Tinh thần Muamba không thể giúp Bolton đánh bại Spurs

28/03/2012 07:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Tottenham đã giành suất tiến vào bán kết Cúp FA sau màn trình diễn vượt trội trước Bolton rạng sáng nay. Đội bóng của HLV Harry Redknapp đã chiến thắng áp đảo với tỉ số 3-1 bất chấp những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Adam Bodgan.

Đây là trận đấu được tổ chức lại sau sự cố cách đây 10 hôm. Hôm đó, tiền vệ 23 tuổi Fabrice Muamba của Bolton đã bất ngờ đột quỵ do bệnh tim và được đưa vào bệnh viện. Hiện anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được chăm sóc cẩn thận. Việc trận đấu được xếp lại chỉ 10  ngày sau bi kịch trên đã cho phép các cầu thủ cả hai đội chơi một trận cầu đầy cảm xúc, xen lẫn không ít sự buồn bã. Các cầu thủ Bolton và Spurs đã cùng mặc những chiếc áo phông giống nhau và dành một phút vỗ tay cổ vũ cuộc chiến của Muamba với bệnh tật trước khi trận đấu bắt đầu.



Bàn thắng mở tỉ số của Ryan Nelsen chỉ đến ở phút 74 của trận đấu - Ảnh: Reuters

Trận đấu tiếp tục bị hoãn lại thêm khoảng 15 phút do một sự cố tắc đường xảy ra bên ngoài khu vực sân vận động. Cuối cùng, sau mọi trục trặc, trận đấu đã diễn ra. Cần phải dành rất nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới của thủ thành Adam Bogdan của Bolton. Hết lần này tới lần khác, một mình anh liên tiếp chiến thắng thế công hung hãn của đội chủ nhà với hàng loạt các pha cứu thua xuất sắc. Sự bế tắc chỉ được tháo gỡ ở phút thứu 74 với cú đánh đầu của Ryan Nelsen sau pha phạt góc của Rafael Van der Vaart. Gareth Bale nâng tỉ số lên 2-0 cho Spurs sau một pha bứt tốc mạnh mẽ và cứa lòng hoàn hảo bằng chân trái từ đường chuyền của cầu thủ mới vào thay người Jerrmain Defoe.

Bolton chỉ tim được bàn vỡ danh dự ở phút 89 với cú đệm bóng cận thành của Kevin Davies sau pha tạt bóng hoàn hảo của Ivan Klasnic trước khi Louis Saha hoàn tất chiến thắng 3-1 của Tottenham với một cú sút xa tuyệt đẹp.

Như vậy, đội bóng của Harry Redknapp đã giành quyền vào bán kết FA Cup gặp Chelsea. Về phần Bolton, tinh thần Muamba đã không thể đem tới cho họ một chiến thắng trước một đối thủ quá mạnh lại được thi đấu trên sân nhà.

Ở trận tứ kết khác, Everton đã đánh bại Sunderland 2-0 qua đó chính thức giành vé dự trận bán kết với Liverpool tại Wembley vào ngày 14/4 tới. Bàn thắng của tiền đạo người Croatia Nikica Jelavic ghi ở phút thứ 24 cùng với bàn phản lưới nhà của David Vaugha ở hiệp hai đã chấm dứt hi vọng được trở lại Wembley lần đầu tiên sau 14 năm của Sunderland.

Minh Chiến



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm