Tiêu điểm: Moyes đã bất lực ở Goodison Park như thế nào?

22/04/2014 13:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thật ra, rất nhiều người đã nhìn thấy viễn cảnh thầy trò David Moyes vắng mặt tại Champions League mùa tới, lần đầu tiên sau 19 năm. Thất bại 0-2 trên sân Goodison Park cũng không phải một kết quả gây bất ngờ. Nhưng thật không dễ dàng để chấp nhận nó.

Dù cho dưới thời David Moyes hay Roberto Martinez, Everton luôn đáng được tôn trọng bởi sự gan góc và tính tổ chức cao. Nhưng trong chiến thắng 2-0 trước Man United tối Chủ nhật, họ còn chơi như thể mình đang là… Real Madrid. The Toffees đang thay đổi tích cực về mặt phong cách, trong khi đối thủ của họ đi theo chiều ngược lại. Tại Goodison Park, trận đấu xem như được định đoạt sau 45 phút đầu, khi Man United không mang đến một chút niềm tin nào về cơ hội lội ngược dòng cả. Không hề.

Moyes liên tục nhắc về “thời gian”, và “xây dựng lại”. Song nếu những nỗi hổ thẹn vẫn tiếp tục diễn ra với tần suất như hiện tại, thì sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Với một đội bóng mà 11 tháng trước còn là nhà vô địch thì một cuộc tái cơ cấu toàn diện là điều không cần thiết. Vấn đề là họ không giữ nổi những giá trị cũ.

Tại Goodison Park, Man United đã xuất phát với bộ ba Shinji Kagawa, Juan Mata và Wayne Rooney. Những cái tên ấy, về lý thuyết, có thể là nỗi sợ hãi đối với bất cứ hàng phòng ngự nào. Nhưng thực tế, đội khách chỉ có vỏn vẹn 2 pha dứt điểm về phía đối phương trong suốt cả trận. Bộ đôi Fletcher - Carrick bất lực trong việc cung cấp bóng cho tuyến trên, cũng như hỗ trợ phòng ngự cho các hậu vệ cánh. Mata và Rooney đều là những cầu thủ lớn, nhưng đã bị hạn chế rất nhiều khi phải lùi xuống kiếm bóng.

“Chúng tôi không đáng thua”, Moyes đã biện bạch như thế và tất cả những ai chứng kiến trận đấu ở Goodison Park đều thấy đó là điều lố bịch. Những sai lầm của Phil Jones (dùng tay cản bóng dẫn đến phạt đền) và Alexander Buttner (lỗi vị trí khi bắt việt vị) khiến họ phải trả giá. Và khi Man United cố gắng luân chuyển bóng khắp nơi trong tuyệt vọng thì Everton rất tỉnh táo trong việc tìm kiếm những khoảng trống trước khi tung ra những đường chuyền mượt mà và sắc lẹm.

Man United kiểm soát bóng nhiều hơn Everton, nhưng đó không phải điều đáng tự hào. Những đường chuyền qua lại nhiều nhất diễn ra giữa… Carrick và Fletcher, một dấu hiệu thể hiện sự bế tắc trong việc tìm đường vào khu vực cấm địa của đối phương. Trong những nỗ lực tột cùng, David Moyes đã cố gắng đặt niềm tin vào… Nani, người mới đá vỏn vẹn 1 trận từ ngày 7/12 năm ngoái, để rồi phải nhận ra mình đã sai lầm. Nani chạm bóng còn ít hơn cả Phil Jones, một trung vệ.

Có thể Moyes không đáng phải chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề của Man United hiện tại, nhưng chắc chắn ông không phải lựa chọn tối ưu để giải quyết nó.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm