Navibank.SG – TĐCS.ĐT 0 – 0: Chủ nhà chết hụt

23/01/2011 09:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngay bản thân HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận, đội bóng “triệu đô” Navibank.SG của ông đã phải cần đến rất nhiều may mắn, mới có thể… cầm chân được đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, TĐCS.ĐT, trong trận khai mạc V-League 2011, trên sân nhà.

“Chúng tôi đã không tạo được sự kết dính với lối chơi theo tiêu chí ban đầu là đá nhỏ. Cầu thủ của tôi phải chịu sức ép tâm lý, quá nôn nóng, nên tự ý xé rào. Họ cứ đá dài, nhồi bóng lên trên, mặc dù chiến thuật ấy đã phá sản, với Francois Endene ở nơi cao nhất không phát huy tác dụng. Tôi có điều chỉnh trong hiệp nhì, nhưng mọi chuyện cũng không khả quan hơn”, HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu.

Quang Hải (phải) và đồng đội ở N.SG may mắn lắm mới thoát thua

trên sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt

Phải, nếu cú dứt điểm của Samson ở phút 85, bóng không tìm đến cột dọc dội ra trước khi Santos kịp làm chủ trái bóng, Navibank.SG đã đối diện với trận cầu trắng tay. Cùng với Duy Khanh, Được Em (ngoài cú duỗi mu bóng dội xà ngang ở cuối hiệp 1), đã chỉ có một trận đấu thất vọng khi gặp lại đội bóng quê hương. Được Em thậm chí đã bị thay ra ở hiệp nhì, bởi theo ông Chung, những cầu thủ người Đồng Tháp bị tâm lý.

Ngay cả khi Navibank.SG là tập hợp rất nhiều ngôi sao, nhưng đội bóng cần phải có thêm thời gian để tạo được sự gắn kết cần thiết. Dễ hiểu, bởi gần như 11 vị trí trên sân, đến từ 11 đội bóng khác nhau. “Chúng tôi cần thời gian và… càng lâu càng tốt. Chỉ có điều, V-League 2011 đã bắt đầu rồi. Có lẽ phải hy sinh 2 – 3 vòng đấu đầu tiên, hy vọng đội bóng mới có thể chơi tốt dần lên được”, vị tướng họ Mai tiếp tục phân bua.

Ngoài mấy pha cầm bóng, đột phá cá nhân của những Endene, Leandro (Navibank.SG) hay Felix, Samson (TĐCS.ĐT), hơn 90 phút ở Thống Nhất chiều qua, gần như không có một tình huống bóng nào đáng xem cả. Quá dở (về chuyên môn) và quá chán (thái độ thi đấu), khi hết phạm lỗi, đá láo, lại đến chuyện ăn vạ, nằm sân. Và từ một trong những tình huống tiểu xảo, trung vệ Fabiano (Navibank.SG) đã phải rời sân, vì rách mí mắt…

“Đây không giống như một trận bóng ở giải đấu chuyên nghiệp như V-League tuổi lên 11. Nó giống một trận bóng phủi, ở giải phong trào nhiều hơn, khi cầu thủ 2 bên cứ phi vào nhau ầm ầm, nhằm thẳng chân nhau mà đá. Trọng tài cũng khó thể kiểm soát được trận đấu trong tình huống này. Tôi khá thất vọng với dàn sao của Navibank.SG, những đôi chân bạc tỷ, nhưng lại quá nặng nề”, một khán giả trung gian cho biết.

Cuộc đối đầu giữa đội hình cả rừng sao và được dự báo sẽ tạo nên hiện tượng thú vị, với một CLB chỉ gồm “những người nông dân” đá bóng, bị cho là ứng viên số 1 cho suất xuống hạng, nhưng lại là trận đấu duy nhất ở vòng 1 V-League 2011, không có bàn thắng nào được ghi. Thế nên, nếu độ 1.000 khán giả (bao gồm cả những CĐV trung lập) cảm thấy phí phạm thời gian cho một buổi chiều thứ Bảy quý giá để đến sân xem bóng đá cũng dễ hiểu.

Đội hình:

N.SG: Santos - Hoàng Vương, Long Giang, Duy Khanh, Anh Tuấn - Tài Em, Fabiano (Văn Hải 16') , Được Em (Almeida 70'), Leandro - Quang Hải, Endene

TĐCS.ĐT: Tấn Trường - Thanh Tân, Văn Ngân, Công Thuận (Văn Mộc 80''), Hammned, Minh Hưng, Hải Dương, Văn Nghĩa, Felix, Phước Thạnh (Hoàng Hà 45'), Sunday (Samson, 45')

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm