Kesley múa ba lê, nhưng…

02/04/2010 11:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khác với 1 tuần trước đó, thời điểm Kesley ghi bàn ở sân Vinh và B.BD có chiến thắng (trận đấu sớm vòng 5, V-League 2010), lần này anh cũng ghi bàn, nhưng B.BD vẫn là bại quân.

Trận đấu với HA.GL ở tứ kết Cúp QG, Kesley Huỳnh Alves đã ghi một bàn thắng rất đẹp, từ cú duỗi mu ngoài khu 16m50, sau khi nhận đường nhả bóng của đồng đội. Cú sút căng như kẻ chỉ, để rồi tìm đúng nóc lưới của đội chủ nhà. Đã có những tiếng xuýt xoa vang lên khe khẽ trên khán đài.


Nhưng nếu Kesley chỉ có mỗi bàn thắng ấy, thì cũng chẳng có nhiều điều để nói. Trong một buổi chiều mà phần lớn các đồng đội chơi bóng xìu xìu, ển ển, Kesley Alves đã lại có một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp. Anh chạy khắp các mặt sân, lùi về tìm bóng, phối hợp, kiến thiết và dứt điểm.



Nếu chỉ mình Kesley toả sáng thì sẽ không đủ với B.BD?

B.BD cơ bản vẫn còn giữ được sức vóc của đẳng cấp, có thể là cao hơn một bậc, so với V.NB. Nhưng, sẽ chẳng là gì cả, nếu hàng công của họ một lần nữa tắt tiếng. Rất thường xuyên trong những tình huống như thế, hàng phòng ngự của B.BD sẽ tự bộc lộ những sai lầm. Hai trận đấu với HA.GL kể từ đầu mùa giải, là những minh chứng rất rõ.

Hy vọng, B.BD không chỉ có mỗi Kesley Alves biết múa ba lê, mà Philani hay Elenildo có thể nhảy samba hay điệu tango cùng chân sút đồng nghiệp. Có thế, B.BD mới hy vọng chiến thắng.


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm