Tìm thấy hai bức họa triệu đô trong bếp nhà công nhân sau hơn 40 năm mất cắp

03/04/2014 10:11 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Bức tranh bị đánh cắp của danh họa Paul Gauguin và Pierre Bonnard trị giá hơn 10 triệu euro mới đây được phát hiện treo trên tường nhà của một công nhân người Italy trong gần 40 năm.

Hai bức tranh của danh họa Paul Gauguin và Pierre Bonnard thuộc về một nhà sưu tập người Anh đã bị đánh cắp vào năm 1970 ở London. Các nhà điều tra truy tìm bức họa đến Italy nhưng không phát hiện thêm dấu vết nào.

Hai bức họa từng bị đánh cắp ở London cách đây hơn 40 năm

Theo báo cáo của tờ New York Times công bố vào tháng 6 năm 1970, hai bức tranh đã bị đánh cắp ở London bởi ba người đàn ông lạ mặt. Những người đàn ông đã giả vờ đến xin một cốc trà để nhân lúc người giúp việc đang bận rộn, họ đã lấy đi những bức tranh và sau đó trốn thoát.

Tại một cuộc đấu giá tài sản vào năm 1975, một công nhân người Italy đã trả 23 euro để sở hữu hai bức tranh. Ông đã treo bức họa trong căn nhà ở Turin trước và sau đó là Sicily sau khi ông nghỉ hưu.

Ngày nay bức họa có giá trị ít nhất 10,6 triệu euro. Người đàn ông Italy nghi ngờ về nguồn gốc của bức tranh khi con trai ông nhìn thấy Gauguin trong một cuốn sách và nhận thấy điểm tương đồng với bức tranh trong nhà bếp.

Người đàn ông sau đó đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia và cảnh sát cũng đã phát hiện điều bất thường. Bức họa của Gauguin được vẽ vào năm 1889 được các chuyên gia ước tính giá trị từ 10-30 triệu euro. Trong khi đó, bức họa của Bonnard mô tả người phụ nữ với hai chiếc ghế có trị giá 600.000 euro.

Bộ trưởng Văn hóa Italy Dario Franceschini nói rằng đây là một câu chuyện đang kinh ngạc. Hai bức họa đã được tìm thấy sau hơn 40 năm bị đánh cắp trước nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát Italy.

Mariano Mossa, người phụ trách việc tìm kiếm các di sản ở Sở cảnh sát Italy tin rằng bức tranh đã được bỏ lai trong một chuyến tàu từ Paris đến Turin sau khi nó bị đánh cắp.

"Hai bức tranh được mua lại bởi một người lao động yêu nghệ thuật. Ông ấy đã treo chúng trong 40 năm qua tại phòng bếp trong nhà ở Turin đến Sicily sau khi ông về hưu".

Gauguin được biết đến là một danh họa nổi tiếng từng có mối quan hệ thân thiết với Vincent van Gogh. Người bạn của ông, Pierre Bonnard được coi là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất của nghệ thuật hiện đại.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm