Ngày Phụ nữ Việt Nam: Ai bảo con gái Bách Khoa ‘khô như ngói’?

19/10/2018 19:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một định kiến vẫn thường tồn tại trong giới sinh viên: nữ sinh ở những trường Đại học nặng về kỹ thuật như Xây Dựng, Giao Thông và đặc biệt là Bách Khoa thường nằm trong tình trạng…. khá khiêm tốn về nhan sắc.

Chẳng vậy mà trong quá khứ, chính những chàng sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội vẫn thường nghêu ngao: trai Bách Khoa như chim Anh Vũ, Gái Bách Khoa như củ sắn lùi, hoặc ở mức tệ hơn là con gái Bách Khoa – con ma Văn Điển.

Nhưng, những cô gái ở Viện Kỹ thuật Hóa học (SCE) của ngôi trường này lại không muốn nghĩ thế.

Chú thích ảnh
Trong phòng thí nghiệm...

Trực thuộc ĐH Bách Khoa Hà Nội (tiền thân là Khoa Công nghệ Hóa học), đơn vị đào tạo này hiện có khoảng hơn 800 nữ sinh từ 5 khóa học. Họ chỉ chiếm khoảng 40% lượng sinh viên của toàn Viện, thế nhưng lại có thừa tự tin để trở thành “bộ mặt” ở đây.

Chú thích ảnh
Với chiếc áo blouse điển hình của Viện Hóa

“Quan niệm những chuyên ngành kĩ thuật như giao thông, xây dựng, bách khoa chỉ dành cho cánh mày râu… đã xưa rồi” – Thu Hiền, sinh viên lớp Kỹ thuật Hóa học 9 - K62, cười – “Nét nữ tính bắt nguồn từ nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, chứ đâu phải chỉ từ chuyên môn mà mình theo đuổi?”

Trần Nguyệt Minh, học lớp KT Hóa học 3 – K63, tân sinh viên của SCE, phân tích rõ hơn: “Thực tế, mọi thứ xung quanh mình có gì không liên quan tới lĩnh vực hóa học đâu. Chẳng lẽ, chỉ vì là con gái mà em không nên theo đuổi một ngành học có tương lai như các bạn nam giới khác?”

Chú thích ảnh
Các "mọt sách" của Viện Hóa Bách Khoa

“Tỷ lệ nữ sinh viên ở SCE bây giờ rõ ràng là cao hơn nhiều so với những năm trước. Em nghĩ, trong tương lai, điều này cũng sẽ xảy ra ở nhiều trường Đại học khác” - Khánh Linh, sinh viên lớp Kỹ thuật Hóa học 6 – K63, phân tích – “Cơ hội về ngành nghề đang dần mở đều cho cả 2 giới nam và nữ, thay vì sự phân chia như trước kia. Và thực tế, nữ sinh viên ở các trường kĩ thuật bây giờ cũng rất khác so với những gì mọi người hình dung.”

Chú thích ảnh
Phút self life của "ma Văn Điển"

Như lời các giảng viên tại SCE, nữ sinh Bách Khoa cũng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Họ không chỉ biết tự sửa chữa đồ dùng, máy móc thiết bị - điều vẫn được coi là “đặc sản” của con gái Bách Khoa – mà còn rất giỏi cắm hoa, ca hát, khiêu vũ hay làm duyên.

Nếu không tin, ngay trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 này, chỉ cần đặt chân tới Viện Hóa Bách Khoa, khối chàng trai sẽ thấy… hoa mắt, chóng mặt khi nhìn các cô nàng với bó hoa trên tay và trong tà áo dài tha thướt.

Chú thích ảnh
Nữ sinh tại ĐH Bách Khoa không còn là... số ít

“Cứ cái đà này, chúng tôi tin, sẽ tới thời điểm mà trường Đại học Bách Khoa lần đầu có sinh viên lọt vào Top của…. cuộc thi Hoa hậu Việt Nam” Lê Đức Anh – Sinh viên lớp Kỹ thuật Hóa học 2, K62, nhận xét.

Chú thích ảnh
Hi, bọn em là sinh viên SCE

Có thể với nhiều chàng trai, đó chỉ là những “lời có cánh” trong ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhưng, với sự tự tin có thừa của những cô gái Viện Hóa Bách Khoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên lớp KT Hóa học 4 - K62 dí dỏm: Bọn em vẫn có câu: “hóa” là phải “chất”. Nữ sinh ở SCE “chất” thật đấy, trong suốt cả 365 ngày.

Nào, cùng thử ngắm các nữ sinh Viện Hóa Bách Khoa, xem có đúng "hóa" thì phải "chất"?

Chú thích ảnh
Phương Anh - Kỹ thuật Hóa học 4 -K62

 

Chú thích ảnh
Phạm Nguyễn Hà My – Cử nhân Hóa học K59
 
Chú thích ảnh
Nguyễn Ngọc Hân – Lớp Kỹ thuật Hóa học 5 – K58
 

 

Chú thích ảnh
Trần Nguyệt Minh -Kỹ thuật Hóa học 3 - K63
 
Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Phương Thảo, lớp Kỹ thuật Hóa học 4 - K62

  

Chú thích ảnh
Nguyễn Hải Lành – Công nghệ In – K58
Mùa tuyển sinh ĐH: Qua rồi thời 'con gái Bách Khoa, con ma Văn Điển'

Mùa tuyển sinh ĐH: Qua rồi thời 'con gái Bách Khoa, con ma Văn Điển'

Dù có là "con gái Bách Khoa – con ma Văn Điển" hay là "quỷ Bách Khoa, ma Tổng hợp", những câu khẩu ngữ này vẫn ít nhiều làm phái yếu ở hai trường Đại học lớn nhất ấy chạnh lòng.

Nguyễn Ngọc
Ảnh: Trần Long - Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm