Navibank.SG: Có một chữ “nếu”

25/01/2011 11:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Mai Đức Chung của Navibank.SG đã thừa nhận, cầu thủ của ông chơi quá tự phát trong trận hòa thất vọng không bàn thắng trước TĐCS.ĐT trên SVĐ Thống Nhất mới đây.

Theo ông Chung, đội bóng đã quên tính cách quen thuộc của mình trong lối chơi bằng lối đá bóng ngắn kết hợp đánh dãn biên và lật cánh đánh đầu. Cứ là chuyền vượt tuyến lên phía trên nhằm vào Francois Endene.

Đó chỉ là một biểu hiện cho sự non kém và thiếu tự tin của Navibank.SG. Thực tế, ông Chung đã mắc phải những sai lầm về cách dụng binh, khi cố gắng xua hết những bản hợp đồng đắt giá của Navibank.SG vào sân.

Ai cũng biết, Được Em (khi còn ở TĐCS.ĐT) sẽ chỉ phát huy tác dụng, nếu để anh đá tự do. Gần như 9/11 cầu thủ còn lại trên sân, đều phải nhồi bóng cho tiền vệ đeo áo số 17, để anh này làm điều gì mình muốn. TĐCS.ĐT đã có những chiến thắng quan trọng bằng rất nhiều các bàn thắng (và đường chuyền thành bàn) của Được Em.

Nhưng tại Navibank.SG, cầu thủ quê Đồng Tháp bị “dí chết” ở hành lang cánh. Không ai phục vụ anh cả và Được Em cũng không có những bàn thắng. Tương tự như thế là tình huống của Quang Hải, mẫu tiền đạo cực kỳ nguy hiểm trong khu cấm địa, nhưng lại bị kéo ra biên, đá quá xa cầu môn. Và cả 2 đều đã không phát huy tác dụng trong 3 trận đấu chính thức (2 ở Cup QG) gần đây nhất của Navibank.SG.

Được Em hay Quang Hải, khó thể so với Công Vinh, với kỹ năng đi bóng, tiếp cận cầu môn, và ra chân khá đặc biệt. Nhưng, những người huấn luyện 2 cầu thủ này (kể cả HLV Calisto) dường như vẫn cứ cố ép họ phải trở thành một Công Vinh bên cánh trái.

Phải có những thay đổi, những điều chỉnh và cả sự hy sinh, bằng không đội hình triệu đô sẽ chẳng là gì cả, hoặc thậm chí là một thất bại dễ nhìn thấy ở cuộc đối đầu với V.NB trên đất Cố đô.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm