15h30 ngày 2/4, B.BD – V.NB (VTV3 trực tiếp): Lửa thử vàng…

02/04/2010 09:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - … Gian nan thử sức. Có vẻ như nếu so sánh với đồng nghiệp Hải “lơ” cũng như quân V.NB, HLV Mai Đức Chung và B.BD không được sự cổ vũ của thời thế. Nhưng, niềm tin cần được thử thách và đây hẳn phải là cơ hội tuyệt vời để ông Chung “xe ca” khẳng định giá trị bản thân.

Có cảm giác như cứ một tuần qua đi, sự lo âu – phập phồng của người hâm mộ đội bóng đất Thủ lại tăng lên. Ở bất cứ đấu trường nào mà B.BD tham dự, mỗi trận đấu là một canh bạc. Một phần sự thật về năng lực chinh phục của đội bóng, đã được phơi bày, khi B.BD để thua HA.GL sau loạt sút penalty ở trận tứ kết Cúp QG. HLV Mai Đức Chung cuối cùng đã phải chấp nhận từ bỏ một đấu trường, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Nhưng, những người xem trận đấu ở Gia Lai hôm ấy, dù có là CĐV trung lập, sẽ vẫn có cảm giác tiếc nuốc cho B.BD. Đại diện miền Đông Nam Bộ luôn chơi hay hơn suốt 90 phút của giờ đấu chính, bắt chủ nhà HA.GL phải đá theo cách của mình. Tuy nhiên, nếu bóng đá có chút nghiệt ngã, hẳn nó phải thuộc về tình huống mà đội trưởng Quang Thanh đá hỏng phạt đền ở lượt sút thứ 6.



B.BD của Kesley sẽ có 3 điểm trước V.NB?

B.BD đã đứng trước cơ hội rất lớn để đi tiếp, nhưng họ cũng có lý do để bào chữa cho thất bại ở Pleiku. Trong khi đó, V.NB lại chẳng tìm đâu ra sự bám víu cho trận đấu nghèo nàn ở Thiên Trường – Nam Định trong một ngày trước đó (V.NB đã thua M.Nam Định 0 – 1, cũng ở tứ kết). Rõ ràng là quân ông Hải “lơ” máu Cúp hơn và cũng rảnh chân hơn để đặt tham vọng cao. B.BD và V.NB có thể cùng chịu chung thứ cảm giác mặn chát của kẻ thất bại, nhưng mức độ khác nhau.   

Thất bại là một phần của bóng đá. Phải có những trận thua đau như thế, để người ta học cách đứng dậy, và lớn hơn. Thế nên, lúc này, có lẽ chỉ nên bàn về chuyện ở Thủ Dầu Một, nơi B.BD và V.NB sẽ nhận thách thức của nhau. Ông Hải “lơ” có thể hiểu rất tường tận từng mét vuông cỏ sân Bình Dương, từng điểm mạnh yếu của các học trò cũ và cũng biết luôn mánh lới – binh pháp của đồng nghiệp Mai Đức Chung… Nhưng đó chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ, để V.NB làm nên chiến thắng.


Câu hỏi là V.NB sẽ chơi như thế nào, để phục vụ tiêu chí kiếm điểm ở lần đến Thủ Dầu Một?! Cũng có thể là tử thủ, không phải với chiếc xe buýt 2 tầng (càng khi họ mất trung vệ ngoại Laerte Junior, do thẻ phạt), mà là những yêu cầu phòng ngự từ xa với mẫu tiền đạo như Việt Thắng. Trong quá khứ, ông Hải “lơ” từng không ít lần để đội bóng của mình chơi thứ bóng đá xù xì và rồi đã thành công. Bất luận thế nào, V.NB cũng khó thể chơi tay đôi, kiểu công đối công với chủ nhà, với chỉ bao nhiêu đó vốn mà họ đang có.


Đã có ý đề cập đến sức nóng ở khu kỹ thuật, nơi HLV Mai Đức Chung vẫn đang làm lái trưởng, còn GĐKT Đặng Trần Chỉnh được bổ sung bất ngờ. Và nếu điều đó là sự thật, hẳn kết quả cuộc đối đầu này sẽ có tiếng nói quan trọng. Nhưng, ngay cả khi B.BD có không may để thua V.NB và HLV Mai Đức Chung vẫn ngồi lái trưởng, cũng chẳng làm ai bất ngờ. B.BD chưa đến thời điểm cần phải thay đổi. Tuy nhiên, ông Chung “xe ca” hẳn rất muốn có 3 điểm để xóa tan những hoài nghi và có thể các học trò sẽ giúp ông toại nguyện.


Dự đoán: 2 – 1

Phong độ                       

B.BD
07/03/10                 B.BD-ĐT.LA                   0-1
12/03/10                 B.BD-HP.HN                   0-0
16/03/10                 B.BD-Victory                  3-0
20/03/10                 SLNA-B.BD                    0-1
24/03/10                 Palembang FC-B.BD      1-0

V.NB
 07/02/10               Navibank.SG-V.NB        1-2
28/02/10                CS.ĐT-V.NB                 5-2
07/03/10                V.NB-XM.HP                2-2
14/03/10                V.NB-M.NĐ                  2-0
21/03/10                HP.HN-V.NB                  0-2


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm