Tiểu đoàn 7, trường Sĩ quan Chính trị: Hội diễn văn nghệ quần chúng 'Quân đội ta - Quân đội Anh hùng'

22/12/2021 12:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 20/12, tại Hà Nội, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Chính trị Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng với chủ đề “Quân đội ta - Quân đội Anh hùng” chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021); 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (08/02/1952-08/02/2021) và 46 năm Ngày truyền thống trường Sĩ quan Chính trị (14/01/1976-14/01/2021). Đại tá Phùng Văn Lập, Phó Chủ nhiệm chính trị Nhà trường dự và chỉ đạo hội diễn.

Chú thích ảnh

Tham gia hội diễn có hơn 50 diễn viên quần chúng. Chương trình gồm tiết mục được lựa chọn từ hội diễn của các Đại đội với các thể loại như: Hát, múa dân ca, hoạt cảnh, tiểu phẩm kịch… Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Nhà trường và khát vọng cống hiến dựng xây của tuổi trẻ quân đội…

Kết quả giải Nhất thuộc về Đại đội 21, giải Nhì Đại đội 19, giải Ba thuộc về Đại đội 20.

Chú thích ảnh

Đặc biệt tại hội diễn đã có sự đóng góp tiết mục rất ấn tượng “Con gái mẹ đã trở thành chiến sỹ” của ca sĩ nhí Lê Phạm Thùy Dương 8 tuổi. Được biết em đã từng đạt giải Nhất cuộc thi “Măng non quan họ, tiếng hát họa mi tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2021”. Với ca khúc này, Thùy Dương đã đem lại cảm xúc vui tươi, sôi nổi trong hội diễn; thể hiện tình cảm yêu quý trân trọng của tuổi thơ đối với anh bộ đội Cụ Hồ.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Hội diễn văn nghệ lần này, các đại đội đã có sự đầu tư công phu, nhiều sáng tạo nghệ thuật đặc sắc. Đây vừa là hoạt động ý nghĩa chào mừng các ngày truyền thống, vừa là dịp bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hành công tác đảng, công tác chính trị cho các sỹ quan trẻ tương lai”.

Tin, ảnh: Phạm Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm