Tiến Minh bị loại sớm: Thất bại vì tâm lý hay vì trình độ ?

12/08/2008 10:25 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Hsieh Yu Hsin chỉ đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng của cầu lông TG, kém Tiến Minh tới 21 bậc. Tay vợt người Đài Loan này lại đã từng thua Tiến Minh cách nay 6 tháng với tỉ số 0-2 cách nay 6 tháng ở giải All England Open.

2 dữ kiện đó rõ ràng không thể trở thành chỉ số để Tiến Minh phải sợ hãi. Chỉ có đối thủ phải e ngại tay vợt đến từ TP HCM mới phải. Vậy mà Tiến Minh lại nói rằng, anh bị tâm lý, không có trạng thái tốt khi bước ra thảm đấu.

Quả thực là Minh có dấu hiệu “yếu bóng vía”. Anh chơi dưới sức, tự đánh hỏng rất nhiều trong séc đầu và séc cuối quyết định. Dường như, Tiến Minh cũng không có khả năng tự điều chỉnh và sự can thiệp chuyên gia Yan Shi Qiang (người Trung Quốc) cũng không mang lại tác dụng gì. Chính bởi vậy, vấn đề tâm lý của Tiến Minh càng trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng rất nhiều tới độ chính xác trong các pha cầu.

Nhưng, đó không phải là tất cả. Việc Tiến Minh chỉ giành điểm trong 5 lần giao cầu ở séc 1 và séc 3 còn cho thấy cả vấn đề về chuyên môn. Tiến Minh không phải là VĐV có thể biến việc cầm giao cầu trở thành lợi thế. Lối chơi của anh nghiêng về phòng thủ, cài bóng sâu về phía cuối sân. Tiến Minh không biết (hoặc không thiện nghệ) trong kỹ năng tấn công.

Ở giải Robot Challenge ở TPHCM mới đây, Tiến Minh cũng đã rất vất vả khi đối diện với một tay vợt cũng có phong cách tấn công Chong Wei Feng của Malaysia, dù Chong đứng dưới anh rất sâu trên BXH thế giới.

Tối qua, Hsieh Yu Hsin đã tận dụng tối đa hạn chế ấy của tay vợt số 1 Việt Nam, tấn công với những cú đập uy lực trong mọi thời điểm có thể. Và trước một Tiến Minh còn “mớm” cầu cả cho mình, Hsieh Yu Hsin càng không bỏ lỡ cơ hội để làm nên chiến thắng ấn tượng cho bản thân anh ta.

“Tôi rất buồn. Ngày hôm nay tâm lý của tôi không được tốt. Tôi biết mọi người chờ đợi và kỳ vọng”, Tiến Minh cho biết. Trong khi ấy, bà Huỳnh Ngọc Liên, người đỡ đầu cho sư nghiệp của Tiến Minh nói: “Lối chơi của Tiến Minh là như vậy. Nó đã hình thành từ trước và thay đổi là điều không thể. Mặt khác, đối thủ cũng tiến rất nhanh và chúng tôi biết điều đó”.

Như vậy, cầu lông VN đã kết thúc sự có mặt ở Bắc Kinh với những kỷ niệm rất buồn và chưa chắc sẽ có mặt ở London 4 năm sau, vì cả Tiến Minh và Nguyên Nhung đều đã tính đến chuyện gác vợt để đi học.

Phong Vũ (từ Bắc Kinh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm