Chờ đón "cuộc gặp lịch sử" giữa Sir Alex và "đứa con hư" Ronaldo

05/08/2008 11:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TTVH Online) - Tuần này, Ronaldo sẽ trở lại Old Trafford lần đầu tiên kể từ khi tuyên bố muốn chia tay MU ở kỳ Euro 2008 vừa qua. Ở đây, Ronaldo sẽ phải đối mặt với Alex Ferguson, người mà anh đã từ chối gặp mặt cách đây ít lâu.

Lần này, không phải quay lại để luyện tập cùng các đồng đội trước mùa giải, mà tiền về người Bồ Đào Nha có mặt để các nhân viên y tế kiểm tra mức độ chấn thương mắt cá, qua đó HLV Ferguson sẽ đưa ra kế hoạch cụ thể cho lực lượng của MU trong mùa giải mới. Thậm chí, chiến lược gia 67 tuổi này sẽ đánh giá cả về thái độ của Ronaldo để đưa ra quyết định cho vụ chuyển nhượng ầm ĩ ở châu Âu suốt vài tháng qua.

Cho đến thời điểm này, Ronaldo vẫn là một trong những cái tên vô cùng quan trọng trong kế hoạch chinh phục chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng thứ 3 liên tiếp của Sir Alex. Chính vì thế, nhiều khả năng ông sẽ cố gắng thuyết phục người học trò xuất sắc ở lại với Old Trafford, đồng thời "đập tan" giấc mơ sở hữu ngôi sao người Bồ Đào Nha của Real Madrid. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều mối hoài nghi về vụ chuyển nhượng đình đám này, trước khi đích thân Ronaldo đứng ra tuyên bố rằng anh sẽ ở lại dù giờ đây Carlos Queiroz không còn ở MU nữa.
 
Sir Alex&R7: Hai người đàn ông đang nổi đình đám trên thị trường chuyển nhượng châu Âu

Tất cả chỉ dám chắc một điều, đó là Ronaldo đã không còn thiết tha thi đấu cho MU nữa, sau khi khẳng định muốn đầu quân cho Real Madrid. Nhưng ai cũng biết rằng Ferguson là một người bảo thủ như thế nào. Ông không dễ dàng để một cầu thủ ra đi nếu như ông vẫn cảm thấy họ cần cho CLB. Chính Ruud Van Nistelrooy - người chuyển đến Real, sau khi Sir Alex cảm thấy không còn cần anh nữa - đã nhận xét: "Sir Alex luôn muốn làm những gì tốt nhất cho CLB. Và trong buổi gặp tới đây với Ronaldo, nếu Ferguson muốn cậu ta ở lại, chắc chắn ông ấy sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích của mình."

Có một diễn biến khiến cho tỷ lệ phần trăm Ronaldo chuyển đến Real sẽ bị giảm đi đôi chút. Đó là việc ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới ký được hợp đồng trị giá 10,3 triệu bảng với ngôi sao của Hamburg, Rafael van der Vaart. Trước đây, chủ tịch Calderon đã nói, ngoài Ronaldo, sẽ không có cầu thủ nào đến với Real mùa hè này nữa. Vậy mà giờ đây, Van der Vaart đã đến với bản hợp đồng có trị giá 5 năm. Điều đó chứng tỏ ban lãnh đạo Real có vẻ đã phần nào chùn bước trước tuyết tâm giữ người của đội bóng nước Anh, đặc biệt là Sir Alex.

Tuy nhiên, Van der Vaart đến với Real, không có nghĩa là đội bóng này không chào đón Ronaldo ở đây. Hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn, chính Michel Salgado đã nói: "Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu cậu ấy đầu quân cho Real, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Các cầu thủ cũng như CĐV ở đây chắc chắn sẽ dành cho cậu ấy những gì tuyệt vời nhất.. Ở Bernabeu, những người hâm mộ đã quen được thưởng thức màn trình diễn của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và Ronaldo cũng nằm trong số đó."

Rất nhiều ý kiến trước "cuộc gặp lịch sử" giữa Sir Alex và Ronaldo tuần này. Không biết CR7 sẽ tiếp tục ở lại với Old Trafford ở mùa bóng mới, hay sẽ đạt được nguyện vọng trở thành một chú "kền kền trắng" trên đất Tây Ban Nha. Điều đó chỉ có một người có thể quyết định được. Đó không ai khác, chính là Sir Alex Ferguson.

Hải Anh

Bạn dự đoán như thế nào về hồi kết của vụ chuyển nhượng Ronaldo? Giữa những diễn biến xung quanh những tuyên bố mới của Sir Alex bảo thủ vì lợi ích của CLB và một Ronaldo đang muốn tìm đến chân trời mới, bạn ủng hộ ai? Hãy bình luận ở mục dưới đây:
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm