TIẾT LỘ: Pogba đập phá tủ đồ sau trận thua PSG

15/02/2019 20:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ Paul Pogba đã không giữ được bình tĩnh sau trận M.U thua PSG 0-2. Cầu thủ người Pháp liên tục đấm tay vào tủ trong phòng thay đồ vì quá tức giận với bản thân.

PSG đã đánh bại M.U nhờ sự vắng mặt của Neymar

PSG đã đánh bại M.U nhờ sự vắng mặt của Neymar

Việc thiếu vắng Neymar, cầu thủ đắt giá nhất thế giới, hóa ra lại có tác động tích cực với PSG, khi mà họ đã tìm ra đội hình cân bằng hơn và giành được thắng lợi trước M.U.

Sau 11 trận bất bại, M.U dưới sự chỉ đạo của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nhận trận thua đầu tiên khi họ bị PSG đánh bại ở Old Trafford với tỉ số 2-0 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã mở tỉ số ở phút 53 nhờ công của Presnel Kimpembe. 7 phút sau đó, De Gea lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng sau pha ghi bàn của Kylian Mbappe. Đến cuối trận, tổn thất của M.U càng trầm trọng khi Paul Pogba lĩnh thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng thô bạo với Dani Alves.

Thủng lưới 2 bàn cùng với việc thiếu vắng Pogba, nhiệm vụ của M.U ở trận lượt về là vô cùng khó khăn. Thậm chí, theo nhận định của các chuyên gia, cơ hội lật ngược thế cờ với M.U là không tồn tại.

Sau trận, Pogba vô cùng tức giận với chính mình. Một nguồn tin từ M.U tiết lộ tiền vệ người Pháp cảm thấy quẫn trí vì sai lầm của bản thân. Anh tức giận với chính mình vì chiếc thẻ đỏ không đáng có. Pogba đấm tới tấp vào tủ đồ nơi phòng thay đồ và liên tục nói xin lỗi các đồng đội.

“Pogba xin lỗi các đồng đội. Anh ấy cảm thấy mình đã làm họ thất vọng và giờ đây còn không thể tham dự trận lượt về. Pogba đã đập tủ đồ của mình trong cơn giận dữ”.

Chú thích ảnh
Pogba thất vọng về màn trình diễn cũng như chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận thua PSG

Đó là lần đầu tiên các cầu thủ M.U cảm thấy đau đớn đến vậy kể từ trận thua 1-3 trước Liverpool hồi tháng 12. HLV Solskjaer thừa nhận bầu không khí thất vọng bao trùm phòng thay đồ sau trận. Solskjaer đã chỉ đạo các học trò phải chơi với PSG như thể đây là trận một mất một còn. Ông khuyên họ phải kiên nhẫn và không để thủng lưới. M.U đã chơi tốt ở hiệp 1 của trận đấu nhưng sang đầu hiệp 2, sai lầm phòng ngự trong một tình huống cố định đã khiến họ trả giá. Mọi thứ xuống dốc kể từ thời điểm đó.

Tuy nhiên, Solskjaer đã cố gắng giúp các học trò lạc quan trước trận lượt về. Ông khuyên bảo họ phải duy trì sự tích cực bởi trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm