Đó là một nghịch lý, nhưng cũng không quá khó để giải thích. HA.GL có quá ít những Evaldo hay đúng hơn là đội bóng phố núi không sở hữu thêm cái tên nào cùng đẳng cấp với anh.
Ngôi sao cô đơn
Khi chân sút đồng hương Agostinho còn ở Pleiku, Evaldo chỉ là sự lựa chọn thứ 2 trên hàng công của HA.GL, đầu mùa giải 2009. Phải đợi đến lúc người đồng hương Agostinho bị lãnh đạo “trảm”, vũ công xứ samba còn lại, Evaldo, mới được chú ý. Evaldo đã liên tục nhả đạn, để cùng với Lee Nguyễn ghi hơn một nửa số bàn thắng tổng cộng cho “Gỗ” ở mùa giải năm ngoái. Đây chính là 2 cầu thủ có đóng góp lớn nhất cho sự hồi sinh của HA.GL, ở giai đoạn lượt về V-League 2009 và lãnh đạo HA.GL không phủ nhận điều này.
Lee Nguyễn rũ áo ra đi khi mùa giải mới vừa qua vài vòng đấu, Evaldo ít nhiều rơi vào trạng thái hụt hẫng, bởi anh thiếu người đá cặp cùng đẳng cấp. Việc tiền đạo này vẫn nhả đạn đều đặn không nói lên hết bản chất vấn đề. Sự đa dạng trong các pha kết thúc (bằng đầu hoặc chân), cộng thêm khả năng tác chiến độc lập của một cầu thủ từng chơi bóng ở Serie C Brazil và giải chuyên nghiệp Trung Quốc, chỉ là một phần của lời giải. BHL và CĐV đội bóng phố núi không lạ khi thấy Evaldo nhăn mặt vì đói bóng hoặc phải lùi sâu về gần giữa sân, tự tìm cơ hội.

Evaldo. Ảnh: Nhất Nguyên
Để chinh phục những danh hiệu, chắc chắn người của “Gỗ” phải đem về nhiều hơn những cái tên Evaldo, trong tương lai gần. Đó là đòi hỏi cấp bách của thời thế… Và cho đến ngày hôm qua (20/5), HA.GL đã thông báo họ mới có thêm 2 chân sút xịn, một đến từ Brazil và một còn lại là người Croatia, nhằm tăng sự lựa chọn trên hàng công cho đội bóng, hoặc ít nhất cũng làm phương án 2... Evaldo cũng đang mong mỏi điều này hơn bao giờ hết, bởi một mình anh không thể làm hết phần việc cho cả tuyến đầu được.
“Việt Nam trong trái tim tôi”
Vài lần hỏi chuyện Evaldo, rằng tại sao một cầu thủ từng chinh chiến ở các giải đấu đẳng cấp như anh, lại chọn V-League làm bãi đáp, vào thời điểm đỉnh cao nhất của sự nghiệp (Evaldo sinh năm 1981 và ở tuổi 28, khi anh đến VN vào năm ngoái, được xem là độ tuổi sung sức nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp), Evaldo chỉ cười hiền ra điều… không hiểu. “Tôi biết đến VN qua lời kể của những đồng nghiệp đồng hương. Và tôi muốn có thêm những trải nghiệm ở giải đấu của các bạn”, Evaldo nói.
“Bóng đá bản chất chỉ có một, có khác là ở đẳng cấp của từng giải đấu. V-League đang phát triển, trình độ của nó được nâng lên từng ngày khi có rất nhiều cầu thủ giỏi đến đây chơi bóng. Tôi hài lòng với công việc và thù lao được trả”, chân sút xứ samba nói tiếp. Từ tò mò, làm quen, chinh phục và đến bây giờ thì Evaldo yêu luôn mảnh đất này. Với tiền đạo người Brazil, Pleiku giống như ngôi nhà và VN tựa như quê hương thứ hai của anh. Đó là lý do mà anh quyết định gia hạn thêm 2 năm hợp đồng nữa với đội bóng phố núi, mà không một chút lưỡng lự.
Theo Evaldo, có rất nhiều những tương đồng giữa Brazil và VN không giải thích được. Là mẫu người đàn ông của gia đình, Evaldo không muốn tiếp tục cuộc sống du mục. Ý định đưa vợ con qua VN nhen nhóm và anh thực hiện luôn từ năm ngoái. Hiện tại, Evaldo là một trong số ít các cầu thủ được đặc cách ở lại Pleiku, sau các buổi tập hay trận đấu (thay vì phải tập trung ở đại bản doanh Hàm Rồng). Và ở cao nguyên lộng gió, anh đã và đang có một mái ấm hạnh phúc, với vợ cùng đứa con nhỏ.
|
* Kỹ năng dê rắt bóng mềm mại như cọng cỏ, Evaldo có thể xuyên thủng mọi hàng phòng ngự, khi có bóng trong chân. Trận đấu với ĐT.LA ở vòng 11, đối thủ đã chuẩn bị đến 3 cầu thủ, để triệt hạ Evaldo từ xa, nhưng vẫn không thể ngăn cản được cầu thủ này ghi bàn, đem lại chiến thắng 2 - 0 ngọt ngào cho HA.GL ngay tại Tân An. Cho đến thời điểm này của V-League 2010, Evaldo chỉ một lần chịu khuất phục, khi đụng phải “máy chém” SLNA ở Pleiku, lượt trận gần đây nhất. |