Tin nóng bóng đá sáng 21/11: Qatar lập kỷ lục đáng quên ở World Cup

21/11/2022 08:10 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 21/11 - Qatar lập kỷ lục đáng quên ở World Cup, Martial phải xin lỗi đồng đội 18 tuổi ở MU... là những tin nóng bóng đá được cập nhật hôm nay.



Tin nóng bóng đá - Qatar lập kỷ lục đáng quên ở World Cup

Trận khai mạc World Cup 2022 chứng kiến Ecuador đánh bại Qatar 2-0 nhờ cú đúp của Enner Valencia. Kết quả này đồng nghĩa với việc Qatar trở thành nước chủ nhà đầu tiên thua trận mở màn tại một kỳ World Cup.

Rõ ràng đây không phải là khởi đầu mà Qatar mong đợi. Động thái bỏ về sớm cũng đã đủ để nói lên tâm trạng của các CĐV đội chủ nhà. Theo thống kê, có khoảng 20.000 CĐV đã rời sân ngay trước khi hiệp 2 bắt đầu.

Ngoài ra, trận đấu vừa qua chỉ có tổng cộng 11 cú sút (5 bên phía Qatar và 6 của Ecuador. Không có trận đấu nào tại World Cup được ghi nhận (kể từ năm 1966) có ít cú sút hơn trận đấu này.

Tin nóng bóng đá sáng ngày 21/11: Qatar lập kỷ lục đáng quên ở World Cup - Ảnh 2.

Qatar lập kỷ lục đáng quên ở World Cup

Tin nóng bóng đá: Martial phải xin lỗi đồng đội 18 tuổi ở MU

Theo Goal, Anthony Martial đã vướng vào một cuộc tranh cãi nảy lửa với sao trẻ Dan Gore trong một buổi tập của MU tuần trước.

Sao trẻ 18 tuổi, người gia nhập "Quỷ đỏ" từ Burnley vào mùa Hè năm 2021, đã có một pha vào bóng quyết liệt đối với Martial. Cầu thủ người Pháp sau đó đã mất bình tĩnh và to tiếng với người đàn em trong đội.

Tờ Guardian cho biết Martial hiện đã xin lỗi Gore về hành động của mình. Trong khi đó, HLV Erik Ten Hag cũng nhắc nhở Gore không cần quá quyết liệt trong một buổi tập vì MU đang tránh những chấn thương.

Tin nóng bóng đá sáng ngày 21/11: Qatar lập kỷ lục đáng quên ở World Cup - Ảnh 3.

Martial phải xin lỗi đồng đội 18 tuổi ở MU

Tin nóng bóng đá: Ronaldo vẫn là ứng viên cho Chiếc giày Vàng World Cup

Cựu thủ môn Iker Casillas cho rằng Cristiano Ronaldo là ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày vàng tại World Cup 2022 và vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Khi được hỏi về vấn đề này, Casillas đã nêu tên Neymar và Lionel Messi rồi lại chuyển sự chú ý sang Ronaldo: "Có vẻ như Cristiano đã đến World Cup với tư cách khách mời và mọi người không đặt niềm tin vào cậu ấy sau những rắc rối tại MU. Nhưng tôi coi Ronaldo là một ứng cử viên. Khi nói về Ronaldo, mọi người đã quên những gì cậu ấy làm được. Nhưng Ronaldo thì không. Ronaldo vẫn có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất".

Ronaldo, 37 tuổi, có thể sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng của anh với Bồ Đào Nha trong năm nay. Ở cấp CLB, Ronaldo đang gặp rắc rối với MU khi chỉ mới đá chính 4 trong 10 trận ở Premier League mùa này, ghi được 1 bàn thắng.

Tin nóng bóng đá sáng ngày 21/11: Qatar lập kỷ lục đáng quên ở World Cup - Ảnh 4.

Ronaldo vẫn là ứng viên cho Chiếc giày Vàng World Cup

Mane xác nhận phẫu thuật thành công

Đội trưởng Senegal Sadio Mane đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương đầu gối khiến anh không thể tham dự World Cup 2022. Mới đây, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich đã thông báo phẫu thuật thành công và chúc Senegal có một kỳ World Cup suôn sẻ.

"Cảm ơn Chúa, ca phẫu thuật hồi giữa tuần của tôi đã diễn ra tốt đẹp. Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn của mình với tất cả các bạn", Mane chia sẻ đầy xúc động.

"Thứ Hai tuần này, đất nước thân yêu của chúng tôi sẽ thi đấu tại World Cup 2022. Tôi chắc chắn rằng Những chú sư tử sẽ vượt lên và tiếp cận mọi trận đấu như một trận chung kết. Tôi cũng tin rằng tất cả người dân Senegal sẽ có mặt trước màn ảnh nhỏ để ủng hộ và cổ vũ đội tuyển dũng cảm của chúng ta. Giống như tất cả người hâm mộ, tôi tin rằng các đồng đội sẽ chiến đấu như một tập thể để tôn vinh đất nước thân yêu của chúng ta".

Tin nóng bóng đá sáng ngày 21/11: Qatar lập kỷ lục đáng quên ở World Cup - Ảnh 5.

Mane xác nhận phẫu thuật thành công

Italia thua thảm trong trận giao hữu với Áo

Do không được dự World Cup nên Italia và Áo đã có trận giao hữu với nhau đúng vào ngày khai mạc giải đấu lớn nhất hành tinh. Kết quả là đoàn quân áo thiên thanh đã để thua trắng với tỷ số 0-2.

Ngay từ phút thứ 6, Schlager đã ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà Áo. Có bàn dẫn trước, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick chơi ngày càng thăng hoa và khiến Italia gặp nhiều khó khăn. Đến phút 35, David Alaba đã ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0.

Những phút còn lại của trận đấu, HLV Roberto Mancini tung nhiều nhân tố mới vào sân nhưng thế trận vẫn không được cải thiện. Với kết quả này, Italia sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi bước vào vòng loại EURO 2024.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm