Tin nóng thể thao sáng 3/3: Lại Lý Huynh bị 'hoảng loạn, mất trí nhớ' ở Ngũ Dương Bôi; sao MU dính chấn thương đầu.
Lại Lý Huynh thừa nhận "hoảng loạn, mất trí nhớ" tại Ngũ Dương Bôi
Kỳ thủ Việt Nam Lại Lý Huynh vừa có những chia sẻ gây chú ý với tờ Dương Thành vãn báo của Trung Quốc, được Tuoitre.vn trích dẫn lại, sau khi giành ngôi á quân tại giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương Bôi.
Thua 1-3 trước Trình Vũ Đông ở chung kết, Lại Lý Huynh tiết lộ anh từng rơi vào trạng thái "hoảng loạn" và phải mất nhiều phút mới trấn tĩnh được,
"Khi đó tôi khá hoảng loạn, liên tục xem lại các nước đi và tìm hiểu xem mình đã sai ở đâu. Lẽ ra tôi không nên thua ván này, nhưng tôi vẫn thua", Lại Lý Huynh nói về khoảng lặng kéo dài đến 10 phút trong trận chung kết lượt về với Trình Vũ Đông.

"Thấy kết quả đã được định đoạt, tôi đã kìm nén những cảm xúc đang sắp bùng phát và cố gắng tự trấn tĩnh. Mất một lúc để tôi lấy lại trạng thái tâm lý bình thường", kỳ thủ Việt Nam nói thêm.
Khi phóng viên đặt câu hỏi về một "khoảng lặng" khá bất thường khác trong trận bán kết lượt về với Triệu Phàn Vĩ, Lại Lý Huynh suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: "Tôi không nhớ gì cả, tôi thực sự không nhớ nổi".
Ở bán kết gặp Triệu Phàn Vĩ, anh thậm chí không nhớ rõ những khoảnh khắc quan trọng, khiến truyền thông Trung Quốc cho rằng anh bị "mất trí nhớ tạm thời".
Dù vậy, "Nam phương công tử" vẫn làm nên lịch sử khi trở thành kỳ thủ hải ngoại đầu tiên vào chung kết giải đấu được ví như "thánh đàn kỳ vương". Anh nhận 180.000 tệ (gần 700 triệu đồng) tiền thưởng và thừa nhận đó là động lực lớn cho tương lai.
Michail Antonio gia nhập Al-Sailiya
Cựu tiền đạo West Ham Michail Antonio đã chính thức ký hợp đồng với CLB Al-Sailiya của Qatar, khép lại hành trình 15 tháng đầy sóng gió kể từ vụ tai nạn xe hơi suýt cướp đi mạng sống của anh. Ở tuổi 35, Antonio buộc phải rời châu Âu sau khi không thể tìm được bến đỗ phù hợp tại Premier League.

Tiền đạo người Jamaica từng tập luyện và đàm phán với Brentford, Leicester, thậm chí tiến gần tới Charlton Athletic. Tuy nhiên, những lo ngại về chấn thương nghiêm trọng khiến các đội bóng e dè. Antonio thừa nhận anh từng từ chối thử việc vì cho rằng bản thân đã chứng minh được năng lực suốt 10 năm tại Ngoại hạng Anh.
"Với cái tôi của mình, tôi nghĩ không cần phải thử việc. Nhưng nếu không tập, họ sẽ không ký", anh chia sẻ. Cuối cùng, Antonio phải "nuốt tự ái" để tập luyện hai tuần cùng Brentford. Đáng tiếc, chấn thương bắp chân tái phát đúng thời điểm chuẩn bị ký hợp đồng khiến thương vụ đổ bể.
Dù vậy, Antonio tin mình vẫn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao, nhất là sau khi trở lại thi đấu cùng tuyển Jamaica tại Gold Cup hồi tháng 6. Bản hợp đồng với Al-Sailiya được xem là cơ hội để anh làm lại từ đầu sau quãng thời gian đầy nước mắt và thất vọng.
Tài năng trẻ MU nhập viện khẩn cấp
Manchester United vừa trải qua phen hú vía khi tiền đạo trẻ Chido Obi dính chấn thương nghiêm trọng chỉ vài giây sau khi trận U21 gặp Chelsea FC bắt đầu. Sự cố xảy ra trước sự chứng kiến của HLV trưởng đội một Michael Carrick.
Ngay ở tình huống pressing đầu tiên, Obi lao lên áp sát thủ môn Max Merrick và bị cú phá bóng cực mạnh của đối thủ đập thẳng vào đầu. Tài năng 18 tuổi nằm sân hơn 5 phút để các nhân viên y tế kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình chấn động não.

Dù có thể tự đứng dậy trong tiếng vỗ tay khích lệ, Obi vẫn được HLV Adam Lawrence rút khỏi sân để đảm bảo an toàn. Chưa dừng lại ở đó, đội trưởng Sonny Aljofree cũng phải rời sân cuối hiệp một sau pha va chạm mạnh vùng đầu.
Sự cố kép khiến ban huấn luyện MU đặc biệt lo lắng, nhất là khi Obi đang có phong độ cao ở cả đội U21 lẫn U18.
Mudryk bất ngờ trở lại tập luyện giữa án doping
Giữa lúc tương lai tại Chelsea vẫn mù mịt vì án doping, Mykhailo Mudryk bất ngờ đăng tải video tập luyện tại sân Honeycroft của CLB bán chuyên Uxbridge FC.
Ngôi sao người Ukraine, từng gia nhập Chelsea với mức phí 88 triệu bảng từ FC Shakhtar Donetsk, chưa thi đấu kể từ cuối năm 2024 sau khi mẫu thử cho kết quả dương tính với chất cấm meldonium. Anh phủ nhận mọi cáo buộc và đang chờ phán quyết cuối cùng từ Liên đoàn bóng đá Anh.

Trong video, Mudryk thực hiện các pha dứt điểm trên mặt sân cỏ nhân tạo, cho thấy thể trạng khá ổn định. Dù có nguy cơ bị treo giò tới 4 năm, cầu thủ 25 tuổi vẫn khẳng định không từ bỏ hy vọng trở lại sân cỏ.
Chủ tịch WADA Witold Banka cho biết cơ quan này đang chờ quyết định kỷ luật chính thức trước khi cân nhắc khả năng kháng cáo. Trong lúc vụ việc chưa ngã ngũ, việc Mudryk âm thầm tập luyện cho thấy anh vẫn nuôi quyết tâm trở lại mạnh mẽ.
Weston McKennie gia hạn với Juventus đến năm 2030
Juventus xác nhận tiền vệ người Mỹ Weston McKennie đã ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2030. Thỏa thuận đảm bảo mức lương khoảng 7 triệu USD mỗi năm sau thuế trong 4 năm.

Gia nhập Juventus từ năm 2020, McKennie đã ra sân 220 trận, ghi 26 bàn và có 26 kiến tạo. Mùa này, anh thi đấu 38 trận, đóng góp 8 bàn và 7 kiến tạo. Dưới thời HLV Luciano Spalletti, McKennie trở thành quân bài đa năng, thậm chí từng được xếp đá tiền đạo.
Nguồn tin cho biết nhiều CLB tại Anh, Tây Ban Nha và Mỹ quan tâm đến McKennie, nhưng tuyển thủ Mỹ quyết định gắn bó lâu dài với đội bóng thành Turin. Việc gia hạn cho thấy Juventus coi anh là trụ cột trong kế hoạch tái thiết những năm tới.