02/03/2025 07:11 GMT+7 | Giải trí
Top 5 Đề cử Nghệ sĩ mới của năm giải Cống hiến 2025, nghệ sĩ NÂN khiến người đối diện ấn tượng với sự cá tính toát lên từ kiểu tóc cũng như lối trang điểm.
NÂN nói nhiều về những khát vọng của cô trong âm nhạc. Ánh mắt của cô đủ nói lên niềm đam mê bất tận dành cho bộ môn nghệ thuật này nhưng cách thể hiện lại bộc lộ nét hóm hỉnh, đáng yêu và thẳng thắn đúng chất của một cô gái Gen Z...
* Chào NÂN, cảm xúc của NÂN như thế nào khi lọt vào đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải Cống hiến 2025?
- NÂN biết tới Giải Cống hiến khá lâu với nhiều tên tuổi được vinh danh, và bố NÂN cũng từng là giám đốc âm nhạc (nhạc sĩ Hồng Kiên - PV) cho một mùa trao giải. Ấn tượng nhất chiếc cúp hình chim họa mi.
Khi nhận được thông tin lọt vào Top 5 đề cử Nghệ sĩ mới của năm, NÂN khá sốc, sốc đến mức còn hỏi lại BTC xem có gọi nhầm không, có nhầm với nghệ sĩ với nghệ danh khác không? (cười). Wow, thật sự một người trẻ mà được đề cử một giải thưởng danh giá, có sự công nhận như thế thì đối với NÂN là niềm vinh hạnh, không biết nói gì hơn, thật sự xúc động…
Nghệ sĩ NÂN
* NÂN, một nghệ danh rất lạ. Tại sao bạn lại chọn cái tên này?
- Hồi bé, bố mẹ đặt tên em là Nana. Chỉ đơn giản là Nana nhưng viết Unikey bị lỗi nó thành NÂN đấy. NÂN rất thích cái tên đó vì nghĩ nó thật đặc biệt, không bị nhầm với ai... cho tới ngày, có người chào NÂN là: A, hê-lô nghệ sĩ Ngân! Mình bắt đầu suy nghĩ lại là nó có thật sự đặc biệt đến thế hay không!? (cười)
* Là con nhà nòi nhưng NÂN hình như không học nhạc chuyên nghiệp ngay từ đầu, mà chọn con đường khác, sau đó mới "rẽ ngang" sang âm nhạc?
- Cũng không hẳn vậy, nhưng đúng là NÂN đến với âm nhạc một cách tình cờ! Ngày xưa bố mẹ nhất quyết không cho học nhạc, có lúc mình còn giận dỗi. Lớn lên NÂN hiểu góc nhìn của bố mẹ hơn. Thời đó, việc theo đuổi âm nhạc rất khó khăn, xác suất để thành công ít, mà bố mẹ thì không ai muốn con đường của con mình gập ghềnh cả.
Bước đi đầu tiên đến với âm nhạc của NÂN là năm lớp 10, lớp 11; chính những người bạn xung quanh nhìn thấy tiềm năng của mình và kéo mình vào thế giới âm nhạc. Đến lớp 12 thì nhóm mình (gồm itsnk, MCK, TSL, Trung Trần, KayC) đi diễn tại các chương trình, sự kiện, quán cafe âm nhạc, mỗi tuần khoảng 1-2 show… NÂN cảm thấy thật may mắn, bởi nếu không có họ, mình khó có cơ hội để bước chân vào âm nhạc.
Vào Đại học, NÂN học chuyên ngành Quản trị, Đại học RMIT một kỳ, sau đó tạm ngưng, suy nghĩ nghiêm túc với âm nhạc. Lúc đầu, NÂN nghĩ, mình làm nhạc như một thú vui. Song khi quyết tâm theo đuổi con đường này, NÂN đã học nhạc lý cơ bản tại Khoa Âm nhạc ứng dụng, Đại học Thăng Long. Sau đó là tự học trên mạng. Dù không được đào tạo một cách chuyên nghiệp từ đầu, nhưng không có nghĩa là mình sẽ dừng học.
"Khi đã tìm được bản thân là ai, em luôn cố gắng giữ phong cách này. Em rất thích hình tượng của mình ở hiện tại" - nghệ sĩ NÂN.
* Sau 6 năm theo đuổi âm nhạc, NÂN đã có một lượng khán giả trẻ yêu mến và ủng hộ qua các ca khúc như "Yêu em qua dòng tin nhắn", "Không phải em thì không ai khác", và đặc biệt là "Tình đắng như ly cà phê (ca khúc đến giờ đạt gần 55 triệu view trên YouTube)... NÂN mở đầu hành trình âm nhạc có vẻ... khá suôn sẻ với những bài hát về tình yêu?
- NÂN sáng tác Tình đắng như ly cà phê lúc mới 16, 17 tuổi. Khi đó, em vẫn là học sinh cấp 3. Có một cuộc tình đổ vỡ, và thất tình xong là đi ra quán cà phê, ngồi khóc, những cảm xúc đó, NÂN chuyển tải qua âm nhạc.
Còn lại hầu hết các bài hát em viết ra rất ít khi là về tình yêu đôi lứa. Âm nhạc của NÂN còn có nhiều cảm xúc, trải nghiệm khác về cuộc sống. Cũng giống như hành trình âm nhạc của NÂN, trải qua nhiều thể loại, em đã thử sức và thích nghi với mọi thể loại nhạc từ lúc em bắt đầu chơi nhạc tới bây giờ. NÂN đã đi từ indie pop tới progressive metal và tới giờ em gọi là alternative-pop, mà em hay gọi là "pop thập cẩm" (cười). Em được ảnh hưởng rất nhiều từ các thể loại pop lai electronic, đối với em đó là cách các nghệ sĩ thử nghiệm với âm nhạc của mình và biến nó trở thành sự giao thoa hài hoà giữa yếu tố dễ nghe - khó nghe, con người - máy móc…
NÂN không bao giờ tự ép bản thân vào một khuôn khổ và NÂN luôn cố gắng phá cách, tự nhủ phải luôn luôn bước ra khỏi vùng an toàn!
NÂN trong album "TX-XT"
* Như vậy lý do NÂN biến mất 3 - 4 năm khỏi âm nhạc có phải để ấp ủ sự mới mẻ, phá cách trong âm nhạc hay không?
- NÂN dành thời gian đó để tìm hiểu xem mình thật sự muốn làm gì? Và XT-TX bắt đầu được đặt bút viết trong khoảng thời gian em "biến mất" khỏi ngành nhạc. Album XT-TX (Xấu tính - Tính xấu) ra đời đầu năm 2024 như sự thay đổi 180 độ. Bởi vì không ai nghĩ là một nghệ sĩ ngày trước thì cầm đàn guitar hát những bài nhạc tình, "đùng một cái" làm album nhạc điện tử, nói những chủ đề "xéo xắt" hơn.
Em rất tự hào. Đó không chỉ là album của em, mà còn là album của cả team EIE Collective gồm merlie, hallowed, maiki, huhy và flowerflow đã cất công cùng nhau hoàn thiện trong một năm. Em đã lấy chính khoảng thời gian đó để tóm gọn lại trong 11 bài nhạc với thời lượng nghe 30 phút, là hành trình khám phá nội tâm, để kể lại từng câu chuyện, từng "tính xấu" mà mình đã đối mặt và thích nghi.
Khi ra album XT-TX, NÂN cảm giác đấy mới thật sự là mình. Từ trước đến giờ, em luôn nghĩ mình trẻ và liên tục thử nghiệm những hình tượng, phong cách mới. Nhưng đến giờ, khi đã tìm được bản thân là ai, em luôn cố gắng giữ phong cách này. Em rất thích hình tượng của mình ở hiện tại.
Năm 2024 còn một thành tựu đánh dấu mốc với NÂN, được hợp tác với ca sĩ Tùng Dương trong album Multiverse với bài Đánh cắp. NÂN rất biết ơn chú Tùng Dương đã để cho NÂN được quyền sáng tạo theo cách của mình, với một bài hát nói về khao khát được "đánh cắp" những điều vô hình như thời gian, niềm tin, khát vọng. Bài hát được phối theo phong cách điện tử rất nặng, với nhiều lớp âm thanh đè lên nhau.
* Dự định của NÂN trong năm 2025 là gì?
- Tháng 3 tới, NÂN sẽ cho ra mắt đĩa đơn với ca khúc về tình yêu, nhưng được thể hiện phá cách bằng những hình ảnh, những câu chuyện khác đi.
NÂN cũng sẽ cho ra mắt hai đĩa EP, một vào mùa Hè, một vào dịp cuối năm. Mỗi EP sẽ có từ 4 đến 5 bài, hứa hẹn sẽ khép lại một năm 2025 làm việc năng suất hơn năm trước. Hy vọng thông qua hai EP, phong cách và cá tính âm nhạc của NÂN được truyền tải tới khán giả một cách rõ ràng hơn!
* Cảm ơn NÂN và chúc bạn sẽ có thêm những ca khúc hit trong thời gian tới!
Vài nét về NÂN
NÂN (tên thật Nguyễn Hồng Trang, sinh năm 2001) là ca sĩ, nhạc sĩ indie (độc lập) hoạt động tại Hà Nội. Cô vừa có khả năng sáng tác, làm sản phẩm và tự trình diễn những sản phẩm của mình. NÂN cũng được biết đến là con gái của nhạc sĩ Hồng Kiên, nhưng hai cha con theo dòng âm nhạc khác nhau. Nếu như nhạc sĩ Hồng Kiên theo đuổi thứ âm nhạc chính thống với gu thưởng thức của bậc trung niên, thì NÂN lại say mê âm nhạc điện tử với các tung hứng thể nghiệm.
Những ca khúc được các bạn trẻ yêu mến của NÂN như Tình đắng như ly cà phê, Không phải em thì không ai khác, Có chuyện cùng chill… Còn XT-TX là album đầu tay của NÂN, ra mắt ngày 11/01/2024, khẳng định bản sắc nghệ thuật của NÂN trong việc dám thử sức với một hướng đi không theo khuôn mẫu truyền thống. Album này không chỉ là hành trình khám phá nội tâm, nơi NÂN tự do bộc lộ bản thân qua những giai điệu phong phú và sâu sắc, mà còn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và sự đột phá của nghệ sĩ độc lập. XT-TX đã đánh dấu một cột mốc chuyển mình đầy mạnh mẽ của NÂN, thể hiện rằng NÂN luôn luôn sẵn sàng phá bỏ mọi rào cản trong hành trình âm nhạc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất