Tina Turner với 20 năm 'chìm trong chết chóc' cùng người chồng đầu tiên

27/05/2023 08:59 GMT+7 | Giải trí

Cuộc hôn nhân của Tina Turner và người chồng đầu tiên Ike Turner là một trong những sự kết hợp "khét tiếng" nhất trong lịch sử.

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân đầy bạo lực, 2 người bán được hàng triệu đĩa hát, phá vỡ rào cản chủng tộc và giành được người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đã bị hủy hoại trong bạo lực và lạm dụng.

(Bài đăng thứ 7) Tina Turner với người chồng đầu tiên: 'sống dở chết dở' với 20 năm bị bạo hành - Ảnh 1.

Ike và Tina Turner vào khoảng năm 1964. Họ thành công về mặt thương mại nhưng sự kết hợp của họ rất bạo lực và mang tính kiểm soát

Thực tế, mối quan hệ kéo dài gần 20 năm của họ đã khiến Tina - người qua đời hôm 24/5 ở tuổi 83 - bị vùi dập về thể chất, tinh thần tan vỡ và tài chính bị hủy hoại.

Việc lạm dụng đã khiến Tina có ý định tự tử và khiến bà chìm trong "cơn ác mộng" - đeo bám nữ ca sĩ trong phần lớn cuộc đời.

Cay đắng là tất cả những bi kịch, đau đớn về thể xác cũng như tinh thần mà Tina phải chịu trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên chỉ được bà tiết lộ 5 năm sau khi ly hôn với Ike vào năm 1978.

Hôn nhân như địa ngục, sự nghiệp "hái" ra tiền

Nói chuyện với tạp chí People trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động vào năm 1981, Tina nói rằng bà "sợ hãi tột độ" Ike và nói thêm: "Tôi đã sống một cuộc sống chết chóc.

Tôi không sợ anh ta (Ike) giết tôi khi tôi rời đi, vì tôi đã chết. Khi tôi bước đi, tôi đã không nhìn lại" - Tina Turner nói về ký ức buồn khi sinh thời.

(Bài đăng thứ 7) Tina Turner với người chồng đầu tiên: 'sống dở chết dở' với 20 năm bị bạo hành - Ảnh 2.

Vợ chồng Tina-Ike đến sân bay London năm 1976

Tina - tên thật là Anna Mae Bullock sinh năm 1939 tại Tennessee - lần đầu tiên để mắt đến Ike vào năm 1957 khi anh biểu diễn tại một hộp đêm ở St. Louis, bang Missouri.

Được biên tập viên David Fricke của Rolling Stone coi là "một trong những nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại", Ike đã thành công rực rỡ trong việc đưa nhạc blues vào âm nhạc thương mại hơn.

Sau khi lớn lên ở Mississippi - nơi cha anh được cho là đã bị giết bởi một người da trắng trong một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc - Ike trở thành người tiên phong đầu tiên của nhạc rock & roll những năm 1950 và là nghệ sĩ trong sự nghiệp ban đầu của nhiều nhạc sĩ blues như B.B. King.

Trong cuốn tự truyện đầu tiên năm 1986 của Tina, mang tựa đề I, Tina, nữ ca sĩ đã tiết lộ rằng bà "gần như rơi vào trạng thái xuất thần" khi xem anh chơi.

(Bài đăng thứ 7) Tina Turner với người chồng đầu tiên: 'sống dở chết dở' với 20 năm bị bạo hành - Ảnh 3.

Tina Turner và Ike Turner ở London vào tháng 10/1975 khi đi lưu diễn

Sau đó, Tina sớm tham gia ban nhạc của Ike - Kings of Rhythm - với tư cách là một giọng ca chính.

Nhận ra tố chất ngôi sao của mình, Tina đã được "thăng chức" thành ca sĩ chính. Sau đó, Ike đã đặt biệt danh sân khấu cho bà là Tina Turner - được cho là để một ca sĩ khác có thể biểu diễn dưới cái tên đó nếu bà rời ban nhạc. Song đây chỉ là sự kiểm soát đầu tiên của Ike đối với Tina.

Cặp đôi nhanh chóng trở nên lãng mạn, Ike chiều chuộng Tina bằng việc sắm cho bà những bộ quần áo và đồ trang sức và Tina nhanh chóng mang thai.

Khi Tina nói với Ike rằng bà không muốn tiếp tục mối quan hệ của họ, Ike đã đáp lại bằng cách đánh vào đầu bà bằng một cái nong giày bằng gỗ mặc dù lúc đó bà đang bế con của họ.

Tina cho biết vụ việc đã "gieo rắc nỗi sợ hãi" trong bà đến nỗi bà quyết định ở lại. Con trai của họ, Ronnie, chào đời vài tháng sau đó.

Tina phải chịu đựng cuộc sống hôn nhân đầy đau đớn nhưng vợ chồng bà lại ngày càng thành công về mặt thương mại, với album đầu tiên của họ được phát hành vào năm 1961, và 2 người đã phá vỡ các rào cản bằng cách biểu diễn cho những khán giả đa chủng tộc ở miền Nam.

Nhưng Ike - người đã chết năm 2007 do dùng ma túy quá liều - đã nghiện cocaine ngày càng nặng khi đi lưu diễn – chứng nghiện này càng khiến ông ta dễ nổi cơn thịnh nộ.

Hai người kết hôn vào năm 1962 nhưng những cơn bộc phát bạo lực và thao túng tình cảm của Ike vẫn tiếp diễn trong nhiều năm.

(Bài đăng thứ 7) Tina Turner với người chồng đầu tiên: 'sống dở chết dở' với 20 năm bị bạo hành - Ảnh 5.

Ike Turner (trong ảnh với Tina) qua đời tại nhà riêng ở California, hưởng thọ 76 tuổi

Một lần nữa, trong cuốn hồi ký đầu tiên của mình Tina kể rằng Ike đã đưa bà đến một nhà thổ ở Tijuana (Mexico) vào đêm tân hôn của họ và bắt cô xem live cảnh quan hệ "giường chiếu" của mình.

Và Tina cũng tiết lộ rằng Ike thường xuyên lừa dối bà và thích quan hệ tình dục giống như một hình thức cưỡng hiếp hơn.

Tina cho biết: "Tình dục với Ike đã trở thành một biểu hiện của sự thù địch - một kiểu cưỡng hiếp - đặc biệt là khi nó bắt đầu hoặc kết thúc bằng một trận đòn.

Điều xấu xa và đáng ghét giữa chúng tôi trước đây trở nên tồi tệ hơn sau mỗi lần Ike hít cocaine".

(Bài đăng thứ 7) Tina Turner với người chồng đầu tiên: 'sống dở chết dở' với 20 năm bị bạo hành - Ảnh 6.

Ike và Tina Turner biểu diễn trong chương trình âm nhạc truyền hình Mỹ "Don Kirshner's Rock Concert" được ghi hình tại Los Angeles, California và phát sóng vào ngày 12/3/1976

Sống như chết, bước đi không nhìn lại

Trong cuốn tự truyện, Tina Turner cũng kể lại việc Ike đã ném cà phê nóng vào mặt bà, khiến bà bị bỏng cấp độ ba, đồng thời kể về việc bị quất bằng mắc áo dây và bị bỏng do thuốc lá.

"Ike đã dùng mũi của tôi như một cái túi đấm nhiều lần đến nỗi tôi có thể cảm thấy máu chảy xuống cổ họng khi tôi hát.

Ike đã đấm vỡ hàm của tôi. Và tôi không thể nhớ cảm giác mắt không bị bầm tím là như thế nào" - Tina Turner kể.

(Bài đăng thứ 7) Tina Turner với người chồng đầu tiên: 'sống dở chết dở' với 20 năm bị bạo hành - Ảnh 7.

Ike & Tina Turner biểu diễn trên sân khấu với cây guitar điện Fender Stratocaster vào năm 1964 tại Dallas Fort Worth, Texas

Trong một cuộc phỏng vấn của BBC, Tina nói thêm rằng Ike đã "quanh co ngay từ ngày đầu tiên" và rất láu cá.

Bất chấp tình trạng bị bạo hành đó, Tina vẫn ở lại với Ike, sau đó giải thích rằng ngay cả sau khi bị chồng đánh bà vẫn cảm thấy có lỗi với ông.

Tina nói rằng, có lẽ do phải chứng kiến mẹ mình bị cha bạo hành và việc bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ khiến bà không muốn rời xa Ike.

Nhưng khi những trận đòn roi ngày càng "liên tục như cơm bữa", quá sức chịu đựng Tina đã cố gắng tự vẫn uống 50 viên thuốc ngủ trước buổi biểu diễn hồi năm 1968.

Trong cuốn tự truyện thứ hai - My Love Story (2018) - Tina Turner viết: "Tôi không vui khi thức dậy. Nhưng tôi bước ra khỏi bóng tối thì tôi có niềm tin rằng mình sẽ sống sót".

(Bài đăng thứ 7) Tina Turner với người chồng đầu tiên: 'sống dở chết dở' với 20 năm bị bạo hành - Ảnh 8.

Tina và Ike trong phòng thu âm năm 1966. Tina thường xuyên bị thâm quầng mắt và gãy xương

Cặp đôi tiếp tục đi lưu diễn và thu âm cùng nhau, đôi khi với The Rolling Stones. Họ tung ra nhiều bản hit như Proud Mary, River Deep - Mountain HighNutbush City Limits. Tổng cộng, cặp đôi đã phát hành 21 album phòng thu và giành được giải Grammy.

Không chỉ bị Ike hành hạ về thể xác và tinh thần, Tina còn bị chồng kiểm soát về tài chính "từng ly từng tí".

Đến lúc - khi đi lưu diễn ở Dallas năm 1976 - Tina Turner cuối cùng cũng thu hết can đảm rời xa Ike mặc dù bà hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào chồng.

Tina nói với tạp chí People rằng Ike đã cáu vào ngày bà quyết định rời xa. "Anh ta đánh tôi suốt quãng đường từ sân bay về khách sạn... Khi chúng tôi đến khách sạn, mặt trái của tôi sưng vù như của một con quái vật".

(Bài đăng thứ 7) Tina Turner với người chồng đầu tiên: 'sống dở chết dở' với 20 năm bị bạo hành - Ảnh 9.

Tina Turner đã trở thành nữ ca sĩ thành công bậc nhất trong làng nhạc, được mệnh danh là "Nữ hoàng rock" nhưng con đường đó không hề dễ dàng

Sau khi Ike ngủ quên vào đêm hôm đó, Tina đã bỏ trốn chỉ với "36 xu trong túi và một thẻ tín dụng Mobil" trong ví.

"Tôi cảm thấy tự hào" – bà chia sẻ với People. "Tôi cảm thấy mạnh mẽ. Tôi cảm thấy mình như Martin Luther King".

Cuộc ly hôn của cặp đôi được hoàn tất vào năm 1978 và 2 người không nói chuyện trong nhiều thập kỷ sau đó.

Tina sau đó đã vượt qua mọi trở ngại của mình và trở thành một trong những ca sĩ vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là một hành trình dễ dàng.

Truyền cảm hứng cho những người sống sót sau bạo hành gia đình

Tina Turner đã truyền cảm hứng cho những người sống sót sau bạo hành gia đình "tham gia cuộc chiến" để nâng cao nhận thức về "đại dịch" bạo lực.

Mel B - cựu thành viên nhóm Spice Girl (47 tuổi) nói rằng sự trung thực của Tina về bạo lực mà bà phải chịu dưới bàn tay của chồng mình - Ike Turner - đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô và là "câu chuyện truyền cảm hứng cho tất cả những người sống sót".

Nói với chương trình Today của BBC Radio 4, Mel B cho biết: "Tina là người phụ nữ nổi tiếng đầu tiên đã thực sự lên tiếng về bạo lực gia đình.

Khi tôi ra mắt cuốn sách của mình, Brutally Honest (2017), mọi người vẫn chưa sẵn sàng nói về khi đó bị coi là chuyện cấm kỵ, nhưng Tina đã viết hồi ký, có phim, vở nhạc kịch kể về hành trình và câu chuyện của bà.

Điều này khiến những người sống sót sau nạn bạo hành sẵn sàng đón nhận cuộc chiến đó hơn và cố gắng ngăn chặn cũng như nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình nhiều nhất có thể".

Phúc Quyên (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm