Tình trạng xả rác ở đèo Mã Pí Lèng và hành động đáng trân trọng của các em nhỏ vùng cao

03/11/2022 20:04 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Điểm du lịch hot hit luôn cuốn chân khách du lịch đến khám phá, nhưng bên cạnh việc mải mê check-in sống ảo thì nhiều du khách quên luôn việc phải gom nhặt rác về.

Hà Giang: Lạnh sâu kéo dài khiến băng tuyết phủ trắng trên cao nguyên đá

Hà Giang: Lạnh sâu kéo dài khiến băng tuyết phủ trắng trên cao nguyên đá

Trong các ngày từ 18 đến 22/2, không khí lạnh có cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương miền núi của tỉnh Hà Giang. Nền nhiệt độ vẫn đang rất thấp khiến băng tuyết xuất hiện trên các đỉnh núi cao.

Hà Giang với vẻ đẹp hùng vĩ của mảnh đất địa đầu Tổ quốc đã trở thành niềm khao khát chinh phục của biết bao bạn trẻ. Đèo Mã Pí Lèng tuyệt phẩm ra sao, cảnh tượng dưới sông Nho Quế choáng ngợp như thế nào chắc hẳn nhiều người cũng đã từng được chiêm ngưỡng, chí ít là qua những bức ảnh check-in xịn xò trên mạng xã hội, để rồi ai cũng kiên quyết "thanh xuân có mấy nên ta phải đến đây một lần". 

Chú thích ảnh
Khung cảnh Hà Giang vô cùng thơ mộng và hùng vĩ. - Nguồn: _im.rot_

Thời gian vừa qua, du lịch Hà Giang thật sự lên ngôi với những tour phượt đông nghịt người nhưng có một vấn đề đặt ra là việc xả rác bừa bãi của khách du lịch. 

Chú thích ảnh
Có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều rác thải như vỏ bánh vỏ kẹo, vỏ chai nước bị vứt bừa bãi - Nguồn: Jaynioi.

Mới đây, tài khoản TikTok @Jaynitravel đã đăng tải đoạn clip với nội dung trải nghiệm nhặt rác trên vách đá trắng, đèo Mã Pí Lèng tại Hà Giang. Dù cô bạn cũng đang trong chuyến du lịch tận hưởng, khám phá vùng đất mới như bao người, nhưng Jayni đã dừng lại và quyết định thu gom rác thải xung quanh khu vực này.

“Mình lên vách đá trắng khi trời khá sớm kèm theo đó là mưa phùn, đến nơi mình đã thấy có nhiều rác ở xung quanh khu vực vách đá trắng này. Khi trời tạnh mưa thì khách du lịch cũng vứt cả áo mưa ở lại, chính vì vậy mình lại một lần nữa xắn tay thu gom gọn chỗ rác đó."

Chú thích ảnh
Số lượng rác mà cô bạn Jaynioi gom nhặt được khá nhiều. - Nguồn: Jaynioi.

Điều đáng chú ý hơn cả là hành động của các em nhỏ trên vùng cao, theo Jaynioi chia sẻ: “Trong lúc đang thu gom rác đã có một số em bé người H’mong đến phụ giúp mình. Mình khá là bất ngờ bởi các em nhỏ ấy không biết tiếng Kinh, chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ thấy mình nhặt rác rồi làm theo. Vậy là tụi mình đã góp một chút vào màu xanh ban đầu của khu vực vách đá trắng này rồi”.

Chú thích ảnh
Các em bé người H’mong cũng chung tay phụ giúp bạn, tuy nhiên do không có găng tay nên cô bạn cũng rất sợ gây nguy hiểm đến các em. - Nguồn: Jaynioi.

Hiện nay clip của cô nàng nhận về rất nhiều lượt yêu thích cũng như bình luận, Jaynioi cho biết: "Mình muốn đăng tải video không phải để mọi người tán dương hay tung hô mình mà mình hy vọng khi mọi người xem được sẽ có ý thức hơn trong việc đi du lịch, không nên xả rác quá nhiều. Nếu như có rác cũng nên mang về đúng nơi được vứt rác. Nó cũng giống như việc các bạn đi du lịch chỉ nên để lại những dấu chân và những tấm ảnh đẹp thôi chứ đừng bỏ rác ở lại, nó còn ảnh hưởng đến cả một thế hệ về sau nữa chứ không chỉ riêng khoảnh khắc đó".

Chú thích ảnh
Cô bạn Jaynioi cùng các em nhỏ. - Nguồn: Jaynioi

Nhiều người cũng đưa ra quan điểm rằng việc xả bừa bãi một phần do khách du lịch chưa có ý thức, chưa kể các vỏ bánh kẹo này có thể các bé được khách du lịch đưa cho. Một phần khu vực ở đây vốn hoang sơ, không có nơi vứt rác công cộng. 

Bên cạnh đó, có rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hưởng ứng với hành động tích cực của cô bạn Jaynioi cũng như sự dễ thương của các em nhỏ vùng cao. Việc các em nhỏ có thể chủ động thu gom rác rất đáng khen, nhưng cũng không tránh được trường hợp nhặt rác ở những khu vực vách đá cheo leo rất nguy hiểm đến sự an toàn của các em nhỏ. Chính vì vậy, mọi người đều mong muốn ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường thiên nhiên sẽ được lan rộng, trở thành ý thức chung của cộng đồng chứ không chỉ dừng ở những địa điểm du lịch.

Đất nước Việt Nam ta thật sự rất xinh đẹp, nhưng đôi khi lại phải mang tiếng “vang bóng một thời” bởi ngày xưa đẹp lắm, giờ thì chỉ toàn rác thôi. Thay vì đổ lỗi qua lại, mỗi người trong chúng ta cần tự nâng cao ý thức của bản thân, chung tay bảo vệ môi trường từ những điều đơn giản nhỏ nhặt nhất để không chỉ Hà Giang mà bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này đều sở hữu được vẻ đẹp thật xanh và sạch. 

H. Trang, Thiết kế: Hoàng Sơn 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm