Tin nóng thể thao sáng 12/12: Người hùng 'tí hon' của Việt Nam tiết lộ bí quyết ghi bàn; U22 Thái Lan nhận thưởng lớn

12/12/2025 08:16 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 12/12: Bí quyết giúp Vạn Sự cao 1m53 vẫn đánh đầu ghi bàn trước Myanmar; U22 Thái Lan nhận thưởng lớn sau khi vào bán kết SEA Games 2025.

Thái Lan nhận thưởng lớn sau khi vào bán kết SEA Games 2025

Tuyển U22 Thái Lan tiếp tục cho thấy sức mạnh của chủ nhà SEA Games 33 khi đánh bại Singapore 3-0 ở lượt cuối bảng A, qua đó giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng. Dù sử dụng đội hình có tới sáu sự thay đổi so với trận thắng Timor Leste, Thái Lan chỉ gặp đôi chút khó khăn trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ trong năm phút, từ phút 49 đến 54, Thái Lan ghi liền ba bàn nhờ công Siraphop Wandee và cú đúp của Yotsakorn Burapha.

Tin nóng thể thao sáng 12/12: Người hùng 'tí hon' của Việt Nam tiết lộ bí quyết ghi bàn; U22 Thái Lan nhận thưởng lớn - Ảnh 1.

Với 6 điểm sau hai trận, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A và sẽ gặp đội nhì có thành tích tốt nhất ở vòng bán kết, tùy thuộc kết quả trận Indonesia – Myanmar thuộc bảng C. Cùng thời điểm, các bảng khác cũng ngã ngũ, với U22 Việt Nam đứng nhất bảng B và U22 Philippines dẫn đầu bảng C.

Ngay sau trận, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, bà Madam Pang, đã xuống sân động viên tinh thần và thưởng nóng 300.000 baht, nâng tổng mức thưởng sau hai trận lên 800.000 baht (tương đương 665 triệu đồng). Bà nhấn mạnh càng vào sâu, áp lực càng lớn, nhưng đây là lúc Thái Lan phải khẳng định vị thế trong khu vực.

Tiền đạo Yotsakorn Burapha, hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 pha lập công, khẳng định mục tiêu cao nhất vẫn là giành HCV: "Nếu tôi ghi nhiều bàn mà Thái Lan không vô địch, mọi thứ đều vô nghĩa". HLV Thawatchai cũng nhắc các học trò tránh chủ quan và phải cân bằng tốt giữa phong độ và thể lực, bởi "vào bán kết, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá".

Tuyển Cameroon hỗn loạn trước khi dự AFCON 

Chỉ vài ngày trước khi CAN (AFCON) khởi tranh, bóng đá Cameroon rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có khi Liên đoàn bóng đá nước này, do Samuel Eto'o làm Chủ tịch, và HLV Marc Brys cùng đưa ra hai danh sách đội tuyển khác nhau. Mâu thuẫn giữa đôi bên bùng nổ khi Eto'o tuyên bố sa thải Brys, nhưng chiến lược gia người Bỉ từ chối rời vị trí, khẳng định ông vẫn còn hợp đồng tới năm 2026 với Bộ Thể thao.

Liên đoàn bóng đá Cameroon đã công bố danh sách 28 cầu thủ dự AFCON do David Pagou dẫn dắt, sau khi bổ nhiệm toàn bộ ban huấn luyện mới. Bất ngờ lớn nhất nằm ở việc ba trụ cột André Onana, Eric Choupo-Moting và Vincent Aboubakar bị loại. Theo các nguồn tin, Eto'o bị cáo buộc muốn loại Aboubakar để tránh bị phá kỷ lục ghi bàn của chính mình.

Tin nóng thể thao sáng 12/12: Người hùng 'tí hon' của Việt Nam tiết lộ bí quyết ghi bàn; U22 Thái Lan nhận thưởng lớn - Ảnh 2.

HLV Marc Brys của Cameroon

Ngay sau đó, HLV Brys lập tức phản ứng bằng cách công bố một danh sách khác, giữ nguyên bộ ba ngôi sao và tuyên bố ông vẫn là người chịu trách nhiệm chuyên môn. Chiến lược gia 61 tuổi thậm chí còn chỉ trích Eto'o là "kẻ tự mãn", cho rằng Chủ tịch Liên đoàn luôn tìm cách loại ông từ ngày đầu tiên làm việc.

Vụ việc khiến tuyển Cameroon chìm trong hỗn loạn. FIFA từng cấm Eto'o tham dự các trận đấu quốc tế trong sáu tháng vì vi phạm kỷ luật, càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Trong khi AFCON cận kề, tương lai của đội bóng giàu truyền thống châu Phi này vẫn mù mờ khi chưa rõ ai là người thực sự dẫn dắt "Những chú sư tử bất khuất".

Bí quyết giúp Vạn Sự cao 1m53 vẫn đánh đầu ghi bàn trước Myanmar

Trong chiến thắng 2-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar tối 11-12, Vạn Sự trở thành tâm điểm khi mở tỷ số bằng cú đánh đầu đầy uy lực, dù chỉ cao 1m53. Pha bóng khiến người hâm mộ bất ngờ, còn cầu thủ 24 tuổi nhận hàng loạt câu hỏi về khả năng "không chiến" vượt trội so với thể hình nhỏ bé.

Chia sẻ sau trận, Vạn Sự cho biết bàn thắng không đến từ may mắn mà là thành quả của quá trình tập luyện thường xuyên. "Trong mỗi buổi tập, bác Chung cho chúng tôi tập rất nhiều bài tạt bóng từ hai biên để phán đoán điểm rơi. Nhờ vậy, tôi chọn vị trí chính xác và dứt điểm hiệu quả", cô nói. Bên cạnh kỹ năng, tinh thần thi đấu cũng là yếu tố quan trọng: "Chúng tôi bước vào trận với nhiều áp lực, nhưng lời nhắc của bác Chung về sự mạnh mẽ và tự tin đã giúp toàn đội vượt qua".

Tin nóng thể thao sáng 12/12: Người hùng 'tí hon' của Việt Nam tiết lộ bí quyết ghi bàn; U22 Thái Lan nhận thưởng lớn - Ảnh 3.

Vạn Sự (số 21) ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar - Ảnh: Minh Dân

HLV Mai Đức Chung cũng dành lời khen cho học trò, nhấn mạnh rằng dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, Vạn Sự cực kỳ nhanh nhẹn và có khả năng chọn điểm rơi rất tốt. Việc tung Vạn Sự vào sân sớm là một phần trong kế hoạch chiến thuật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng sau trận thua Philippines.

Với chiến thắng trước Myanmar, tuyển nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng và sẽ gặp Indonesia ở bán kết ngày 14-12. 

Jamie Vardy đi vào lịch sử Serie A

Jamie Vardy, chân sút kỳ cựu người Anh hiện khoác áo Cremonese, đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên trong lịch sử được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Serie A. Giải thưởng dành cho tháng 11 được công bố sau khi LĐBĐ Serie A tổng hợp dữ liệu thống kê, phân tích chuyển động và bình chọn của người hâm mộ.

Theo thông báo, Vardy vượt qua hàng loạt ngôi sao như Maignan (AC Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli) hay Zaniolo (Udinese). Hệ thống đánh giá sử dụng dữ liệu Hawk-Eye và phân tích của Kama Sport, xét cả kỹ thuật, khả năng di chuyển không bóng và đóng góp vào hiệu suất chung của đội.

Tin nóng thể thao sáng 12/12: Người hùng 'tí hon' của Việt Nam tiết lộ bí quyết ghi bàn; U22 Thái Lan nhận thưởng lớn - Ảnh 4.

CEO Serie A Luigi De Siervo ca ngợi Vardy là "cầu thủ của một thời đại khác", người truyền cảm hứng nhờ tinh thần chiến đấu không ngừng. Ông nhấn mạnh rằng Cremonese đã rất khôn ngoan khi chiêu mộ Vardy mùa hè qua, và tiền đạo 37 tuổi đang đền đáp bằng phong độ ấn tượng, tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ và những bàn thắng quan trọng.

Vardy, từng vang danh ở Premier League với chức vô địch lịch sử cùng Leicester City, đang hòa nhập nhanh tại Serie A. 

Eric Garcia: "Barcelona đang chờ Araujo trở lại với vòng tay rộng mở"

CLB Barcelona đang dành sự ủng hộ tuyệt đối cho trung vệ Ronald Araujo sau khi anh được cho phép nghỉ thi đấu để ổn định vấn đề sức khỏe tinh thần. Araujo bị chỉ trích dữ dội sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea tại Champions League, khiến tình hình trở nên căng thẳng đến mức có tin đồn rằng anh có thể không trở lại sân Camp Nou.

Trong buổi họp báo công bố bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2031, Eric Garcia đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến người đồng đội: "Chúng tôi nhớ Araujo, cả với tư cách cầu thủ lẫn con người. Cậu ấy được yêu mến trong phòng thay đồ. Chúng tôi đang đợi cậu ấy với vòng tay rộng mở".

Tin nóng thể thao sáng 12/12: Người hùng 'tí hon' của Việt Nam tiết lộ bí quyết ghi bàn; U22 Thái Lan nhận thưởng lớn - Ảnh 5.

Garcia cho biết anh đã liên lạc riêng để động viên Araujo, khẳng định toàn đội xem trung vệ Uruguay như người thân trong gia đình. "Ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là phải ở bên nhau khi khó khăn", Garcia nói.

Trước đó, Pedri cũng đã công khai gửi thông điệp động viên Araujo sau trận thắng Frankfurt, còn HLV Hansi Flick gọi đây là "vấn đề riêng tư" và từ chối bình luận sâu hơn. Việc Barca cho phép Araujo nghỉ vô thời hạn được xem là động thái nhân văn, đặt sức khỏe tinh thần cầu thủ lên hàng đầu.

M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm