(TT&VH) - Ngày 2/6, Derrick Bird, một tài xế 52 tuổi ở vùng Cumbria của nước Anh đã nổ súng sát hại 12 người. Giết người hàng loạt bằng súng là chuyện đặc biệt hiếm ở Anh. Nhưng điều dư luận quan tâm hơn là vì sao một nhân vật vốn hiền lành thân thiện như Bird bỗng chốc thay đổi để trở thành kẻ giết người đáng sợ.
Giết em, giết bạn...
Các báo cáo không chính thức cho biết chuỗi những vụ giết người bắt đầu từ sớm ngày 2/6, khi Derrick Bird sát hại người em sinh đôi David lúc nạn nhân còn ngủ trên giường ở nhà riêng tại làng Lamplugh. Tiếp đó, ông ta tìm tới nhà cố vấn pháp lý cho gia đình là Kevin J. Commons, và bắn chết ông này tại nhà riêng gần Frizington. Trước khi Bird ra tay, hai anh em ông ta có tranh cãi về tiền bạc, liên quan tới một bản di chúc thừa kế.
“Xử lý” xong hai người trên, Bird lên xe đi tìm Darren Rewcastle, một đồng nghiệp làm cùng hãng taxi mà ông ta quen biết trong nhiều năm rồi nổ súng bắn chết anh ta. Có người nói Bird và Rewcastle đã có trận cãi lộn rất lớn vào đêm trước khi xảy ra án mạng. Sau khi gây án, các nhân chứng thấy Bird cầm súng chạy như bay ra chiếc xe hơi của ông ta rồi lái khỏi hiện trường.
Vào làng gặp ai giết nấy
Nếu những nạn nhân đầu tiên là mục tiêu có chủ đích, các nạn nhân sau đó Bird giết hoàn toàn ngẫu hứng. Ông ta gây ra hàng loạt vụ nổ súng dọc theo nhiều ngôi làng nằm trong vùng Cumbria của Anh. Billy Boakes, 23 tuổi, người làng Egremont, kể rằng trong buổi sáng ngày 2/6, anh bất ngờ nghe thấy hai tiếng nổ lớn ở ngoài nhà riêng liền chạy ra xem có chuyện gì. “Tôi thấy phụ nữ chừng 60 tuổi nằm bất động ngay ngoài nhà tôi. Bà ngã bên vệ đường với những túi mua hàng vẫn cầm trong tay”.
Boakes cho biết các nhân chứng đã kể với anh chuyện xảy ra như sau: “Ông ta (Bird) dừng xe, bước ra ngoài, mang theo súng, tiến tới trước mặt bà cụ rồi nổ súng trúng bụng nạn nhân”. Gary Toomey, 38 tuổi, người làng Egremont nói rằng ông thấy có hai nạn nhân bị bắn ở gần nhà trong đó một người đã chết. Susan Hughes, 57 tuổi, cũng được nêu danh là nạn nhân của Bird. Người phụ nữ sống ở Egremont đã bị bắn khi đang trên đường về nhà.
Từ ngôi làng này, Bird lái xe thêm một quãng ngắn tới làng Wilton, nơi ông ta bắn chết một cặp vợ chồng già đang đi dạo trên phố. Tiếp đó ông ta tới gần làng Carelton và bắn chết thêm một nạn nhân nữa. Chưa dừng lại ở đó, Bird tiếp tục đi tới làng Gosforth, bắn chết Garry Purdham, 31 tuổi, khi người đàn ông này đang làm ruộng. Tại làng Seascale, Bird hạ sát Jane Robinson, 66 tuổi, khi bà đang rải tờ rơi. Michael Pike, một người hưu trí ở làng Seascale cũng bị bắn chết khi đang đạp xe đi dạo. Bird chỉ ngừng việc bắn giết khi gặp tai nạn lúc vừa tới vùng Boot. Ông ta bỏ xe, chạy vào trong rừng trước khi tự sát.
Vụ thảm sát do Bird gây ra khiến người Anh bàng hoàng. “Thật sốc khi thấy người dân tại một ngôi làng Anh nằm chết gục bên vỉa hè, trong một ngày nắng đẹp như vậy” - Barrie Walker, bác sĩ tại làng Seascale tâm sự sau khi đã dành cả ngày để chăm sóc những người bị thương - “Tôi chưa từng thấy những vết thương do súng săn gây ra khủng khiếp tới vậy và rất nhiều nạn nhân nằm bên vệ đường, máu chảy tràn ra phố”.
Thi thể một nạn nhân không may bị Bird bắn chết
Những “sát thủ ngầm”
Trước vụ Bird, nước Anh từng chứng kiến hai vụ thảm sát hàng loạt khủng khiếp. Đó là vào năm 1987, khi Michael Ryan bắn chết 16 người ở thị trấn Hungerford, Berkshire. 9 năm sau đó, Thomas Hamilton, một cựu HLV hướng đạo sinh, đã bắn chết 16 đứa trẻ và giáo viên tại một trường tiểu học Scotland ở thị trấn Dunblane. Theo sau hai vụ nổ súng này, Anh đã thông qua luật quản lý vũ khí và cấm việc sở hữu các loại súng trường, súng ngắn. Nhờ đó, Anh hiện đang sở hữu một trong những đạo luật quản lý vũ khí khắt khe nhất thế giới.
Bởi vậy, khi vụ thảm sát của Bird diễn ra, điều dư luận quan tâm nhất là vì sao ông ta lại làm như vậy. Theo lời đồng nghiệp và hàng xóm, ông ta là con người thân thiện, dễ gần và có cuộc sống hoàn toàn bình thường. Nhưng thời gian gần đây, ông ta có rơi vào tình trạng trầm cảm do nợ nần nhiều trong khi công việc khó khăn do có nhiều sự cạnh tranh. Đó là chưa kể tới việc ông ta đang có tranh chấp liên quan tới bản di chúc thừa kế tài sản với người em.
Một số nhà phân tích cho rằng Bird có thể đã rơi vào nhóm những “sát thủ ngầm”. Tờ Times cho biết theo một số nghiên cứu đã được tiến hành ở Mỹ về thảm sát, các sát thủ ngầm dạng này thường là đàn ông da trắng thuộc lớp dưới của giới trung lưu. Đây là những cá nhân hay cảm thấy cay đắng vì họ không đạt được thành công như mong muốn trong cuộc đời. Những bức xúc chất chứa trong lòng khiến họ ngầm coi những kẻ khác đối xử không tốt với bản thân. Họ đố kỵ trước việc những cá nhân đó có cái mà họ không có. Tất cả những người khác bị họ xem là sai, chỉ có họ là đúng.
Đó là sự tha hóa tinh thần, kéo dài trong nhiều năm. Tiến trình này diễn ra chậm, khiến cho các sát thủ ngầm này bề ngoài có cuộc sống bình thường nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa sự giận dữ chỉ chực bùng nổ. Họ hoặc sống độc thân hoặc bị bạn tình rời bỏ do không chịu nổi các hành vi bất bình thường của họ. Và khi sự bức bối tích tụ đủ lớn, chỉ cần những va chạm, tác động nhỏ cũng có thể khiến họ bùng nổ, giống như “giọt nước tràn ly”. Đó có thể là những tiếng động diễn ra từ hoạt động đào đường dưới phố, sự ồn ào từ một quán rượu mở khuya, hoặc từ một cuộc cãi vã với đồng nghiệp, như trong trường hợp của Bird.
Cư dân nước ngoài đã bình chọn Gwanghwamun - quảng trường công cộng đóng vai trò là cửa ngõ chính vào Cung điện Gyeongbok, trung tâm của đời sống văn hóa và chính trị tại thủ đô Seoul - là địa danh mang tính biểu tượng nhất của thành phố.
Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.
Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố phối hợp tổ chức triển lãm với chủ đề "50 năm thống nhất - Xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh".
Link xem trực tiếp bóng đá VCK U17 châu Á 2025 hôm nay - Cập nhật link xem trực tiếp các trận đấu thuộc vòng chung kết U17 châu Á 2025 hôm nay ngày 9/4.
Carlos Alcaraz vừa có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng trong trận ra quân Rolex Monte-Carlo Masters 2025, khi vượt qua Francisco Cerundolo với tỷ số 3-6, 6-0, 6-1 để giành quyền vào vòng 3.
Chiều 9/4/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Chiều 9/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã sử dụng thành công kỹ thuật "khoan cắt" mảng xơ vữa để cứu sống Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn - bệnh nhân nhồi máu cơ tim trong tình trạng nguy kịch.
Tháng Tư về, khi tiết trời đang chuyển dần từ Xuân sang Hạ cũng là lúc màu trắng tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của hoa loa kèn lại len lỏi khắp các con phố nhộn nhịp của Hà Nội. Hoa loa kèn gợi nhớ về Thủ đô một nét đẹp giản dị thân thương.
Vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4, những cây hoa Lim xẹt (trên bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng) lại nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ giữa màu xanh của đại ngàn núi rừng.