Tiền vệ Mai Tiến Thành: 'Chuyến đi Anh là kỷ niệm đáng nhớ'

16/08/2014 11:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mai Tiến Thành đã vượt qua cả Công Vinh, Văn Quyến để  đến được nước Anh luyện tập và trải nghiệm không khí giải ngoại hạng Anh. Nhắc về kỷ niệm này, tiền vệ đang chơi bóng cho B.Bình Dương không khỏi xúc động.

* Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn nhắc đến chuyến đi đến nước Anh của anh. Hẳn chuyến đi đó có nhiều kỷ niệm?

 - Đúng là như vậy. Thời gian gần đây, đội tuyển U19 của Việt Nam đã sang Anh luyện tập, các ĐTQG và đội tuyển U23 của chúng ta cũng đã sang châu Âu tập huấn rất nhiều nhưng ở thời điểm năm 2002 thì việc một cầu thủ trẻ U17 của Việt Nam được sang Anh luyện tập quả là một sự kiện hiếm có, và với tôi, đó cứ như một giấc mơ bỗng nhiên trở thành hiện thực. Lúc tôi đặt chân đến nước Anh sau một chuyến bay dài, tôi còn phải tự hỏi đi hỏi lại: "Quái lạ, có thật là mình đang đứng ở nước Anh và chuẩn bị được xem bóng đá ngoại hạng Anh không nhỉ?".

* Chuyến đi đó của anh diễn ra như thế nào?

- Ở Đông Nam Á chỉ có một cầu thủ Việt Nam là tôi và 2 cầu thủ Thái Lan nữa được tham gia chương trình này. Tôi bay sang Thái Lan rồi bay sang Anh. Lần đầu xa nhà, lại đi một hành trình dài sang châu Âu, suốt chuyến đi tôi rất hồi hộp.

Sang đó tôi và một số cầu thủ trẻ trên khắp thế giới có 2 tuần tập luyện với đội trẻ của Leeds United, theo đúng giáo trình luyện tập của các đội bóng trẻ ở Anh. Về các bài tập thì cơ bản là giống nhau thôi, các bài tập nhằm rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng chơi bóng cho 1 cầu thủ trẻ, nhưng điều kiện về mọi mặt từ cơ sở vật chất, sân bãi, hậu cần, dinh dưỡng của họ quá tốt, khác xa rất nhiều ở mình.

Chúng tôi có một số trận đá tập và các cầu thủ trẻ đến từ châu Á đều nhận ra một điều giống nhau rằng: khó mà có thể chơi bóng được ở châu Âu, trình độ của họ quá cao dù cũng chỉ ở tầm tuổi như mình.

Ngoài việc luyện tập, niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được dự khán trận đấu mở màn của Leeds tại mùa giải năm 2002. Leeds khi đó còn là một đội bóng mạnh ở giải ngoại hạng Anh. Chúng tôi được gặp, được giao lưu và xem Alan Smith, Marc Viduka, Robbie Keane... thi đấu. Chuyến đi tới Leeds là một trải nghiệm tuyệt vời, kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời tôi.

* Vì thế mà giải ngoại hạng Anh  cuốn hút anh đến tận bây giờ?

- Suốt bao năm qua tôi vẫn luôn theo dõi các trận đấu ở giải ngoại hạng Anh, dù bận thi đấu mấy thì tôi cũng phải xem những trận cầu tâm điểm. Mỗi trận đấu đều khác nhau, mỗi mùa giải luôn khác nhau, bóng đá Anh luôn là những bữa tiệc mà người ta chẳng bao giờ chán.

Trước đây, tôi luôn ủng hộ Man United với thần tượng là Ronaldo. Tôi mê Ronaldo chính từ những ngày anh ta thi đấu cho Man United. Ronaldo rời đi, Sir Alex nghỉ hưu và Man United mùa giải vừa rồi quả là rất "chán". Hy vọng mùa giải này với sự xuất hiện của HLV Luis van Gaal thì mọi sự sẽ khác đi. Tôi vẫn cho rằng Manchester  City là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch mùa này, tiếp đến là Chelsea và Arsenal.

Còn gì tuyệt vời hơn nếu năm nay tôi và đồng đội ở B Bình Dương thưởng thức giải ngoại hạng Anh mùa bóng mới với cú đúp vô địch V-League và Cúp QG. Tôi rất mong đợi và sẽ nỗ lực để điều này trở thành hiện thực".

* Xin cảm ơn Mai Tiến Thành!

Quang Thái (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm