Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 15/2: Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan, Guardiola chê chiến thắng của Man City

15/02/2026 06:55 GMT+7 Google News

Tin nóng thể thao sáng 15/2: Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan. Cristiano Ronaldo trở lại và ghi bàn. Harry Kane tự hào chạm mốc 500 bàn thắng. Nam Mỹ có HCV đầu tiên ở Olympic mùa Đông...

Pep Guardiola chê Man City thắng "nhàm chán" tại FA Cup

HLV Pep Guardiola thẳng thắn cho rằng chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Salford City ở vòng 4 FA Cup là "nhàm chán", dù đội bóng của ông giành vé đi tiếp.

Trên sân Etihad Stadium, Man City sớm vượt lên nhờ bàn phản lưới của Alfie Dorrington. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chơi thiếu đột biến trước đối thủ đang thi đấu tại League Two. Phải đến cuối trận, tân binh Marc Guéhi mới ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

"Chúng tôi không đọc được khoảng trống họ để lộ ra. Vì thế trận đấu trở nên chậm và tẻ nhạt. Tin tốt duy nhất là chúng tôi đi tiếp", Guardiola phát biểu sau trận.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhằm xoay tua lực lượng. Dù vậy, ông từ chối lấy lý do mệt mỏi khi lịch thi đấu dày đặc để bào chữa cho màn trình diễn thiếu sắc bén.

Điểm sáng hiếm hoi của Man City là sự trở lại của hậu vệ John Stones sau hơn hai tháng nghỉ chấn thương. Guardiola đánh giá cao 65 phút thi đấu của trung vệ người Anh.

Về phía Salford, HLV Karl Robinson khẳng định đội bóng của ông có thể tự hào với màn thể hiện kiên cường và xem đây là bước đệm cho mục tiêu thăng hạng League Two mùa này.

Tin nóng thể thao sáng 15/2: Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan, Guardiola chê chiến thắng của Man City - Ảnh 1.

Pep Guardiola chê Man City thắng "nhàm chán" tại FA Cup.

Inter Milan đánh bại Juventus trong trận Derby d'Italia nghẹt thở

Inter Milan đã tạo nên màn kịch tính tại sân San Siro khi đánh bại Juventus 3-2 ở những giây cuối cùng của trận Derby d'Italia, qua đó nới rộng khoảng cách lên tám điểm trên đỉnh bảng Serie A.

Tiền vệ Piotr Zielinski trở thành người hùng với bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ, đúng lúc tưởng như Juventus - chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Pierre Kalulu cuối hiệp một, đã giành được một điểm quý giá.

Inter vượt lên ở phút 17 sau pha phản lưới của Andrea Cambiaso, nhưng chính hậu vệ này nhanh chóng chuộc lỗi với bàn gỡ hòa. Trước khi hiệp một khép lại, Kalulu nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Alessandro Bastoni, khiến Juve rơi vào thế thiếu người.

Sang hiệp hai, thủ môn Yann Sommer liên tiếp cứu thua cho Inter. Đội chủ nhà tái lập thế dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Francesco Pio Esposito ở phút 76. Dù đội trưởng Manuel Locatelli gỡ hòa 2-2 cho Juventus ở phút 83, Zielinski đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng thứ sáu liên tiếp cho thầy trò HLV Cristian Chivu.

Tin nóng thể thao sáng 15/2: Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan, Guardiola chê chiến thắng của Man City - Ảnh 2.

Inter Milan đánh bại Juventus 3-2 ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Harry Kane tự hào chạm mốc 500 bàn thắng trong chiến thắng của Bayern Munich

Tiền đạo đội tuyển Anh Harry Kane bày tỏ niềm tự hào sau khi ghi cú đúp giúp Bayern Munich đánh bại Werder Bremen 3-0 tại Bundesliga, qua đó nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 500 cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Hai pha lập công trong hiệp một, bao gồm quả phạt đền thành công thứ 100 trong sự nghiệp ở phút 22 và cú sút xa đẳng cấp bốn phút sau đó, giúp Bayern duy trì khoảng cách sáu điểm trên đỉnh bảng. Đây cũng là bàn thứ 26 của Kane tại Bundesliga mùa này.

Chân sút 32 tuổi cho biết anh chỉ được thông báo về cột mốc đặc biệt sau trận đấu: "Đó là thành tích đáng tự hào, là kết quả của rất nhiều nỗ lực và hy sinh. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng và giữ sạch lưới".

Kể từ khi gia nhập Bayern từ Tottenham năm 2023, Kane đã ghi 126 bàn cho đội bóng Đức. Mùa này, anh có 41 bàn sau 35 trận trên mọi đấu trường, trở thành cầu thủ đầu tiên tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu cán mốc 40 bàn. Ở cấp độ ĐTQG, Kane đã ghi 78 bàn sau 112 lần khoác áo tuyển Anh.

Bàn còn lại của Bayern được ghi bởi Leon Goretzka, trong khi thủ môn Manuel Neuer rời sân giữa hiệp vì vấn đề nhẹ ở bắp chân.

Tin nóng thể thao sáng 15/2: Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan, Guardiola chê chiến thắng của Man City - Ảnh 3.

Harry Kane chạm mốc 500 bàn thắng.

Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), đang tiến gần tới việc thanh toán dứt điểm khoản nợ 120 triệu baht mà liên đoàn còn phải trả cho Siam Sport Syndicate theo phán quyết của tòa án. Tính đến nay, liên đoàn đã chi trả 105 triệu baht, bao gồm 25 triệu baht từ tiền cá nhân của bà Lamsam vào ngày 22/4/2025. Khoản 15 triệu baht cuối cùng dự kiến được thanh toán vào tháng 3/2026, khép lại quá trình xử lý nợ trong chưa đầy một năm.

Tranh chấp bắt nguồn từ năm 2016 dưới thời ban lãnh đạo cũ và được tòa án ra phán quyết chính thức vào năm 2025. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải bồi thường 360 triệu baht cho Siam Sport, trong khi Siam Sport có nghĩa vụ trả 240 triệu baht cho TrueVisions.

Sau khi nhậm chức năm 2024, bà Madam Pang đã đàm phán để hai bên miễn lãi phát sinh, đồng thời tái cấu trúc nghĩa vụ tài chính. Liên đoàn nhận thanh toán phần tiền gốc 240 triệu baht mà Siam Sport nợ TrueVisions, qua đó giảm khoản phải trả trực tiếp cho Siam Sport xuống còn 120 triệu baht.

Song song xử lý nợ, Liên đoàn còn đạt thỏa thuận bản quyền Thai League trị giá 2 tỷ baht trong 4 năm, tăng hỗ trợ tài chính cho các CLB và mở rộng tài trợ bóng đá trẻ, củng cố nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá Thái Lan.

Tin nóng thể thao sáng 15/2: Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan, Guardiola chê chiến thắng của Man City - Ảnh 4.

Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan.

VĐV Brazil đi vào lịch sử, giành HCV Olympic mùa Đông đầu tiên cho khu vực Nam Mỹ

Vũ điệu samba đã vang lên trên nền tuyết khi Lucas Pinheiro Braathen liên tục nhún nhảy ăn mừng sau chiến thắng lịch sử ở nội dung slalom khổng lồ tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Chàng VĐV 25 tuổi say sưa thực hiện những bước nhảy samba quen thuộc, rồi bật khóc khi quốc ca Brazil cất lên.

Từng thi đấu cho Na Uy trước khi chuyển sang khoác áo Brazil - quê hương của mẹm Braathen đã tạo nên kỳ tích với hai lượt trượt xuất sắc. Anh hoàn thành phần thi với tổng thời gian 2 phút 25 giây, đánh bại nhà đương kim vô địch người Thụy Sĩ Marco Odermatt 0,58 giây. Tấm HCĐ thuộc về Loic Meillard.

Ở lượt đầu, Braathen tạo lợi thế lớn 0,95 giây. Trong điều kiện tuyết rơi và sương mù dày đặc tại đường trượt Stelvio ở lượt quyết định, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Khi thấy tên mình đứng số 1 trên bảng điện tử, anh sững người trước khi đổ gục xuống tuyết và hét lên đầy cảm xúc.

Chiếc mũ bảo hiểm in dòng chữ "Vamos Dancar" (Hãy cùng nhảy múa) như dự báo cho màn ăn mừng rực rỡ giữa mùa Carnival. Chiến thắng này không chỉ mang về HCV Olympic cho Brazil mà còn đánh dấu tấm huy chương Mùa đông đầu tiên trong lịch sử Nam Mỹ.

Tin nóng thể thao sáng 15/2: Madam Pang báo tin vui cho bóng đá Thái Lan, Guardiola chê chiến thắng của Man City - Ảnh 5.

VĐV Brazil đi vào lịch sử, giành HCV Olympic mùa Đông đầu tiên cho khu vực Nam Mỹ.


 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm