Thúy Vi tiếp nối ước mơ của mẹ

08/12/2013 07:34 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Dương Thúy Vi là con nhà nòi. Bố Vi tập võ Thiếu Lâm, còn cô Hoa, mẹ Vi, tập Vĩnh Xuân. Có lẽ vì đã từng ấp ủ theo nghiệp thể thao, mà cô luôn ủng hộ cho quyết định theo nghiệp Wushu của Vi, dù thừa nhận rằng cảm giác thiệt thòi không phải không có.

“Nhà neo người, lắm lúc tôi cũng thấy nhà trống vắng. Con đi tập thường xuyên xa nhà. Như hồi dự giải Thế giới cho đến nay, một tháng không về nhà được mấy” – Cô Hoa kể. Nhưng khi chúng tôi hỏi rằng liệu cô có cảm thấy mình phải hy sinh quá nhiều khi ủng hộ con gái theo cái nghiệp khó khăn này, cô cũng không giấu nổi cảm giác hãnh diện: “Vi được thế này, nhà cũng tự hào nhiều chứ. Mọi người hỏi Vi nhiều lắm.” Vừa nói dứt lời, cô Hoa vẫn lại tất bật với những cuộc điện thoại chúc mừng. 

Cả gia đình Dương Thúy Vi cùng đam mê nghiệp võ

Có lẽ vì đã từng nuôi mộng thể thao, cô Hoa hiểu con mình đã say mê đến thế nào: “Có lúc tôi cũng muốn nó nghỉ, nhưng nó say mê quá. Tôi cũng không muốn tác động, bởi vì Vi muốn như thế.” Trước đây, cô Hoa cũng từng theo học Vĩnh Xuân, và sau đó tập luyện điền kinh, cũng từng hiểu cảm giác tập trung xa nhà, và những khó khăn trong quá trình tập luyện.

Một cô gái theo nghiệp võ vào thời điểm ấy cũng rất hiếm. Cô Hoa kể lại cảm giác ngượng ngùng mỗi khi xách đồ đi học: “Hồi ấy, bố Vi là hàng xóm nhà tôi. Có hôm đi học võ gặp ông ấy, ông ấy hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ dám trả lời là đi học… tiếng Anh” – Cô cười. Mãi sau này, cô mới “dám” tiết lộ là mình học võ, và không lâu sau, hai người nên vợ nên chồng. Cô Hoa cũng không chọn tiếp tục theo nghiệp thể thao.

Giờ thì cô là chỗ dựa tinh thần cho Vi: “Tôi vẫn phải cố gắng quan tâm đến Vi nhiều hơn. Nó về thì hỏi nó thích ăn gì là nấu. Tôi tâm sự với nó nhiều và vẫn lên phòng ngủ chung khi nó về nhà.” Cô Hoa cũng cố lưu giữ các bài báo cắt ra về các lần giành Huy chương của Vi, thậm chí còn cất nó vào trong… két. Cô nhớ chi tiết từng bức ảnh chụp Vi trong những lần đi du đấu, vừa chỉ vào từng bức vừa kể lại: “Con bé mạnh mẽ, mà cũng non nớt và yếu đuối lắm”.

P.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm