Tin nóng thể thao sáng 25/5: HLV Cha Sang Hyun muốn giải VĐQG bóng chuyền nữ Hàn Quốc thay đổi về ngoại binh; Pep Guardiola chia tay Man City trong nước mắt...
HLV ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc thừa nhận đội nhà đang khủng hoảng
HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc, Cha Sang Hyun, thẳng thắn thừa nhận bóng chuyền nữ nước này đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng khi đội tuyển chỉ đứng hạng 39 thế giới và xếp thứ 7 châu Á. Sau thời kỳ của huyền thoại Kim Yeon Koung, bóng chuyền nữ Hàn Quốc đối mặt bài toán thiếu nhân tố dẫn dắt và chiều sâu lực lượng.
"Ngay cả ở đấu trường châu Á, việc cạnh tranh cũng không còn dễ dàng nữa. ĐT Nhật Bản và Trung Quốc sở hữu sức mạnh đủ tầm lọt vào Top 4 thế giới, trong khi ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam (hạng 4 châu Á) cũng đã có những bước tiến vượt bậc. Chúng ta đang ở thế chân tường và không thể lùi bước được nữa", HLV Cha Sang Hyun khẳng định.

HLV Cha Sang Hyun thừa nhận bóng chuyền Việt Nam tiến bộ vượt bậc
"Nói một cách sòng phẳng, chỉ có khoảng một phần ba đến một nửa số cầu thủ trong danh sách 14 người cuối cùng của ĐTQG là đang được chơi với phong độ tốt nhất tại CLB chủ quản của họ. Đó chính là bài toán lớn nhất của bóng chuyền nữ Hàn Quốc lúc này", ông Cha Sang Hyun lên tiếng.
Ông cũng chỉ ra bất cập lớn tại giải VĐQG Hàn Quốc khi ngoại binh chiếm hơn 60% tỷ lệ tấn công, khiến cầu thủ nội thiếu cơ hội phát triển. HLV này kêu gọi thay đổi hệ thống, tăng thời lượng thi đấu cho nội binh để tạo nền tảng phục hồi vị thế bóng chuyền nữ Hàn Quốc.
HLV Cha Sang Hyun nói thêm: "Giải quốc nội của chúng ta hiện có 6 vòng đấu. Rất khó để loại bỏ hoàn toàn ngoại binh vì kỳ vọng của người hâm mộ là rất cao. Tuy nhiên, vào những năm có Asian Games hay Olympic, nếu việc nâng tầm nội binh là cấp bách, chúng ta có thể cân nhắc phương án: giữ nguyên thể thức có ngoại binh từ vòng 1 đến vòng 3, và chỉ sử dụng 100% nội binh từ vòng 4 đến vòng 6. Không nhất thiết phải là từ vòng 3. Các cầu thủ chủ lực cần phải nhận thức được rằng họ không thể thắng trận nếu bản thân không tự đứng ra gánh vác trách nhiệm, có như vậy họ mới lớn mạnh được".
Pep Guardiola chia tay Man City trong nước mắt
Pep Guardiola khép lại hành trình 10 năm tại Manchester City bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng cuối mùa giải, trong một buổi chia tay đầy cảm xúc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bật khóc sau trận và thừa nhận bản thân đã "quá mệt mỏi", cho rằng việc rời đi lúc này là quyết định đúng đắn cho cả đội bóng lẫn các cầu thủ.
Guardiola cho biết ông đã cống hiến toàn bộ năng lượng và cảm thấy kiệt sức sau một thập kỷ làm việc liên tục. Kể từ khi đến Etihad năm 2016, ông dẫn dắt Man City qua 593 trận, giành 423 chiến thắng và đoạt 20 danh hiệu, gồm 6 Ngoại hạng Anh và 1 Champions League.

Pep Guardiola khép lại hành trình 10 năm tại Manchester City
Chia sẻ về màn chia tay đẫm nước mắt, HLV Pep Guardiola cho biết: "Tôi vốn không hay khóc, nhưng khi thấy Bernardo khóc, tôi đã không kìm được lòng. Tôi đã bảo cậu ấy đừng khóc nhưng rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra. Đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Cảm xúc dâng trào quá lớn. Tôi sẽ không bao giờ quên".
"Tôi quá mệt mỏi rồi. Nghiêm túc đấy, tôi thực sự kiệt sức. Tôi đã cống hiến tất cả. Chúng tôi đã làm được. Những ký ức tôi có cùng Barcelona và Bayern Munich là không thể đong đếm, nhưng hành trang ký ức suốt 10 năm ở nơi này nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác", Pep Guardiola nói tiếp.
HLV Conte xác nhận chia tay Napoli
Antonio Conte xác nhận chia tay SSC Napoli sau hai năm dẫn dắt, khẳng định quyết định đã được đưa ra từ một tháng trước. Dù giúp Napoli giành Scudetto và đạt thành tích tích cực, Conte cho biết ông không thể tạo ra sự gắn kết trong nội bộ đội bóng. Nhà cầm quân người Italy chỉ trích môi trường xung quanh CLB ngày càng "độc hại", cho rằng những mâu thuẫn và khác biệt giữa các nhóm cầu thủ đã ảnh hưởng đến tập thể.

Antonio Conte xác nhận chia tay SSC Napoli
HLV Conte chia sẻ: "Tại Napoli, tôi đã thất bại ở một điểm: Tôi không thể mang lại sự gắn kết cho đội bóng, và nếu bạn không làm được điều đó, việc chiến đấu chống lại các đối thủ khác sẽ trở nên rất khó khăn. Tôi đã thấy rất nhiều sự độc hại và những kẻ gieo rắc nó là những kẻ thất bại. Napoli không cần những kẻ thất bại, những kẻ chỉ thèm khát những lượt 'like'.
"Đội bóng cần những con người nghiêm túc, những người muốn cống hiến tình yêu cho CLB, giống như những cổ động viên bỏ tiền mua vé vậy. Ngược lại, những kẻ kia nên tránh xa vì họ chỉ mang lại sự tổn hại. Tôi đã thất bại dưới góc độ này và tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể gắn kết được môi trường nơi đây. Đối với tôi, đó là điều cốt lõi, vì vậy tôi quyết định buông tay", HLV Conte khẳng định.
Thẻ cầu thủ của Ronaldo có giá 1,5 triệu USD
Thị trường sưu tầm thẻ bóng đá vừa ghi nhận cột mốc mới khi tấm thẻ Panini Kaboom xanh bản giới hạn sản xuất năm 2018 của Cristiano Ronaldo, khắc họa anh trong màu áo Juventus, được bán qua giao dịch kín của Fanatics Collect với giá 1,35 triệu USD. Đây là mức giá cao nhất từng dành cho một thẻ Ronaldo và đứng thứ hai lịch sử thẻ bóng đá, chỉ sau thẻ tân binh của Lionel Messi (1,5 triệu USD), đồng thời vượt qua kỷ lục của Pelé (1,33 triệu USD). Kỷ lục cũ của Ronaldo chỉ là 420.000 USD và mới được thiết lập trước đó ít ngày.
Dòng thẻ giới hạn Kaboom xanh cực hiếm thuộc chương trình Panini Rewards, không phát hành rộng rãi. Đáng chú ý, trong khi thẻ Messi liên tục tạo giá trị lớn trên thị trường, Ronaldo mới chỉ có hai thẻ vượt mốc 350.000 USD và cả hai thương vụ đều diễn ra trong vòng một tuần.

Thẻ cầu thủ của Ronaldo được bán với giá 1,35 triệu USD
Tyson Fury muốn mua đội bóng cùng Ibrahimovic
Võ sĩ boxing Tyson Fury được cho là đang lên kế hoạch mua lại CLB hạng dưới quê nhà Morecambe FC cùng cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimović. Theo The Sun, cả hai muốn tiếp quản đội bóng và sản xuất loạt phim tài liệu trên Netflix mang tên "Rise of Morecambe", lấy cảm hứng từ mô hình thành công của Wrexham A.F.C. dưới thời Ryan Reynolds. Fury và Zlatan vừa xuất hiện tại Warsaw để quay quảng cáo World Cup và được cho là đã bàn về dự án này.

Võ sĩ boxing Tyson Fury được cho là đang lên kế hoạch mua lại CLB Morecambe FC cùng cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimović
Fury vốn có mối liên hệ sâu sắc với Morecambe khi phòng tập của anh đặt ngay trong khuôn viên sân Mazuma. Trong khi đó, mạng xã hội từng xôn xao khi Zlatan úp mở trận đấu quyền anh ngày 1/8 ở Dublin, nhưng thông tin này được xác định chỉ là trò đùa. Fury hiện hướng tới một trận khởi động vào tháng 8 trước khi đối đầu Anthony Joshua cuối năm.
Sự cố hy hữu ở Roland Garros 2026
Tay vợt trẻ người Pháp Arthur Géa đã trải qua màn ra mắt đáng quên tại Roland Garros 2026 khi thua Karen Khachanov sau ba set với tỷ số 3-6, 6-7, 0-6. Tuy nhiên, tâm điểm trận đấu không nằm ở kết quả mà ở tình huống Géa liên tục xin trọng tài cho vào nhà vệ sinh ngay trong set đầu vì bị đau bụng dữ dội và tiêu chảy cấp.

Arthur Géa gặp sự cố ở Roland Garros 2026
Do luật chỉ cho phép nghỉ giữa các set, yêu cầu của tay vợt 21 tuổi ban đầu bị từ chối. Trong lúc hoảng loạn, anh khẩn thiết giải thích rằng tình huống đã vượt mức chịu đựng. Chỉ sau khi game đấu kết thúc, Géa mới được rời sân vì lý do y tế khẩn cấp và được nhân viên y tế cấp thuốc. Sau trận, tay vợt hạng 135 thế giới cho biết triệu chứng xuất hiện ngay sáng ngày thi đấu.