Tân binh đội tuyển Việt Nam, cầu thủ nhập tịch Geovane - Nguyễn Tài Lộc khẳng định việc được HLV Kim Sang Sik triệu tập là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời mình.
"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời nên tôi đang vô cùng hạnh phúc. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào từng ngày để cố gắng nỗ lực hết sức mình.
Về các đồng đội, tôi thấy đây là một tập thể rất đoàn kết. Tôi từng thi đấu cùng rất nhiều cầu thủ ở đây rồi nên việc thích nghi diễn ra dễ dàng hơn. Vì vậy, tôi cứ tập trung vào từng ngày và cố gắng cống hiến những gì tốt nhất thôi. Mục tiêu của tôi chỉ là chơi thật tốt. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt và tiến bộ hơn qua từng ngày.

Nguyễn Tài Lộc tự hào và hạnh phúc khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam.Ảnh: VFF
Gia đình tôi đang rất hạnh phúc vì họ cũng yêu quý Việt Nam rất nhiều. Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Tôi sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho Việt Nam.
Tôi biết Xuân Son và Hoàng Hên từ rất lâu rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày về đội tuyển quốc gia, điều đó giúp mọi thứ dễ dàng hơn với tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau tập luyện và chiến đấu để giúp đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt nhất.
Tôi thấy đội tuyển rất mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tốt. Tôi thi đấu cùng Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh. Tôi được chơi bóng cùng rất nhiều cầu thủ nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều", Nguyễn Tài Lộc trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 25/6 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ VFF.
Trước đề nghị thử nói tiếng Việt, cầu thủ của CLB Ninh Bình ngập ngừng: "Nói tiếng Việt ư? Khó lắm, rất khó luôn. Tôi cần phải học hỏi thêm.
Hiện tại, tiếng Việt đối với tôi vẫn rất khó khăn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng học. Dù vậy, mục tiêu tập trung lớn nhất của tôi lúc này vẫn là bóng đá. Tất nhiên, tôi sẽ cố học tiếng Việt".