Bảng B, Australia - Hà Lan 2-3: Vẫn không thể chống lại Lốc da cam!

19/06/2014 01:20 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Australia đã chơi rất hay và thậm chí có thời điểm tạo cảm giác rằng họ đủ sức chế ngự cơn bão da cam, nhưng rốt cục, Hà Lan vẫn giành chiến thắng 3-2 một cách nghẹt thở và giành vé sớm vào vòng knock-out.

Hà Lan đã bay lên rất cao sau trận ra quân đại thắng Tây Ban Nha, nhưng Australia đã kéo họ trở lại rất gần mặt đất, bằng một lối chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng và không hề sợ hãi. Trong 90 phút vừa qua, hai đội thực sự là những đối thủ xứng đáng của nhau, bất chấp khoảng cách 47 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Hà Lan thứ 15, Australia thứ 62), và kết quả trái ngược ở lượt trận mở màn.

Robben ghi bàn thắng thứ ba của anh ở World Cup lần này với một pha tăng tốc từ giữa sân, bỏ lại phía sau một loạt hậu vệ Australia trước khi sút tung lưới thủ môn  Ryan. Nhưng chiếc Boomerang đã quay lại và cắm vào khung thành Hà Lan chỉ sau đó 70 giây: Từ một quả phất bóng vượt tuyến Ryan McGowan, Tim Cahill đã làm nên một siêu phẩm. Anh không do dự một giây tung ra cú vô-lê sấm sét gỡ hòa cho Australia.

Bàn thắng ấy làm cả sân sững sờ, và khiến Hà Lan có đôi chút sốc. Trong khoảng 10 phút sau đó, họ dường như mất phương hướng và thậm chí để Australia ép sâu về phần sân nhà. Trong hiệp một, chân sút chủ lực Robin van Persie đói bóng, gần như không phối hợp được với ai: Anh chỉ có một đường chuyền đúng địa chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Daryl Janmaat chất thêm gánh nặng tâm lý cho Hà Lan: Trên chấm phạt đền, đội trưởng của Australia là Mile Jedinak nâng tỉ số lên 2-1. Tình huống ấy cho thấy sự phiêu lưu chết người cố hữu của Hà Lan: Đó là lần thứ tám họ thủng lưới từ chấm phạt đền, tính từ World Cup 1974. Chưa có đội tuyển nào trong lịch sử Cúp Thế giới bị bắn hạ nhiều thế từ chấm 11 mét.

Nhưng đi kèm với sự phiêu lưu ấy là một đảm bảo: Khi Hà Lan đã bắt được nhịp của trận đấu, không ai có thể ngăn cản họ. Trận gặp Tây Ban Nha, họ cũng bị dẫn trước, vào thời điểm chẳng có dấu hiệu gì cho thấy lốc da cam sẽ nổi. Bây giờ, sự bùng nổ của Australia vào đầu hiệp hai thậm chí còn khiến các CĐV Hà Lan lo lắng hơn, khi đối thủ của họ trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, còn Hà Lan vẫn chưa hết choáng váng sau bàn thắng ngoạn mục của Cahill.

Nhưng Robin van Persie vẫn là cầu thủ tiêu biểu cho tính cách Hà Lan: Khi bị dồn đến chân tường, thì họ... bay lên. Chân sút của Man United đã gỡ hòa cho đội da cam chỉ 4 phút sau khi Jedinak nâng tỉ số, từ đường chuyền của Memphis Depay, người vào sân thay Bruno Indi bị chấn thương. Thật bất ngờ là cũng chỉ 10 phút sau, Depay chính là người đã ghi bàn thứ ba cho Hà Lan, từ một cú sút xa cực kỳ bất ngờ. Trong 23 phút đầu tiên có mặt ở World Cup, tiền vệ cánh trái của PSV Eindhoven đã ghi một bàn và kiến tạo một bàn.

Đó là lúc Hà Lan trở lại là chính mình: Phóng khoáng, mạch lạc và lúc nào cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Họ lấy lại thế trận, tra tấn đối phương bằng những pha phối hợp tốc độ. Đó là lúc cơn lốc da cam đã thành hình, và bất chấp việc Australia liên tục thay đổi người vào giữa hiệp nhằm vãn hồi cục diện, Hà Lan vẫn bảo vệ thành công chiến thắng kịch tính 3-2. Chiến thắng khẳng định rằng họ xứng đáng với ngôi bá chủ bảng B.

Đội hình ra sân

Australia: Ryan - Davidson, Spiranovic, McGowan, Wikinson - Oar (Taggart 77’), Jedinak, McKay, Bresciano, Cahill (Halloran 68’) - Leckie.

Hà Lan: Cillessen - Vlaar, Vrij, Indi (Depay 45 + 3’) - Janmaat, De Jong, de Guzman (Wijnaldum 78’), Blind - Sneijder - Robben, van Persie (Lens 87’).

Ghi bàn: Tim Cahill 21’, Jedinak 54’ pen; Arjen Robben 20’, van Persie 58’, Depay 68’.

11 - Robin van Persie đã ghi 11 bàn trong 10 lần ra sân gần đây cho đội tuyển Hà Lan.

8 - Arjen Robben đã ghi 8 bàn trong 8 trận gần đây cho Hà Lan.

5 - Tim Cahill là tác giả của 5 trong số 10 bàn mà Australia ghi được trong lịch sử dự World Cup của họ.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm