Roy Hodgson: “Liverpool không mạnh bằng các đối thủ”

15/08/2010 10:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hodgson đang tỏ ra lo lắng? Tại sao tân HLV của Liverpool lại tỏ ra khiêm tốn như vậy? Khi mà chiến dịch tại Premier League sắp bắt đầu, ông chủ mới của sân Anfield đã cảnh báo các CĐV không nên tin tưởng vào chức vô địch với đội hình hiện tại. Ông muốn thêm thời gian để thử thách Liverpool và ít nhất 2 năm nữa để nói về một danh hiệu nào đó.

“Sau loạt trận giao hữu vừa qua, tôi rất mừng với màn trình diễn của các cầu thủ. Họ đều thể hiện được phẩm chất của mình nhưng thật rõ ràng, phải còn rất lâu nữa chúng tôi mới theo kịp Manchester United, Arsenal hay Chelsea”, Hodgson tuyên bố, “Tôi phải nói rõ rằng, chỉ sau 6 hay 7 trận đấu chuẩn bị cho mùa giải, Liverpool không thể nhanh chóng trở thành một thế lực như xưa”.


HLV Hodgson, Ảnh Getty
Bộ đôi Gerrard và Torres đã hứa ở lại sân Anfield. Thêm những nhân tốt mới như Joe Cole, Christian Poulsen, Milan Jovanovic, Danny Wilson và cả “người cũ” Fabio Aurelio, nhưng HLV Hodgson vẫn không dám hứa sẽ mang về một danh hiệu ở mùa giải này. Ông nhấn mạnh Liverpool cần phải trải qua quãng đường dài nữa để thấy lại quá khứ huy hoàng: “Sẽ thật là nực cười nếu mọi người cho rằng chúng tôi sẽ trở lại đỉnh cao vào thời điểm hiện tại để mà chiến thắng trong tất cả các trận đấu”.

Vị trí thứ 7 ở mùa giải trước là một nỗi đau cho người dân của Liverpool, bất chấp nguyên nhân có là chấn thương của các cầu thủ trụ cột, không có tiền để mua ngôi sao, lục đục trong nội bộ của CLB… Tất cả CĐV của “Quỷ đỏ” không thể chấp nhận một mùa bóng tương tự như vậy nữa. Hãy nhìn vào đội hình hiện tại, những cái tên hàng đầu của những đội tuyển quốc gia hàng đầu, Dirk Kuyt, Ryan Babel (Hà Lan), Milan Jovanovich (Serbia), Alberto Aquilani (Italia), Gerrard, Joe Cole, Jamie Carragher, Glen Johnson (Anh), Martin Skrtel (Slovania), Daniel Agger, Poulsen (Đan Mạch)... Đó là chưa kể hai nhà tân VĐTG Pepe Reina và Fernando Torres (TBN). Nhưng cuối cùng mục tiêu hàng đầu mà Hodgson nói tới vẫn chỉ là một suất dự Champions League - chiếc cúp mà Rafael Benitez đã mang về đây ngay ở mùa giải đầu tiên.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm