Cuộc chiến giành tài sản của nữ tỷ phú giàu nhất châu Á: Nữ hoàng và…thái giám?

22/09/2009 20:36 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Ngày 21/9, phiên tòa lấy lời khai các bên trong vụ tranh chấp tài sản nữ tỷ phú giàu nhất châu Á Nina Wang đã khép lại. Bắt đầu từ tháng 5, phiên tòa đã trở thành “nguồn sống” chính cho báo chí lá cải Hong Kong trong một mùa Hè có phần nghèo nàn các vụ hấp dẫn. Có lẽ không lâu nữa, giới điện ảnh Hong Kong cũng sẽ chẳng bỏ qua một kịch bản đầy hấp dẫn như thế này khi nó quy tụ đầy đủ các yếu tố hút khách: giành giật tài sản, mâu thuẫn gia đình, phong thủy tâm linh, tình yêu bí mật…

Đầu tiên phải khẳng định, đây là một vụ tranh chấp tài sản cá nhân vào loại bậc nhất thế giới. Cách đây 2 năm, tỷ phú lập dị người Hong Kong Wang qua đời ở tuổi 69 vì căn bệnh ung thư. Từng được xem là người phụ nữ giàu nhất châu Á, tài sản của Wang có phần khó xác định chính xác vì chủ yếu nằm ở lĩnh vực bất động sản (bà đứng đầu tập đoàn bất động sản ChinaChem ở Hong Kong). Năm 2007, năm Wang qua đời, tạp chí “Forbes” xếp bà đứng hạng 204 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản vào khoảng 4,2 tỷ USD. Tuy nhiên, báo chí Hong Kong cho rằng ở thời điểm hiện tại, con số đó phải lên đến 13 tỷ USD. Sẽ là một câu chuyện hy hữu nếu rốt cuộc, tòa phân xử cho thầy phong thủy Tony Chan người tự nhận là tình nhân bí mật của Wang, được hưởng khối tài sản khổng lồ đó. Nếu vậy, Chan, 48 tuổi sẽ thành…thầy phong thủy giàu nhất thế giới! 
Nữ tỷ phú lập dị Nina Wang
 
Trước hết, hãy nói đôi chút về Wang, nữ hoàng địa ốc kỳ cục của Hong Kong. Wang vươn lên vị trí đó cũng sau một vụ tranh chấp tài sản trong nội bộ gia đình. Năm 1990, chồng của bà, Chủ tịch tập đoàn Chinachem, ông Teddy Wang bị bắt cóc. Dù gia đình sau đó đã trả những khoản tiền chuộc khổng lồ, ông không bao giờ xuất hiện nữa và trong năm 1999 bị coi là đã chết. Wang cùng bố chồng có cuộc chiến pháp lý dài tới 8 năm mà cuối cùng, bà được quyền thừa kế lại Chinachem. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng Wang đã có công lớn trong việc biến Chinachem thành một đế chế bất động sản ở Hong Kong. Làm việc miệt mài, sống tằn tiện đến mức ky bo với sở thích là…đồ ăn nhanh, Wang đã xây dựng vô số trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và nhà ở ngang dọc khắp Hong Kong, một trong những thị trường địa ốc nóng nhất thế giới. Với kiểu ăn mặc sặc sỡ lòe loẹt cùng hai bím tóc vểnh lên kiểu “bé con”, Wang được đặt biệt danh là “Little Sweetie” theo một nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản.

Cuộc tình bí mật
 
Hà tiện với chính mình (tự giới hạn chi tiêu mỗi tháng dưới 400 USD!) nhưng xem ra Wang lại hào phóng, rộng rãi đến kinh ngạc với Chan, thầy phong thủy mà trình độ thực sự là chủ đề chế nhạo của báo giới Hong Kong thời gian qua. Theo những lời khai trước tòa, đã có lần Wang cho Chan tới hàng chục triệu dollar Hong Kong tiền mặt mà thầy phong thủy này phải gọi các em trai đến lặc lè khiêng về!
 
Theo Chan khai trước tòa, mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ năm 1992. Đầu tiên, Chan đến với vai trò thầy phong thủy giúp Wang tìm lại ông chồng mất tích. Sau đó là một lần massage đầu cho “thân chủ” mà biến thành massage…“toàn thân”. Rồi tiếp theo là những lần cùng nhau qua đêm tại phòng của Wang ngay ở trụ sở trung tâm Chinachem. Theo thầy phong thủy này, mối quan hệ giữa họ như là “vợ chồng” dù thời điểm đó, Chan đã kết hôn. Thậm chí, cả hai còn đến một ngôi đền để làm lễ gắn kết tình yêu. “Chúng tôi mua rượu, cùng uống thề nguyền và khẳng định trước thần linh rằng chúng tôi thuộc về nhau”, Chan kể lể lại trước tòa.
 
Tỷ phú Nina Wang và thầy phong thủy Tony Chan

Bên cạnh trò chơi “vợ chồng” này, Chan còn tư vấn cho Wang, già hơn mình 23 tuổi, những chiêu phong thủy lạ lùng như…đào hố tại các bất động sản của Wang để đem lại may mắn hay…đốt tiền. Chan cũng từng tư vấn cho một vài khách hàng khác của mình hình thức đốt tiền giải xui như vậy! Theo Chan, tình yêu bí mật giữa ông ta với tỷ phú Wang kéo dài suốt 14 năm và thậm chí, Wang còn có ý định sinh cho ông ta một đứa con, tặng cho ông ta một bím tóc lừng danh của mình.

Hai di chúc

Sau khi Wang qua đời năm 2007, tranh chấp nổi lên với hai di chúc khác hẳn nhau. Một di chúc lập hồi tháng 7/2002 thể hiện ý nguyện của Wang rằng toàn bộ tài sản của bà sẽ được trao cho Quỹ Từ thiện Chinachem. Thế nhưng Chan đưa ra một di chúc khác, lập tháng 10/2006 theo đó tài sản được trao cho người thừa kế duy nhất chính là ông ta.
Các luật sư của quỹ từ thiện trên cho rằng di chúc mà Chan có được đúng là do Wang lập. Nhưng nó không phải là một di chúc đích thực. Theo họ, đó là một hình thức phong thủy nhằm kéo dài sự sống mà đáng lẽ, Chan đã phải đốt đi nhưng cố tình giữ lại hòng trục lợi. Thời điểm cuối năm 2006 đó, Wang đã ốm nặng vì căn bệnh ung thư và dường như, Chan đã tư vấn rằng nên lập di chúc “ảo” để lại tài sản cho thầy phong thủy này, đổi lại sẽ được tai qua nạn khỏi. Một chuyên gia về phong thủy được mời ra trước tòa cũng xác định rằng di chúc trên được viết theo phong cách một lời cầu nguyện dùng trong lễ phong thủy và thường được đốt trong quá trình hành lễ.
Theo các luật sư của Quỹ Từ thiện Chinachem, mối quan hệ giữa Chan và Wang cũng chẳng phải là tình yêu mặn nồng như thầy phong thủy này tự nhận. Họ cho rằng Chan chẳng qua chỉ là một “thứ đồ chơi” của bà tỷ phú lập dị. Hai cô em gái của Wang cũng nhận xét trước tòa Chan luôn khúm núm trong mối quan hệ với Wang như thể là quan hệ nữ hoàng với… thái giám vậy. Mục đích chính của Chan chỉ là nhằm trục lợi từ sự giàu có của Wang mà thôi.
Bất chấp những bác bỏ đó, Chan vẫn khá tự tin trước tòa về một “tình yêu” có thể đem lại cho ông ta hàng chục tỷ USD. Sau 40 ngày lắng nghe các bên đưa ra lời khai, dự kiến sẽ phải mất 6 tháng để tòa án đưa ra phán quyết. Nhưng theo dư luận Hong Kong, cuộc tranh chấp này hứa hẹn còn kéo dài nhiều năm nữa bởi bất luận phán quyết thế nào, bên thua cuộc chắc chắn sẽ kháng án quyết liệt.
 
Trung Sơn (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm