27/11/2025 19:08 GMT+7 | Bóng đá Việt
Hai bàn thua liên tiếp trong phút bù giờ khiến Thép Xanh Nam Định thất thủ 0-2 trên sân Ratchaburi và gần như chắc chắn bị loại khỏi AFC Champions League Two.
Bước vào lượt trận thứ 5 AFC Champions League Two, Nam Định có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chiến thắng 3-1 trước Ratchaburi ở lượt đi giúp đội bóng thành Nam nắm quyền tự quyết: chỉ cần hòa, thậm chí thua cách biệt 1 bàn, họ vẫn đảm bảo vị trí nhì bảng nhờ ưu thế đối đầu trực tiếp. Thế nhưng trong một trận đấu mà Nam Định chơi khá ổn định và kiểm soát tốt phần lớn thời gian, điều tồi tệ nhất lại ập đến đúng lúc họ nghĩ rằng có thể ra về với kết quả thuận lợi.
Ngay từ những phút đầu, Nam Định cho thấy sự chủ động. Percy Tau cùng Normann liên tục khoét vào biên phải, tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 5, nhưng cú đánh đầu của Normann lại đi vọt xà. Đội bóng Việt Nam duy trì được nhịp tấn công tốt với những đường lên bóng từ hai cánh, trong đó Hoàng Anh hoạt động năng nổ ở tuyến giữa. Brenner có hai cơ hội trong hiệp một, đặc biệt ở phút 40 khi anh làm tường để Hoàng Anh băng xuống đối mặt thủ môn. Đáng tiếc, tiền vệ này lại dứt điểm chệch khung thành trong tình huống rất thuận lợi.

Nam Định thủng lưới 2 bàn trong phút bù giờ
Sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục có những pha bóng sắc bén. Romulo buộc thủ môn Kampon phải bay người cứu thua ở phút 49. Tuy nhiên, đây cũng là hiệp đấu mà hàng thủ và thủ môn Caique phải làm việc vất vả. Chỉ trong khoảng 10 phút (54'–58'), Caique liên tiếp cứu thua sau những cú sút hiểm hóc của Thanawat, Denilson và Negueba. Dù vậy, nhìn tổng thể, Nam Định vẫn thể hiện sự chắc chắn, thi đấu cân bằng với đối thủ và không rơi vào cảnh bị ép sân kéo dài. Nhưng việc không ghi bàn khiến họ luôn đứng trước nguy cơ bị trừng phạt.
Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ và tỷ số vẫn là 0-0 – kết quả hoàn toàn chấp nhận được với Nam Định – trận đấu bất ngờ rẽ sang hướng tồi tệ nhất. Phút 90+2, từ một quả tạt không quá nguy hiểm bên cánh phải, thủ môn Caique băng ra nhưng bắt không dính bóng. Bóng rơi đúng vào chân Sidcley và hậu vệ Ratchaburi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0.
Dù thua 0-1 vẫn đủ để Nam Định giữ nhì bảng, nhưng đội bóng Việt Nam chưa kịp xốc lại tinh thần thì sai lầm tiếp theo xuất hiện. Phút 90+5, hàng thủ Nam Định không theo kèm được Ikhsan Fandi, để tiền đạo người Singapore thoải mái dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Ratchaburi.

Xếp hạng bảng D sau 5 lượt trận
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Nam Định từ chỗ chắc suất nhì bảng rơi xuống vị trí thứ ba, và gần như chắc chắn chia tay sân chơi châu lục. Họ đang kém Ratchaburi 3 điểm, và bằng đối đầu trực tiếp (3-3 sau 2 lượt. AFC bỏ tính bàn thắng sân khách). Nhưng vấn đề là hiệu số bàn thắng bại của Ratchaburi (+9) cao hơn Nam Định (-2) rất nhiều
Ở lượt cuối cùng, dù chỉ phải tiếp đội yếu nhất bảng trên sân nhà Thiên Trường, trong khi Ratchaburi phải làm khách trên sân Gamba Osaka, nhưng Nam Định vẫn khó lòng đòi lại ngôi nhì bảng. Đội bóng thành Nam cần thắng thật đậm trước Eastern, và chờ Ratchaburi thua cách biệt Gamba Osaka
Ratchaburi: Kampon, Njiva, Khemdee, Gabriel, Sidcley, Thossawat, Jesse, Thanawat, Negueba, Scott, Denilson
Nam Định: Caique, Phạm Ba, Văn Tới, Hoàng Anh, Lucas Alves, Walber Mota, Caio Cersa, Percy Tau, Romulo, Normann, Brenner
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất