Tiếng nói M.U: Ba “hạt muối” cho bữa tiệc thứ 1000

03/09/2012 10:08 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Sau trận thắng 3-2 của M.U trước Southampton, có người đã hài hước thốt lên “tuyệt vời Arsenal”.

Nghe có vẻ “động chạm” đến niềm tự hào của các fan M.U, nhưng đó lại là sự thật: “Quỷ đỏ” dường như đang thở bằng lá phổi của một mình Robin Van Persie – một người trước đó ba trận đấu còn là siêu anh hùng của Arseal.

Ai đó đã nói rất đúng rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà nó hiển diện trên từng chặng đường đi. Ngoại trừ cái kết có hậu, các cầu thủ M.U đã trình diễn một lối đá bế tắc và điều đáng nói hơn, đối thủ của họ chỉ là anh tân binh mới lên hạng. Khi niềm hy vọng mang tên Kagawa bỗng nhiên mất đi sự sắc sảo mềm mại thường thấy, hàng tiền vệ của M.U chẳng ai đủ “sáng” để “đè” lại Southampton.



Van Persie che mờ tất cả - Ảnh: Getty

Tờ Guardian đã ví von rằng bóng đá thật “Tàn bạo” (Nguyên văn “Footbal can be brutal”) và Southampton đã cảm nhận được sự khốc liệt của Premier League dành cho những tân binh như họ.

Đội bóng chơi hay hơn đã thất bại và chuyện đó đâu có hiếm. Các cầu thủ Southampton chắc rất buồn và tiếc nuối. Nhưng họ đã làm được một điều rất có ý nghĩa: rung hồi chuông báo động cho M.U ngay từ màn khởi động cho chặng marathon của họ. Để soán ngôi của “Man Xanh”, “Man Đỏ” không thể sống dựa vào một mình “đôi chân pha lê” của van Persie.

Còn nhớ ở mùa bóng 2011/2012, Arsenal bị dè bỉu là sống dựa hơi vào các bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan. Ở mùa bóng đó, dù nỗ lực hết sức, Arsenal cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 3. Mùa bóng còn rất dài, nhưng cũng chả phải quá sớm để cảnh báo các cầu thủ M.U nếu họ đặt tham vọng vô địch. Từ trước đến nay, chưa bao giờ đội vô địch Premier League là đội bóng “một người”.

Trận đấu kỷ niệm lần thứ 1000 của Sir Alex chỉ trọn vẹn về mặt số học khi M.U dành được 3 điểm. Nếu không có cú hat-trick của Persy thì đây có lẽ là một trong những bữa tiệc “thiếu muối” nhất mà các học trò tặng ông. Nói thế để thấy rằng, người hâm mộ “Quỷ Đỏ” hàm ơn lắm lắm “ba hạt muối” do “đầu bếp trưởng” Persy mang lại. Nếu không có nó, làm sao chúng ta lại được chứng kiến màn ăn mừng bàn thắng “kinh điển” rất đáng yêu như trẻ con của ông cụ Scotland.

Bóng đá thật tàn bạo nhưng bóng đá cũng thật nhiều cảm xúc. Người hâm mộ “Quỷ Đỏ” có lẽ đang thầm cảm ơn thượng đế đã mang lại cho họ những “nghệ sỹ” của môn nghệ thuật túc cầu như Sir Alex và Robin van Persie. Chỉ mong những con người này “chân cứng đá mềm” bởi vì Sir thì đã ở tuổi xưa nay hiếm còn Persy thì rất mong manh với “đôi chân thủy tinh”.

Dù sao thì bữa tiệc thứ 1,000 cũng đã trọn vẹn, dù chỉ nhờ “ba hạt muối” từ một mình Persy.

Nguyễn Đức Sơn

Công ty Richard Moore Associates


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm