TIẾT LỘ: Leicester 'lột xác' là nhờ các cầu thủ mang... bùa khi ra sân

15/03/2016 18:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Thời điểm này một năm trước, Leicester City đang ngụp lặn ở cuối BXH Premier League. Đến cuối mùa, đội bóng có biệt danh “Bầy sói” bằng chút nỗ lực cuối cùng đã may mắn tránh được nguy cơ xuống hạng.

Mùa này chứng kiến một sự đổi thay hoàn toàn của Leicester. Sau 30 vòng, họ đang đứng đầu BXH Premier League với 5 điểm cách biệt so với đội xếp sau Tottenham. Nhiều người tự hỏi điều gì đã làm nên một Leicester kỳ diệu như vậy. Gác qua những ý kiến về chuyên môn, các nhà sư Thái Lan cho rằng thành công Leicester có được là nhờ vào luật nhân quả.

Trước mỗi trận đấu, các nhà sư được mời tới để cầu nguyện, làm lễ trên sân và ban lá bùa may mắn cho cầu thủ. Nhà sư Phra Prommangkalachan nói với AFP rằng ông đã đeo bùa hộ mệnh lên cổ các cầu thủ và cho họ những lá bùa vải được gắn ở áo, phía sau phù hiệu của CLB. Nhờ vậy, cầu thủ Leicester mới bước ra sân với phong độ không thể cản nổi.


Nhà sư làm lễ cho Leicester trước một trận đấu

Leicester được mua bởi tỷ phú người Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha, người sáng lập đế chế King Power Duty Free và cũng là một phật tử. Kể từ khi làm ông chủ Leicester, ông Vichai đã nhiều lần mời các nhà sư tới sân King Power làm lễ. Còn nhớ, trước trận tiếp đón Man United mùa giải 2014-15, 3 nhà sư Thái Lan xuất hiện trên sân King Power. Tay họ cầm tràng hạt, miệng niệm câu gì đó một cách thần bí. Kết quả ở trận cầu đó, Jamie Vardy trở thành người hùng khi góp công lớn giúp đội nhà đánh bại Man United với tỷ số 5-3.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm