuyện đã xảy ra với Capello, với Schuster, và với cả Juande Ramos (sau thất bại trước Liverpool, không ai nói tới chuyện gia hạn hợp đồng với Ramos nữa).

Nhưng nên chăng, đã tới lúc người Madrid thay đổi quan niệm của mình? Trong bóng đá hiện đại, không phải cứ có nhiều ngôi sao hơn các đội khác là trở thành mạnh nhất. Và mọi HLV, dù giỏi tới đâu, cũng cần thời gian để lắp những mảnh ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Không ai đánh giá năng lực của một người chỉ sau 6 tháng làm việc. Nếu vì thất bại trước Lyon mà Real Madrid sa thải Pellegrini, coi như họ đã tự tay xóa đi tất cả để làm lại từ đầu và có nguy cơ đi vào vòng lặp luẩn quẩn của 6 năm thất bát vừa qua. Mà nếu Real của HLV người Chile tệ thì không nói làm gì. Đằng này, Real ấy vẫn đang dẫn đầu Liga trước mũi một Barca xuất sắc nhất trong lịch sử, và, nếu may mắn, đã có thể khép lại trận đấu với Lyon chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Khi ai cũng là "sao lớn"

Cái gì cũng có 2 mặt. "Galacticos" cũng vậy. Mặt tích cực của việc sở hữu nhiều siêu sao trong đội hình là với tài năng hơn người, họ khiến cho việc triển khai mọi ý đồ chiến thuật trở nên dễ dàng hơn gấp bội. Nhưng mặt trái của chuyện này là kết quả của đội bóng phù thuộc hoàn toàn vào cảm hứng của những ngôi sao ấy. Trong một ngày đẹp trời, họ có thể làm được tất cả. Nhưng ở một ngày khác, họ cũng có thể làm hỏng tất cả, vì sự ích kỷ và thói ưa thể hiện mình. Trong hiệp 2 trận gặp Lyon, các galactico của Real Madrid đã mỗi người chơi theo một phách, và kết quả là từ đó cho tới cuối trận, họ đã không thể thêm một lần xuyên thủng được hàng phòng ngự của người Pháp, vốn được kết dính bằng lòng quyết tâm, đức hi sinh và tinh thần đồng đội.

Các madridista tất nhiên đã rất buồn khi đội nhà năm thứ 6 liên tiếp không thể vượt qua được vòng 1/8 Champions League. Nhưng họ còn buồn hơn vì những gì mà các galactico đã thể hiện trên sân. Ronaldo và Higuain thì cãi nhau ngay giữa trận. Còn Kaka thì sầm gương mặt thánh thiện như một thiên thần xuống khi bị HLV thay ra. Đó là những điều các CĐV của Real Madrid không bao giờ phải chứng kiến ở lứa galacticos đầu tiên. Ronaldo "béo" có thể sinh hoạt không điều độ, nhưng mỗi khi ra sân anh đều chơi hết mình và được yêu mến vì điều đó. Zidane không đẹp trai, nhưng tất cả đều yêu anh, yêu cái đầu hói luôn ướt sũng mồ hôi và yêu sự tận tụy, khiêm nhường của anh. Chính những điều đó, chứ không hẳn là những danh hiệu, mới giúp họ luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ Bernabeu...
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm