(TT&VH cuối tuần) - Bố ạ, con không thể hiểu nổi tại sao bố lại tuyên bố trước LĐBĐVN rằng doanh nghiệp chúng ta sẽ tài trợ cho ĐTVN 2 tỉ đồng làm phần thưởng vụ vô địch AFF Cup. “Khi vui thì vỗ tay vào” cũng được, cả nước đang bay trên không trung, bố tặng vài chục triệu đã là quá trớn, đằng này lại những 2 tỉ đồng. Doanh nghiệp chúng ta đang liêu xiêu, vụ chứng khoán lỗ gần trăm tỉ đồng bố chưa quên sao? Thật điên rồ.
Người con nói vậy và ông bố không phản đối. Nó nói hoàn toàn đúng, nhưng ông có lý của mình. Thời buổi cơm cao, gạo kém, thả gà ra đuổi có mà chết mất ngáp. Tình hình doanh nghiệp thế nào ông còn tường tận hơn nó. Con ông biết lo thế là phúc cho nhà ông, nó chỉ phá như những đứa khác mới sợ.
Để cho con cằn nhằn chán, ông mới nói:
- Con lo thế là tốt. Doanh nghiệp nhà ta đang trong cơn phong ba, chúng ta phải chung tay chèo lái, nhất cử nhất động đều phải nhắm mục tiêu gỡ rối, chứ không phải làm cho nó rối thêm. Bố nói cho con hay, đó là chiến lược, chiến thuật của bố đấy.
- Chiến lược, chiến thuật?
- Con ơi, thương trường là chiến trường. Con vẫn chưa lịch duyệt trong đối nhân xử thế nên mới hoảng lên như thế. Nguyên tắc của nhà ta là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Bất biến là mục tiêu làm cho tài sản ngày một tăng, có nó ta sẽ không đi chệch hướng. Còn những thứ khác chỉ là "hoa hoè hoa sói" thôi, nhưng vẫn phục vụ mục tiêu. Bố đã áp dụng “Binh pháp Tôn Tử” trong chuyện tuyên bố tài trợ giải thưởng đấy.
- Con vẫn không hiểu gì cả.
- Con có biết trong “Binh pháp Tôn Tử” có câu “hư hư, thực thực” không? Bố áp dụng câu ấy đấy. Ta tuyên bố tài trợ ở giữa đám đông để lấy tiếng, cứ để cho nhiều người "hô" lên chuyện ấy, mọi ngươì sẽ nhìn doanh nghiệp nhà ta với con mắt ngưỡng mộ. Thế rồi ta sẽ không chi một đồng nào hết. Ta được tiếng mà không mất gì, con hiểu không. Thế là “hư hư, thực thực”.
- Bố nhầm rồi, người ta sẽ cử người đến tận Ban quản trị đòi bằng được chứ bố tưởng.
- Hà hà. Đấy, bố nói con vẫn còn thiếu "lịch duyệt" là ở chỗ ấy. Bố tuyên bố tài trợ. Đúng, nhưng có giấy tờ nào làm chứng chuyện đó không? Lời nói gió bay. Trên đời này đã có ai đánh thuế nói phét chưa? Bố làm động tác giả đấy thôi. Ai lại đến đòi tiền khi không có chứng từ vay nợ, hay biên bản tài trợ có chữ ký của 2 bên và cả những người làm chứng. Thương trường là chiến trường, chúng ta phải biết tận dụng cơ hội khuyếch trương thanh thế. Cho không mà được mười, thế là quá lãi còn gì.
- Bố ơi, con sáng mắt ra rồi. Con nghe đâu số tiền tài trợ lên đến 15 tỉ đồng, các cầu thủ đang sướng như ở trên mây. Nhưng nếu nhiều người cũng áp dụng “Binh pháp Tôn Tử” như bố thì… sao nhỉ?!.
Li Ti