Tiền vệ Minh Phương: 'Chống lại Gạch' thật khó tả

23/05/2013 08:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước giờ gặp lại đội bóng cũ, đội trưởng SHB.ĐN tâm sự: “Những ngày khoác áo ĐT.LA để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Tôi nhớ 2 danh hiệu vô địch V-League 2 năm 2005, 2006 vô cùng kịch tính dưới thời thầy Calisto là khoảnh khắc khó quên nhất. Đó là 2 mùa giải không thể nào quên, ĐTLA đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh để có được thành tích ấn tượng.

Nhìn lại ĐT.LA lúc này tôi cũng nhiều cảm xúc bùi ngùi. Thầy Calisto ra đi, nhiều đồng đội cũ cũng người còn, kẻ giã từ sự nghiệp. ĐT.LA không còn mạnh như trước nhưng vẫn là quyền lực của V-League, tôi tin đội bóng sẽ trụ hạng thành công và với cá nhân tôi hay Danny, Minh Thông, trận gặp đội bóng cũ có nhiều ý nghĩa”.

Tuy nhiên, là cầu thủ chuyên nghiệp, Minh Phương phải gạt tình riêng vì đội bóng hiện tại: “SHB.ĐN là đội bóng hiện tại của tôi, sau 3 năm chơi bóng ở đây tôi đã yêu mảnh đất này rồi. Hiện tại chẳng có lý do gì để tôi không nỗ lực hết mình giúp đội bóng hiện tại của tôi đánh bại đội bóng cũ ĐT.LA, nhưng cảm xúc thật khó tả”.

“ĐT.LA vừa mời lại HLV Zuleta cầm quân, cùng với đó là sự xuất hiện của chân sút Cleiton nên họ rất khó lường. Việc bị XMXT.SG dẫn 2 bàn, nhưng sau đó đã lật ngược tình thế để giật lại một điểm cho thấy ĐT.LA là đội bóng không dễ dàng chịu bỏ cuộc.

Tuy được chơi trên sân nhà và được đánh giá cao hơn nhưng SHB.ĐN cần phải thi đấu tập trung, không được phép chủ quan mới có thể giành được kết quả có lợi”.

“Chiến thắng là mục tiêu mà chúng tôi phải hoàn thành, nhưng thắng thế nào để giữ được trạng thái sung mãn trước trận chiến với SLNA mới là điều quan trọng”, cựu đội trưởng "Gạch" Minh Phương khẳng định như thế.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm