Australia - Hà Lan: Bay cao, nhưng chân vẫn phải ở... mặt đất

18/06/2014 12:45 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Lan đã chơi một trận xuất thần và đè bẹp đương kim VĐTG TBN, nhưng có lẽ ngay cả khi “bay” đến như thế, thì đội áo da cam vẫn nên cố giữ đôi chân trên mặt đất.

Bài học ở EURO 2008 vẫn còn đó. Với Hà Lan, sự hưng phấn thái quá cũng có thể là một dấu hiệu tiêu cực.

Đá bằng tinh thần

HLV Ange Postecoglou đã bị chinh phục bởi sự cố gắng của các cầu thủ chơi trận ra quân và ông sẽ trao cho họ thêm cơ hội để làm lại cho dù thua trận này nữa là cơ hội đi tiếp sẽ khép lại.

Lo lắng duy nhất của ông vào lúc này là việc hậu vệ phải Ivan Franjic bị thương nhẹ và phải rời sân trong hiệp 2 trận gặp Chile. Tuy nhiên đó sẽ là cơ hội cho Ryan McGowan thể hiện trong trường hợp Franjic không kịp bình phục. Gowan trải qua một mùa giải không mấy thành công về mặt danh hiệu ở giải Super League Trung Quốc nhưng vẫn tỏ ra bền bỉ và đáng tin cậy một khi được đặt vào vị trí này từ khi lên tuyển vào năm 2012.

Đội quân của HLV Postecoglou là đội xếp hạng thấp nhất trên BXH FIFA ở World Cup năm nay, và họ sẽ càng gặp muôn trùng khó khăn hơn trước một Hà Lan tràn ngập khí thế sau ngày ra quân. Thắng lợi 5-1 của “Oranje” khẳng định sức mạnh của hàng công toàn lão tướng như Robben, Van Persie và Sneijder, trong khi Australia phòng ngự rất kém trong ngày ra quân khi để Alexis Sanchez tung hoành.

Chile cũng đá với hàng công 3 người dù sơ đồ có hơi khác Hà Lan (4-3-1-2 của Chile so với 3-4-1-2 của Hà Lan), do vậy người ta đặt câu hỏi là liệu Australia sẽ làm thế nào để chặn được Hà Lan sau khi tan tác trước Chile.

Có điều, với áp lực không quá lớn từ quê nhà và ở thế chẳng còn gì để mất, Australia sẽ vào trận với quyết tâm cao độ. Postecoglou vẫn sẽ giữ nguyên đội hình, và một Tim Cahill ở tuổi 34 sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của các CĐV xứ kangaroo.

Tham vọng của Van Gaal

Những trái tim Tây Ban Nha tan nát trong ngày mở màn bảng B và Hà Lan đã chứng minh rằng đừng có vội gạch tên họ, nhất là trong cuộc đua mà họ vẫn đang là đương kim Á quân. Bị dẫn trước bởi quả penalty mờ ám mà Diego Costa câu được nhưng sự trỗi dậy trong hiệp 2 của người Hà Lan là rất thuyết phục.

Louis Van Gaal muốn nữa, bởi bản thân ông biết nếu không có bàn thắng đáng nhớ của Van Persie và giờ giải lao chấn chỉnh tinh thần, chưa chắc Hà Lan đã thắng trong ngày khai hội. HLV tương lai của Man United đang đòi hỏi một thắng lợi thuyết phục hơn nữa, lần này họ phải “xơi tái” Australia ngay từ sớm và giành 6 điểm để chắc suất vào vòng knock-out. Thậm chí Van Gaal còn muốn thắng cả Chile để tránh chủ nhà Brazil.

Nhưng ngay cả khi đạt được thành tích lý tưởng như thế thì Hà Lan có lẽ vẫn phải nhớ lại bài học ở EURO 2008: Họ toàn thắng ở bảng Tử thần (có Italy, Pháp và Romania), với hai kết quả ấn tượng là 3-0 trước Italy và 4-1 trước Pháp, nhưng phải chịu dừng bước ngay ở vòng 1/8 sau trận thua Nga 1-3.

Các nhà vô địch World Cup thường không “phát tiết” hết sức mạnh ngay từ đầu. 4 năm trước, TBN đã thua trận mở màn rồi vô địch. Với Hà Lan, họ càng chơi ấn tượng ở vòng bảng bao nhiêu, thì thậm chí càng đáng lo ngại bấy nhiêu.

Tuy nhiên, với riêng một trận đấu cụ thể trước Australia, khí thế cao ngất của Hà Lan hiện tại cũng đủ để đặt họ vào thế thắng từ trước giờ khai cuộc. Thậm chí một cơn mưa bàn thắng có thể xảy ra, và như thế có thể chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với người Úc tại World Cup năm nay.

19 Robin Van Persie đã tham gia vào 19 bàn thắng cho ĐT Hà Lan dưới quyền Louis Van Gaal.

21 Hà Lan bất bại trong 21 trận Arjen Robben ghi bàn (18 thắng, 3 hòa).

4 Tim Cahill ghi bàn trong cả 4 trận gần nhất cho đội tuyển Australia.

Đội hình dự kiến

Australia: Ryan - McGowan, Wilkinson, Spiranovic, Davidson - Jedinak, Milligan - Leckie, Bresciano, Oar - Cahill

Hà Lan: Cillessen - Indi, Vlaar, Vrij - Janmaat, De Guzman, De Jong, Blind - Sneijder - Van Persie, Robben

Dự đoán: 0-3


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm