04/08/2025 07:51 GMT+7 | Thể thao
Tin nóng thể thao sáng 4/8: Thầy trò HLV Tuấn Kiệt nhận 13 nghìn USD ở chặng 1 của SEA V.League 2025; xác định tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam ghi điểm nhiều nhất trận gặp Thái Lan...
Tại chặng 1 SEA V.League 2025, tuyển nữ Việt Nam giành hạng nhì chung cuộc và nhận thưởng 13.000 USD (khoảng 340 triệu đồng). Ba tuyển thủ Việt Nam được vinh danh với các danh hiệu cá nhân: Trần Thị Bích Thủy là phụ công xuất sắc nhất, Nguyễn Thị Bích Tuyền là đối chuyền xuất sắc nhất và Nguyễn Khánh Đang là libero xuất sắc nhất.
Trong trận quyết định với chủ nhà Thái Lan ngày 3-8 tại Nakhon Ratchasima, ĐT Việt Nam thi đấu kiên cường và thắng 2 ván (25/23 và 25/21), nhưng Thái Lan thể hiện bản lĩnh, thắng lại 3 ván (25/19, 27/15 và 15/11) để lên ngôi vô địch. ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam xếp trên Philippines (hạng 3) và Indonesia (hạng 4), sẽ tiếp tục tranh tài chặng 2 từ ngày 8 đến 10-8 tại Ninh Bình.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng 13 nghìn USD
Nguyễn Thị Bích Tuyền tiếp tục khẳng định vai trò ngôi sao tấn công số 1 của tuyển Việt Nam khi ghi tới 33 điểm (44,93%), trong đó có 2 điểm chắn bóng, ở trận gặp ĐT Thái Lan tại chặng 1 SEA V.League 2025. Cô xứng đáng với danh hiệu "Đối chuyền xuất sắc nhất". Trần Thị Thanh Thúy cũng gây ấn tượng mạnh với 20 điểm (hiệu suất 58,06%), cùng 2 điểm chắn bóng. Trần Thị Bích Thủy đóng góp 11 điểm (55,56%), còn Nguyễn Thị Uyên ghi 8 điểm, trong đó có 1 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace).
Bích Tuyền ghi điểm nhiều nhất bên phía ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam
Vi Thị Như Quỳnh và Đoàn Thị Lâm Oanh mỗi người ghi 2 điểm, Nguyễn Thị Trinh và Võ Thị Kim Thoa cùng có 1 điểm, với Kim Thoa ghi 1 ace (phát bóng). Dù thua trận, đội tuyển Việt Nam vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu nỗ lực.
Huyền thoại bóng đá Ba Lan Jan Tomaszewski khuyên Robert Lewandowski nên chia tay Barcelona và chuyển đến một CLB ở Saudi Arabia, do không còn được đồng đội ưa chuộng và hỗ trợ. Theo ông, dù Lewandowski từng ghi 42 bàn giúp Barca giành cú đúp mùa trước, anh không được sử dụng đúng cách và các ngôi sao trong đội không chuyền bóng cho anh. Tomaszewski cho rằng sự nghiệp của Lewandowski tại Barcelona đã đến hồi kết.
Robert Lewandowski chưa có ý định rời Barcelona
Dù Lewandowski sẽ bước sang tuổi 37 vào cuối tháng này, anh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chững lại. Mùa trước, cựu tiền đạo Dortmund ghi tới 42 bàn, góp phần giúp Barcelona giành cú đúp La Liga và Cúp Nhà vua. Tiền đạo kỳ cựu này cũng khẳng định anh muốn tiếp tục gắn bó với CLB, bất chấp những lời đồn đoán liên quan đến Saudi Arabia.
Reinier Jesus chuẩn bị rời Real Madrid để gia nhập Atletico Mineiro theo dạng chuyển nhượng tự do, sau 5 năm không có trận đấu nào cho đội một. Gia nhập Real năm 2020 từ Flamengo với giá khoảng 30 triệu euro, Reinier từng được cho mượn tại Dortmund, Girona, Frosinone và Granada nhưng không gây ấn tượng. Anh sẽ ký hợp đồng 4 năm rưỡi với Atletico Mineiro, còn Real cài điều khoản nhận 50% phí bán lại.
Reinier Jesus chuẩn bị rời Real Madrid
Reinier từng giành HCV Olympic Tokyo 2020 cùng U23 Brazil và vô địch Cúp quốc gia Đức cùng Dortmund. Anh có thể ra mắt đội bóng mới trong trận gặp Flamengo vào thứ Tư tới hoặc trước Vasco da Gama vào Chủ nhật. Real chấm dứt hợp đồng để giảm lỗ từ một thương vụ thất bại.
Cựu chủ tịch Barcelona, Joan Gaspart, tuyên bố Marcus Rashford giỏi hơn Nico Williams, đáp trả chỉ trích từ Inaki – anh trai của Nico và cầu thủ Athletic Bilbao. Nico từng được Barca theo đuổi nhưng chọn gia hạn 10 năm với Athletic, mở đường cho Rashford đến Barca theo dạng cho mượn từ MU.
Joan Gaspart tuyên bố Marcus Rashford giỏi hơn Nico Williams
"Trước hết, theo tôi, Marcus Rashford giỏi hơn Nico. Từ đây, tôi không quan tâm Inaki nói gì. Cầu thủ này đã biết tận dụng cơ hội tốt – cậu ấy có được hợp đồng ngon lành và tôi mừng cho cậu ta. Tôi không hiểu vì sao Athletic lại tức giận", ông Joan Gaspart lên tiếng.
Trước đó, Inaki Williams từng cáo buộc Barcelona nói dối trong vụ đàm phán và tiết lộ vụ việc đã ảnh hưởng tinh thần Nico nghiêm trọng, khi xe của anh bị đập vỡ cửa kính và bức tranh tường chân dung bị phá hoại bởi những CĐV Athletic Bilbao quá khích.
Tottenham xác nhận mượn Joao Palhinha từ Bayern Munich trong một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng vào Hè 2026. Tiền vệ người Bồ Đào Nha trở lại Premier League chỉ sau một mùa khoác áo Bayern, nơi anh không thể hiện được nhiều và chỉ đá chính 10 trận. Gia nhập "Hùm xám" với giá lên tới 47,4 triệu bảng, Palhinha không có suất đá chính thường xuyên dưới thời HLV Vincent Kompany. Lãnh đạo Bayern cho biết việc để anh sang Spurs là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên.
Ở tuổi 30, Palhinha vẫn được đánh giá cao và sẽ bổ sung chất thép cho hàng tiền vệ Tottenham. Anh có thể gặp lại Bayern trong trận giao hữu sắp tới tại Allianz Arena.
Tottenham xác nhận mượn Joao Palhinha từ Bayern Munich
CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Nguyễn Hữu Tuấn nhằm tăng cường hàng phòng ngự trước mùa giải mới. Hữu Tuấn, sinh năm 1992, nổi bật với lối chơi chắc chắn, khả năng phán đoán tốt và phong cách thi đấu kỷ luật. Anh từng thi đấu cho CLB TP.HCM, HAGL, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình, để lại dấu ấn với vai trò thủ lĩnh thầm lặng.
Hữu Tuấn gia nhập CLB Trường Tươi Đồng Nai - Ảnh: CLB Trường Tươi Đồng Nai
Năm 2019 và 2022, anh được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhờ phong độ ổn định. Với kinh nghiệm dày dạn, khả năng hỗ trợ tấn công và truyền lửa cho đồng đội, Hữu Tuấn được kỳ vọng sẽ giúp Trường Tươi Đồng Nai cân bằng giữa sức trẻ và bản lĩnh.
Son Heung Min đã bật khóc nức nở trong trận chia tay Tottenham sau 10 năm gắn bó, diễn ra tại sân World Cup Seoul ngày 3/8. Trận giao hữu giữa Tottenham và Newcastle kết thúc hòa 1-1, nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Son rời sân ở hiệp hai, được đồng đội và đối thủ vây quanh tiễn biệt. HLV Thomas Frank chia sẻ đây có thể là lần cuối Son khoác áo Tottenham và mô tả bầu không khí đầy cảm xúc trong phòng thay đồ.
Son Heung Min đã bật khóc nức nở trong trận chia tay Tottenham
HLV Eddie Howe của Newcastle cũng dành lời khen ngợi nhân cách và tài năng của Son. Dù không ghi bàn, Son vẫn góp mặt trong màn ăn mừng "chụp ảnh" quen thuộc, lần này do Brennan Johnson thực hiện sau bàn mở tỷ số phút thứ 4. Harvey Barnes gỡ hòa ở phút 38 cho Newcastle.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất