Một ngày trước trận đấu V.NB – Navibank.SG: Như Thành mà kèm Quang Hải…

25/01/2011 12:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - … thì tình huống sẽ như thế nào?! Quang Hải sẽ vượt qua đồng đội trên ĐTVN sau một cú lắc bóng, trước khi làm rung mành lưới Đinh Hoàng La bằng một pha cứa lòng. Navibank.SG thắng trận bằng bàn duy nhất được ghi do công của Hải “gà”. Đấy là pha bóng giả tưởng, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, khi V.NB đón tiếp Navibank.SG vào giữa tuần này.

“Tôi sẽ không “gãy” trong những pha bóng mặt đối mặt như thế, nếu như trước đó không phạm phải sai lầm, chuyền bóng vào chân đối thủ. Tâm lý nặng nề quá…”, Như Thành giải thích như thế sau bàn thua thứ 2 trước Philippines ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 trên sân nhà Mỹ Đình. Phút 78, Philip James Younghusband bình tĩnh đảo qua Như Thành, trước khi hạ gục thủ thành Hồng Sơn. Sau khi dẫn bóng lên giữa sân và chuyền thẳng vào chân đối thủ, Như Thành chạy thục mạng về bọc lót cho người đá cặp Phước Tứ, nhưng lại dễ dàng ngã khụy ở pha đảo người của tiền đạo đối phương. Thành bị thay ra ngay sau đó, bằng Quang Hải.

Như Thành là một trung vệ đẳng cấp thuộc loại bậc nhất BĐVN trong khoảng 10 năm đổ lại. Phải thừa nhận, nhìn lối đá “đầu óc” của trung vệ người Nam Định rất thích mắt. Nhiều người muốn học theo, nhưng đâu có được. Khi Thành sung sức và đá đúng khả năng của mình, hàng phòng ngự được nhờ. Thế trong tình huống Như Thành không khỏe, lại gặp trạng thái tâm lý như vừa nhắc ở trên, trận bóng sẽ như thế nào?! Sẽ là những sai lầm nối tiếp sai lầm. Sự thật là Như Thành vào thời điểm hiện tại đã yếu đi nhiều. Gánh nặng tuổi tác và những người dõi theo anh đều có thể hiểu vấn đề.


Nếu Như Thành chơi đúng phong độ thì anh sẽ là chỗ dựa cực kỳ tin cậy của hàng thủ

Trận đấu V.NB – Navibank.SG tới đây, sẽ rất thú vị. Là cuộc so tài của 2 trong số những tiền đạo đắt giá nhất VN: Việt Thắng (8 tỷ đồng) và Quang Hải (9 tỷ đồng); là cuộc đối đầu giữa Như Thành và phiên bản 2.0 của anh, trung vệ Anh Tuấn... Bản thân Tuấn “Hòa Bình”, hậu vệ có giá 6,7 tỷ đồng khi chuyển về Navibank.SG, cũng từng thừa nhận, sau Thành “kếu”, chỉ có anh mới chơi bóng được bằng đẳng cấp ấy: đá bóng bằng cái đầu, với phong thái rất khoan thai. Anh Tuấn là mẫu trung vệ có khả năng phát động tấn công rất tốt, bằng những đường chuyền đôi khi đến hơn nửa chiều dài sân bóng, chính xác đến từng milimet.

Trận chiến V.NB – Navibank.SG cũng là dịp để 2 thủ môn ngoại nhập tịch thuộc hàng tốt nhất: Phan Văn Santos và Đinh Hoàng La, so tài cao thấp.

Nhưng, bỏ qua tất cả, với những giá trị lên tới bạc tỷ của những đôi chân ở trên sân, đây còn là cuộc chiến của những ông chủ đội bóng. Phỏng theo cung cách làm bóng đá của Navibank.SG, vẻ như đội bóng ngân hàng đang giẫm lại lối mòn mà V.NB từng dẫm phải trong khoảng 3 năm qua. Tiền được bỏ ra rất nhiều để thu hút hiền tài, để rồi sau đó, thành công cứ ngoảnh mặt. Ngay cả đến thời điểm này, “thiếu gia” đất Bắc, V.NB, cũng khá mơ hồ về một chiến lược mang tính dài hơi. Tính ổn định (rất cần thiết) của một đội bóng chinh chiến tại V-League luôn là thứ xa xỉ bởi rất nhiều sự xáo trộn về đội hình.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm