Ronaldo đối mặt với cuộc chiến khôi phục hình ảnh ở M.U

07/08/2008 13:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cristiano Ronaldo đã lên đỉnh cao thế giới tại Moscow ngày 21/5 khi tiền vệ cánh người BĐN giúp M.U đoạt chức vô địch Champions League danh giá sau khi đăng quang tại Premier League.
 
Mùa giải 2007-2008 là một mùa giải khó tin với Ronaldo khi anh ghi tới 42 bàn cho M.U và giúp đội bóng của Sir Alex đoạt cú đúp danh hiệu cao quý. Anh được ví như một “Cantona mới” tại sân Old Traffor và trở thành người hùng trong mắt các CĐV “Quỷ đỏ”. Sẽ không ai có thể ngăn Ronaldo đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008.

Nhưng đó là viễn cảnh của 11 tuần trước, còn giờ đây tiền vệ 23 tuổi này đang phải đối mặt với nhiều thách thức để lấy lại danh tiếng sau khi dính vào vụ chuyển nhượng rùm beng với Real Madrid. Cầu thủ này đã không ngần ngại công khai ý định chuyển sang thi đấu cho Real mà còn cho rằng mình bị M.U đối xử như một nô lệ.

Màn trình diễn thất vọng tại Euro 2008 phần nào làm ảnh hưởng đến tham vọng đoạt Quả bóng vàng thế giới của Ronaldo. Hơn nữa với việc phải trải qua ca phẫu thuật gót chân sau đó, Ronaldo sẽ không thể góp mặt trong giai đoạn đầu của mùa giải với M.U. Chính điều này sẽ khiến Ronaldo chưa thể chắc chắn trở thành cầu thủ xuất xắc nhất thế giới trong năm như Zidane, Ronaldinho hay Kaka đã làm được.

Trong cơn mưa tại SVĐ Luzhniki, nơi M.U đã vượt qua Chelsea trong trận chung kết Champions League sau loạt penalty cân não, Ronaldo đã khẳng định rằng sẽ ở lại sân Old Trafford và phủ nhận mối liên hệ với Real Madrid. Các fan hâm mộ và BLĐ “Quỷ đỏ” đã mừng thầm khi ngôi sao sáng nhất của họ cam kết lòng trung thành với M.U trước sự chèo kéo của Real Madrid. Nhưng cũng chỉ ít ngày sau đó, Ronaldo lại có những tuyên bố lấp lửng về tương lai của mình. Mỗi ngày trôi qua, mối quan quan tâm của Real tới Ronaldo ngày càng rõ nét và triển vọng về một cuộc đào tẩu của Ronaldo khỏi sân Old Trafford càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trung tuần tháng 7 vừa qua HLV Alex Ferguson đã phải bay sang Lisbon để nói chuyện với Ronaldo về tương lai của cầu thủ này tại sân Old Trafford. “Cuộc gặp gỡ diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn và trình bày chính kiến riêng của mình. Tôi có thể khẳng định rằng Ronaldo vẫn là cầu thủ của M.U trong mùa giải tới. Đó là lập trường của chúng tôi, anh ấy sẽ không đi đâu cả”.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ nói trên Ronaldo vẫn tiếp tục đề cập đến giấc mơ được chơi bóng cho Real và liên tục thoái thác quay trở lại Manchester để làm rõ vụ chuyển nhượng ầm ĩ này. Trước sự bướng bỉnh của cậu học trò cưng, sự kiên nhẫn của HLV Ferguson ngày càng giảm dần, nhưng ông vẫn khẳng định Ronaldo sẽ không đi đâu cả ít nhất là trong năm nay, thậm chí là để Ronaldo ngồi trên ghế dự bị còn hơn để cầu thủ này chuyển sang Real.

Không biết có phải do Real Madrid mới chiêu mộ tiền vệ người Hà Lan, Rafael Van der Vaart cùng với thái độ kiên quyết từ BLĐ Manchester hay không mà ngày hôm qua (6/8) Ronaldo mới nói rõ quan điểm của mình khi khẳng định sẽ ở lại sân Old Trafford, ít nhất là trong mùa giải tới. Dự kiến tiền vệ cánh 23 tuổi này sẽ trở lại đại bản doanh của M.U tại Carrington vào ngày mai.

Tuy nhiên, Ronaldo có thể sẽ phải đối mặt với sự ghẻ lạnh từ các CĐV và đồng đội tại M.U. Họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho một cầu thủ nằng nặc đòi ra đi và tỏ ra thiếu tôn trọng CLB. Ronaldo sẽ phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại hình ảnh người hùng trong mắt các CĐV và cầu thủ M.U và để khẳng định một chỗ đứng trong đội ngũ các huyền thoại của sân Old Trafford, nơi đã ghi nhận công lao của Bobby Charlton, George Best và Eric Cantona.
 
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm