Tiền đạo Lazaro: Từ "công nhân hái cà phê" đến "cái gai" ở QK4

30/06/2009 10:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lazaro được tăng lương thêm 500 USD mỗi tháng, được trao chiếc băng đội trưởng nhưng vẫn thế, như cái gai ở QK4.

Từ anh bán vé bóng đá dạo

Bố mẹ của Lazaro là dân di cư từ Châu Phi sang Brazil sống ở Sao Paulo. Công việc, cuộc sống của gia đình anh gắn liền với các đồn điền cà phê. 10 tuổi, anh gia nhập đội ngũ hái cà phê thuê. Lấy vợ rồi Lazaro vẫn hái cà phê kiếm sống. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 500USD/ tháng.

Kiếm thế không đủ sống. Mỗi cuối tuần, trước các trận đấu ở bang Sao Paulo, anh đi thầu lại vé xem bóng đá để bán. Thu nhập của khoản bán vé này đủ để nuôi được cả gia đình. Làm cái nghề này Lazaro cũng ít nhiều làm cho anh được gần với môn thể thao mà anh hâm mộ.

Lazaro thường tham gia các trận bóng đá phủi, và bắt đầu quen biết người này người kia. Song có lẽ trong suy nghĩ của mình Lazaro cũng không nghĩ bóng đá có thể giúp anh trở nên giàu có.

Một lần tình cờ khi anh cùng người bạn đá bóng tiếp xúc được công ty môi giới của bóng đá Phương Đông và biết về bóng đá ở đất nước Châu Á xa xôi – Việt Nam, nơi mà những người bạn của anh sang đá bóng có thể kiếm được những khoản tiền lương mà có nằm mơ Lazaro cũng không nghĩ đến. Anh gia nhập đội ngũ công ty môi cầu thủ của ông bầu Tiến Đại sang Việt Nam.

Đổi đời thành “sao” sau hai năm tại Việt Nam

Sang Việt Nam 2008, Lazaro được Tiến Đại đưa đi thử hết CLB này đến CLB khác tại V-League nhưng đều không được chấp nhập. Trước khi trả về nước, ông bầu Tiến Đại gửi tạm vào QK4 cho HLV Vũ Quang Bảo xem chân xem cẳng. Sau gần một tuần thử việc, ông Bảo cũng lắc đầu ngao ngán, song tình cảnh lúc ấy của QK4 ở giải hạng nhất rất khó khăn, thêm vào đó sắp hết thời gian đăng ký cầu thủ ngoại cho mùa giải mới nên ông tặc lưỡi chấp nhận vì cần một đối tác kết hợp với Suleiman trên hàng công (một phần vì cũng cả nể Tiến Đại đã giới thiệu được tiền đạo Suleiman khá ưng ý).
 
Lazaro không chuyên nghiệp bởi 1 lẽ đơn giản: anh chưa từng là cầu thủ chuyên nghiệp
 
Và ở QK4, Lazaro bắt đầu... học đá bóng, được HLV Vũ Quang Bảo uốn nắn từng tí một. Sẵn có chút tố chất, Lazaro tiến rất nhanh. Ở mùa đầu tiên đá ở giải hạng Nhất 2008, anh có 15 lần lập công cho QK4, góp phần quan trọng vào thành tích lên hạng của đội bóng quân đội. Lazaro cũng khát khao chơi ở V-League, chấp nhận hạ lương để được ở lại QK4 để chơi tại V-League. Đồng thời anh cũng đã chuyển cả vợ và con sang Việt Nam sống trong khuôn viên tập thể đội bóng, được sự bao bọc của QK4.

Kết thúc lượt đi Lazaro đã dẫn dầu danh sách “dội bom” với 13 bàn thắng. Lúc ấy anh là đề tài của cánh báo chí chắp bút khen ngợi. Lazaro bắt đầu cảm nhận được mình đang là trung tâm của sự chú ý.

Trở thành “vấn đề” của đội bóng

Trong thời gian nghỉ giữa giai đoạn, Lazaro được 4 CLB đánh tiếng, đặc biệt có CLB đã hứa hẹn rõ ràng một bản hợp đồng gọi là “khủng" cho anh. Tiền đạo số 15 bắt đầu làm mình làm mẩy.

Trong loạt trận toàn thua của lượt về HLV Vũ Quang Bảo chua xót nhận xét “Lazaro đang có vấn đề thật sự, sau khi chúng tôi biết một số CLB đã “đi đêm” với Lazaro, anh thi đấu không đúng với khả năng của mình đồng thời gây ảnh hưởng tới toàn đội. Về thể lực và phong độ anh không có bị giảm sút, chỉ là vấn đề tư tưởng thôi.”

Nhìn lại hai lượt trận gần nhất gặp B.Binh Dương, là một minh chứng. Tình huống ở phút 62 trận đấu, Lazaro tăng tốc ngoặt bóng vào trong loại hai hậu vệ B.BD đối mặt thủ môn Minh Quang tung cú sút trật xa khung thành hàng mét dù khoảng cách chỉ khoảng 10m. Ngay cả HLV Vũ Quảng Bảo cũng phải thốt lên; “trình của nó mà sút quả ấy vẫn trật thì đúng là nó không chịu đá thật rồi”.

Trước trận gặp SHB Đà Nẵng một lần nữa HLV Vũ Quang Bảo phải xuống nước, cũng như tư lệnh QK4 phải chiều chuộng hơn khi chấp nhận tăng thêm 500USD/ tháng lương. Tiếp đó HLV Vũ Quang Bảo đã trao băng đội trưởng cho tiền đạo Lazaro (trước là thuộc về tuyển thủ quốc gia Đình Luật) và tiền đạo này hứa sẽ thi đấu hết mình và sẽ là đầu tàu cho con tàu QK4 đang chông chênh tại V-League. Một chiêu khích tướng cực chẳng đã ông phải sử dụng. Nhưng vô hiệu. Lazaro vẫn là cầu thủ gây thất vọng nhất. 90 phút trên sân Lazaro thi đấu như mất hồn, chủ yếu là đi bộ.

Một sự thay đổi chóng mặt và khá khó hiểu, bởi ngay cả khi nghĩ bóng đá như hái cà phê thì Lazaro cũng phải biết, phải làm tốt ở “nông trại QK4”, thì nhà hàng xóm mới tin anh để thuê.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm