Tiền đạo Hải Anh: Sân phủi chê, toả sáng trên ĐTQG

08/09/2014 12:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với 12 bàn thắng ghi cho Đồng Nai ở V-League 2014, Nguyễn Hải Anh (cùng Đinh Thanh Trung của QNK.Quảng Nam) là những chân sút nội tốt nhất. Đó là con số biết nói…

Kết thúc mùa giải 2013, với trên dưới 10 bàn thắng ghi cho TĐCS.Đồng Tháp, Hải Anh mãn hạn hợp đồng. Đã có rất nhiều các lời đề nghị được gửi đến cho đương kim tuyển thủ QG (Hải Anh từng góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2015 – PV), trong đó phải kể đến như V.Ninh Bình, Đồng Nai…, nhưng tiền đạo người Bà Rịa – Vũng Tàu đã chọn CLB Anh Em (Tân Phú, TP.HCM) để thử sức, đồng thời lấy lại “phom” chuẩn.

Bị loại khỏi sân phủi…

Cùng với Ngọc Thanh (QNK.Quảng Nam), Ngọc Quốc (Đồng Nai)…, các ông bầu của đội bóng phong trào có số má ở khu vực Tân Phú – Bình Tân này kỳ vọng, sự có mặt của Hải Anh sẽ làm tăng đáng kể sức công phá. Tuy nhiên, sau 3 trận thử việc, Hải Anh bị loại ngay từ “vòng gửi xe”. Lý do được đưa ra là, tân binh này chơi quá cá nhân và điều đặc biệt quan trọng nhất là… không chịu chuyền bóng cho ông bầu.

Câu chuyện thật như bịa, mặc dù vậy, Hải Anh không vì thế mà phiền muộn. Tiền đạo có nụ cười rất duyên này vẫn kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội tiếp theo. Và Đồng Nai đã xuất hiện rất đúng lúc để hớt tay trên cả V.Ninh Bình lẫn Thanh Hoá.

Những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp liên tiếp cho Đồng Nai giúp Hải Anh đảm bảo một vị trí trên đội tuyển, ngay cả khi cuộc cách mạng trong BHL diễn ra, sau sự xuất hiện của thuyền trưởng người Nhật Bản, Toshiya Miura. Hải Anh, chứ không phải những ngôi sao cỡ bự như Công Vinh hay Anh Đức, mới chiếm suất cứng trên hàng công của đội bóng đang bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014.

Toả sáng sân chuyên

Trên thực tế, cho đến trước khi HLV Miura xuất hiện, cơ hội cho Hải Anh trong màu áo các ĐTQG trước đây là không nhiều, ngay cả khi đội bóng dưới quyền HLV Nguyễn Văn Sỹ, người vốn rất mê chân sút trưởng thành từ bóng đá học đường này. Thể hình, thể lực, bầu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến là cực kỳ quan trọng nhưng Hải Anh thậm chí còn trội hơn phần còn lại ở bản năng “sát bóng”.

Trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) tại Lạch Tray vừa qua, tiền đạo thuộc biên chế Đồng Nai thậm rất tích cực di chuyển, thu hút sự chú ý và làm tường. Nhưng chỉ 2/4 tình huống chạm bóng trong khu vực cấm địa, anh đã có 2 bàn thắng, trong đó phải kể đến pha bóng tìm tới đầu (thậm chí là mặt), sau tình huống đấm bóng ra của thủ môn Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đến bàn mở tỷ số ở ngay đầu trận.

Các đồng đội của Hải Anh đã ví von rằng, tiền đạo này cứ “ngủ dậy là có bàn thắng”. Nếu không phải là pha “solo” được kết thúc bằng một cú ra chân như búa bổ thì kiểu gì bóng cũng tìm đến chân hoặc đầu của Hải Anh. Khi chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 2 cho Đồng Nai ở V-League 2014 là Luiz Oliveir, cũng chỉ có 7 bàn, rõ ràng, Hải Anh không được hỗ trợ nhiều từ ngoại binh như các chân sút nội khác.

Nguyễn Hải Anh đang bắt đầu giai đoạn chín nhất của sự nghiệp và nếu kỳ vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đăng quang ở kỳ AFF Suzuki Cup này người hâm mộ có thể tin tưởng vào Nguyễn Hải Anh vì cả Công Vinh và Anh Đức dường như đã hơi cũ!

“Tôi cho rằng, Hải Anh là tiền đạo hoàn hảo nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Anh không “trốn bóng”, mà chủ động “săn”, chủ động đối đầu với ngay cả các tình huống khó. Kỹ năng tì đè, ra chân và khả năng không chiến cũng đã được Hải Anh cải thiện nhiều, sau mùa giải đầu tiên chơi V-League trong màu áo Đồng Nai. 12 bàn thắng với chủ yếu là các pha bóng độc lập tác chiến, cho thấy, Hải Anh chính là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, vốn tồn tại từ nhiều năm qua”, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội.T&T, Phan Thanh Hùng đánh giá.



Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm