07/05/2025 17:48 GMT+7 | Thể thao
Tin nóng thể thao tối 7/5: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chốt danh sách dự giải các CLB châu Á 2025; CLB Công an Hà Nội đón tin vui trước thềm trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á.
CLB Công an Hà Nội đã nhận hỗ trợ lớn từ VFF và VPF khi lịch V-League được điều chỉnh, dời trận gặp B.Bình Định sang 3/6/2025, giúp đội bóng Thủ đô tập trung tối đa cho chung kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024/25.
Trận lượt đi diễn ra ngày 14/5 tại sân nhà, lượt về ngày 21/5 trên sân khách, đối thủ có thể là Buriram United, đội dẫn BG Pathum United 3-1 sau bán kết lượt đi. Chiến thắng 2-0 trước PSM Makassar ở bán kết lượt về giúp thầy trò HLV Alexandre Polking giành vé chung kết và 575.000 USD tiền thưởng, gồm 175.000 USD hỗ trợ (50.000 USD cải tạo sân, 125.000 USD cho 5 trận sân khách) và 200.000 USD cho vị trí tối thiểu á quân.
CAHN được đổi lịch thi đấu để chuẩn bị cho trận chung kết Asean Shopee Cup - Ảnh VPF
Nếu vô địch, Công an Hà Nội sẽ nhận thêm 400.000 USD, nâng tổng số tiền lên gần 10 tỷ đồng. Đây là cơ hội để đội bóng khẳng định vị thế, nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế, với sự đồng lòng từ VFF và người hâm mộ.
ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 26/5 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào 10/6.
HLV Kim Sang-sik dự kiến tổ chức một trận giao hữu, nhưng đối thủ chưa được công bố. Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và HLV Kim sẽ đến Malaysia sớm để tham dự trận giao hữu giữa Các ngôi sao Đông Nam Á và MU ngày 28/5, do ông Kim dẫn dắt. Tuyển Việt Nam đối mặt khó khăn khi Nguyễn Xuân Son, Bùi Vĩ Hào chấn thương, còn Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn sa sút phong độ.
Mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành ít nhất 1 điểm trước Malaysia, đội đang lên kế hoạch chi tiết để đánh bại Việt Nam. Tuy nhiên, với phong độ cao của Quang Hải và đồng đội, giới chuyên môn đánh giá đây là thử thách khó cho đối thủ.
Đội tuyển futsal nữ Thái Lan mở màn ấn tượng tại AFC Women's Futsal Asian Cup 2025, thắng đậm Bahrain 4-0 trong trận ra quân bảng C tại Hohhot, Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thnathorn Santanaprasit, Thái Lan, hạng 5 thế giới, áp đảo với đội hình gồm thủ môn Sasiprapa Suksen, Jenjira Bubpha, Ariya Saetean, Natthamon Atkla và Darika Piaphayalun.
Phút 7, Sasikan Tongdee mở tỷ số từ đường chuyền của Saengrawee Meekham. Hiệp một, Thái Lan tạo nhiều cơ hội nhưng thủ môn Kulood Saleh cứu thua xuất sắc. Sang hiệp hai, Jenjira Bubpha (phút 25), Patitta Moolpho (phút 26) và Darika Piaphayalun (phút 31) ghi bàn, ấn định chiến thắng. Lối chơi tấn công nhanh, phối hợp ăn ý và hàng thủ chắc chắn giúp Thái Lan khẳng định sức mạnh. Trận thắng là bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc đối đầu Indonesia ngày 9/5. Với mục tiêu vô địch và suất dự World Cup 2025, Thái Lan gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ.
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, mang tên Sport Center 3, vừa công bố 14 tuyển thủ dự AVC Men's Volleyball Champions League 2025 tại Nhật Bản (11–18/5).
Danh sách 14 tuyển thủ được lựa chọn bao gồm: Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Phạm Văn Hiệp, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Chế Quốc Lô Vít, Nguyễn Văn Quốc Duy, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa và Phạm Quốc Dư. Hai tuyển thủ không may lỡ hẹn là Phạm Xuân Sinh và Hoàng Xuân Trường. Theo HLV Trần Đình Tiền, đây chỉ là giải đấu đầu tiên trong năm 2025, và ban huấn luyện sẽ tiếp tục điều chỉnh lực lượng sau giải để chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo. Dự kiến, danh sách tập huấn có thể bổ sung lên tối đa 20 tuyển thủ trong giai đoạn sau.
Ảnh: Tạp chí bóng chuyền
Điểm nhấn trong lần công bố này là quyết định trao băng đội trưởng cho đối chuyền Phạm Văn Hiệp. Với những pha tấn công mạnh mẽ và phong thái điềm tĩnh trên sân, Văn Hiệp được đánh giá là lựa chọn xứng đáng để dẫn dắt đội tuyển. Anh không chỉ là mũi nhọn tấn công mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. Sự tin tưởng từ HLV Trần Đình Tiền dành cho Văn Hiệp cho thấy kỳ vọng lớn vào vai trò lãnh đạo của cầu thủ này tại giải đấu sắp tới.
Sau trận thua Inter Milan 4-3 ở bán kết lượt về Champions League (tổng tỷ số 7-6), tiền vệ Pedri của Barcelona bày tỏ sự bất bình với trọng tài Szymon Marciniak.
Chia sẻ với Diario AS, anh cho rằng pha phạm lỗi của Henrikh Mkhitaryan với Lamine Yamal trong hiệp hai xứng đáng thẻ vàng thứ hai, có thể khiến Inter mất người và thay đổi cục diện. "Tôi không hiểu tại sao trọng tài không xử lý", Pedri nói, kêu gọi UEFA xem xét. Dù Barcelona lội ngược dòng ngoạn mục với các bàn của Eric Garcia, Dani Olmo, Raphinha sau khi bị dẫn 2-0, bàn gỡ hòa phút bù giờ của Francesco Acerbi và bàn quyết định của Davide Frattesi trong hiệp phụ đã chấm dứt giấc mơ chung kết của họ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất